Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng

Nhi Hoàng - Bình Dương - Rai, Theo Trí Thức Trẻ 00:25 17/10/2013

Mái lớp học bị thổi bay hoàn toàn, sách vở của học sinh bị gió bão xé nát, cây đổ, cột điện gãy khiến học sinh phải nghỉ học... là những hình ảnh gây bàng hoàng tại nhiều trường học ở Đà Nẵng sau cơn bão dữ.

Nhiều trường học hoang tàn sau bão

Sáng sớm 15/10, tâm bão số 11 (tên quốc tế là Nari) đã đổ bộ Đà Nẵng và tàn phá nặng nề thành phố. Dưới sức giật của gió mạnh, hàng ngàn cây xanh bị gãy, đổ đã gây ách tắc giao thông ở nhiều tuyến phố. Theo thống kê, hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, tôn lợp vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, nhiều trường học trên địa bàn Đà Nẵng đã bị bão làm tan hoang, học sinh phải nghỉ học. 

Tại khu vực trường PTTH Trần Phú, nhiều cây cối và cột điện bị bão làm gãy đổ đã chắn kín cổng trường. Rất may, khu vực bên trong trường không bị thiệt hại gì nhiều.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 1
Bãi hoang tàn trước cổng trường PTTH Trần Phú - Đà Nẵng sau bão số 11.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 2
Dây điện chắn ngang lối vào trường.

Tại trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng thì sau đêm bão, gạch đá, cây đổ gãy ngổn ngang trong sân trường. 

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 3
 Dọn đống gạch đổ nát sau trận bão

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 4

Nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 11.

Mai Văn Vinh (Khoa Ngữ Văn- ĐH Sư Phạm) buồn bã chia sẻ: “Nghe thông tin về cơn bão số 11, cả dãy trọ mình phải di dời đi chỗ khác. Chỉ lo cho tính mạng mà quên mang theo sách vở, khi về phòng trọ thì mái đã bị tốc. Quần áo, sách vở đã bị ướt và bay đi đâu không biết nữa”.

Chứng kiến cơn bão Nari, Dương Tuấn (Khoa Điện – ĐH Bách Khoa) tâm sự: “Bản thân quê mình ở Quảng Nam, địa phương cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão. Mẹ mới gọi điện nói, chuồng heo và căn nhà cấp 4 của mình bị sập. Cả gia đình phải ẩn nấp tại ủy ban xã. Ở đây nhưng mình lo cho cả nhà lắm”.

Nhưng thiệt hại nặng nề nhất có lẽ là trường tiểu học Hoàng Văn Thụ.

Toàn bộ dãy nhà tầng 3 của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đã bị tốc mái, sách vở, đồ dùng học tập ướt nhẹp, khung cảnh trường học không khác gì bãi chiến trường. 

Các phòng học ở tầng 3 bị tốc mái, sân trường là một mớ lộn xộn của những mảnh sắt vụn, mái tôn còn sót lại. Trên mái nhà còn nguyên vẹn của dãy phòng học giữa, sách vở, dụng cụ học sinh được đem ra phơi nắng vì bị ướt nhẹp bởi trận mưa do cơn bão gây ra.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 5
Tuy nhiên, khung cảnh tan hoang của các phòng học vẫn còn.

Chị Minh, nhân viên giáo vụ của trường, chia sẻ: "Buồn lắm chứ. Thấy cảnh trần nhà toang hoác các thầy cô chỉ biết ngậm ngùi. Không tả được sự chán nản của chúng tôi. May mà sáng nay mọi người từ bảo vệ cho đến nhân viên dọn dẹp đều ý thức nên sau một buổi sáng rác thải cũng vơi đi nhiều".

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 6
Sách vở, đồ dùng học tập được hong khô.

Kể lại đêm kinh hoàng, bác bảo vệ của trường chưa hết sốc: "Đêm đó tôi cùng 3 thầy giáo của trường trực ban phòng chống bão lũ. Mái nhà đã được chằng và chèn bao cát từ buổi chiều. Tối đến chỉ nghe gió rít chứ chưa có tiến triển gì. Đến sáng sớm thì bão vào, gió to quần trường. 4h sáng chúng tôi nghe tiếng gió bật tung các tấm tôn sang các ngọn cây vú sữa. Biết là tầng 3 đã bị tốc mái nhưng chúng tôi không làm được gì cả vì nếu đi ra ngoài lúc này thì có thể tôn sẽ bay vào người bất cứ lúc nào. Chưa kể các mảnh kính từ những tòa nhà cao tầng xung quanh bay xuống. Sân trường lúc đó như một mớ hỗn độn, hoang tàn và xơ xác".

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 7
Khung cảnh đáng sợ khi toàn bộ mái nhà của dãy phòng tầng 3 bị tốc hết mái.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 8
Ánh nắng rọi khắp các căn phòng.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 9
Các lớp học tan hoang do bão.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 10
Nhìn từ ngoài vào, căn phòng không khác gì bị hoang từ lâu.

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 11
Khung cảnh lộn xộn.

Sinh viên tham gia khắc phục hậu quả của bão

Sau khi bão Nari tan đi, công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra được tiến hành hết sức khẩn trương và nhận được sự tham gia, hưởng ứng của rất nhiều bạn sinh viên.

Lê Viết Thông (Khoa Địa Lý, ĐH Sư Phạm) cho biết: “Cơn bão Nari đã đi qua nhưng để lại hậu quả rất nặng nề. Nhiều cây cối trong trường đã ngã và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, mái của các phòng học bị gió cuốn đi. Điều này khiến sinh viên như tụi mình rất lo lắng. Nghe nhà trường phát động chương trình dọn vệ sinh sau bão là chúng mình xung phong liền".

Bạn Phương Thảo (tân sinh viên khoa Tâm Lí) bộc bạch: “Mình ớn bão rồi, nhà cửa cây cối bị nó phá tan hoang hết. Tham gia dọn dẹp trường học sau ngày bão đó là trách nhiệm của tụi mình nên mình cảm thấy rất hào hứng. Hi vọng chúng mình sẽ được đến lớp trong một ngày gần nhất”.

Chiều ngày 16/10, sinh viên tất cả các trường đại học tại Đà Nẵng đã bắt đầu đi học bình thường.

Sau đây là một số hình ảnh khắc phục hậu quả do bão Nari gây ra của các bạn sinh viên Đà Nẵng:

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 12
Từ lúc 6h sáng sinh viên tập trung nhận chổi để khắc phục hậu quả của bão


Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 13

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 14
Sinh viên quét dọn khuôn viên

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 15
Dọn cây cối bị gãy đổ la liệt sau trận bão

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 16
Bảo vệ góp tay cùng sinh viên dọn dẹp

Khung cảnh tan hoang sau bão của nhiều trường học ở Đà Nẵng 17
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ dọn dẹp, khuôn viên của trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng đã sạch sẽ.          
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày