Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/09/2013

Bị mẹ ruột vứt bỏ khi chưa biết gì, 3 đứa trẻ phải sống dựa vào ông bà nội (kết nghĩa) và hàng ngày vất vả đi lượm ve chai từ 5h sáng, không được học hành.

Đến khu chung cư phường Phú Trung (quận Tân Phú, TP HCM) hỏi về trường hợp 3 đứa trẻ lượm ve chai bị mẹ vứt bỏ, ai cũng biết. Đó là một câu chuyện buồn về những đứa trẻ có hoàn cảnh éo le, đáng thương mà cho đến nay, từ người dân đến cả cơ quan chức năng quản lý khu vực này vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho 3 đứa trẻ.

Cha tâm thần vì cứu người, mẹ bỏ đi với người tình - con thơ bơ vơ, vất vả

Được biết 3 bé là Quốc (13 tuổi), Trí (10 tuổi) và Dung (9 tuổi) là con ruột của hai anh chị Linh và Sinh (làm nghề lượm ve chai, cùng sinh năm 79). Thời gian hạnh phúc qua mau khi cách đây hơn 2 năm, anh Sinh sau một lần nhảy xuống sông cứu người chết đuối thì bỗng trở nên tha thẩn và hóa điên lúc nào không biết. Từ một người hiền lành, chịu khó, một mình đi lượm ve chai nuôi vợ và 3 đứa con nhỏ, anh Sinh trở nên ngây dại và hay nói chuyện một mình.

Cứ chiều tối là anh lại đem đồ vào các đền chùa hoặc nghĩa địa để ngủ. Anh chẳng sợ ai nhưng lại rất thương con mình. Dù bị tâm thần, trở thành kẻ lang thang không tự chủ nhưng anh vẫn nhớ 3 đứa trẻ. Lâu lâu vẫn về nơi chúng ở và nói: “Cho ba xin ôm một cái được không?” – rồi lại đi. Bọn trẻ thương ba, muốn giữ anh lại nhiều lần nhưng không được. Cứ đến chiều tối là anh lại lẻn đi, vài tháng lại về đòi ôm con…

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 1
Đến tận gần 13h trưa, Quốc vẫn đi lượm ve chai chưa về - chỉ có "ông bà nội" và 2 em nhỏ.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 2

Trí thể hiện là đứa trẻ ngoan và rất nghe lời "ông bà nội".

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 3

Bà Út kể lại câu chuyện của những đứa trẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa (hay còn gọi là bà Út) và ông Nguyễn Văn Chung (chồng bà) – người đang nuôi dưỡng 3 đứa trẻ và tự giới thiệu là "ông bà nội" của chúng - cho biết: “Ba má nó ngày xưa đi lượm ve chai chung và kết nghĩa mẹ con với tôi. Cách đây 2 năm, má nó đến gửi 3 đứa nhỏ và nói đi chơi xa một ngày rồi về. Ai ngờ nó đi luôn… Biết hoàn cảnh các cháu có ba tâm thần vì cứu người, mẹ chắc đang yêu đương nên muốn “rảnh nợ”, không còn ai thân thuộc nên tôi nuôi đến tận bây giờ. Bà cháu cùng nhau lượm ve chai rồi cùng sinh sống qua ngày…

Ba nó lâu lâu vẫn về đòi ôm hôn con rồi xin vài chục ngàn, rồi lại bỏ đi vào nghĩa địa ngủ. Tui kêu ở lại đi lượm ve chai sống gần con mà nó cứ ậm ừ, đứng nói chuyện với bức tường một mình rồi bỏ đi… Má nó thì không thấy về suốt từ ngày bỏ con. Hôm nọ, thằng Quốc bị bệnh viêm phổi nặng, tưởng nó chết rồi vì nó nằm thoi thóp không nói nổi. Tôi có gọi điện thoại cho má nó mà không được. Nhà không có tiền nên cho nó nằm đó, may nhờ trời thương nên nó tự khỏi bệnh. Thằng Trí này cũng vậy, nó té xe đạp bị thủng đầu phải mổ não, lúc ráp lại thì mất 1 miếng hộp sọ, giờ đầu nó có vết lõm… Tất cả là do một tay ông bà nội này nuôi hết. Tụi nó sợ đi vô cô nhi viện lắm. Tụi nó thích sống với ông bà nội tụi tui thôi. Tụi nó có ông bà ngoại cũng gần đây nhưng họ không tốt. Ở với tui còn được ăn uống, về đó, họ ăn bún riêu hết cái, cho tụi nó ăn nước lèo thôi”.

Nói đến đây, bà kêu bé Trí đến tủ lạnh lấy cái đùi gà ra khoe khách như để chứng minh sự chu đáo của mình với mấy đứa trẻ.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 4

Bên trong căn phòng ngủ của ông bà Út.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 5

Một góc đồ các bé đem về chờ đem bán.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 6

Tivi Led đắt tiền mới mua vẫn còn thùng.

Khi chúng tôi đến thăm, chỉ có ông bà Út và Trí ở nhà do bị bệnh. Hai đứa bé còn lại là Quốc và Dung đã đi lượm ve chai từ sớm chưa về. Cố đợi thật lâu nhưng sau 12h chỉ có Dung đạp chiếc xe đạp cồng kềnh toàn đồ ve chai đem về. Riêng Quốc tận gần 13h trưa vẫn không thấy bóng dáng... Khi chúng tôi hỏi về công việc khá vất vả và chuyện không được đi học của các em, bà chia sẻ: “Tổ phó khu này nói cần mẹ nó về ký giấy chứng nhận gì đó thì tụi nó mới đi học được. Tôi cũng muốn cho các cháu đi học lắm nhưng mẹ nó không bao giờ về, trường tình thương cũng có nhưng lại xa nên không có điều kiện chở đi học mỗi ngày… Còn việc đi lượm thì cũng không mệt lắm, tôi cho tụi nó đi lượm ít lắm, lượm gần gần chung cư cho đỡ mệt, đủ tiền tụi nó ăn uống thôi”.

Khi vào thăm căn phòng của gia đình, chúng tôi thấy có nhiều tiện nghi đắt tiền như tivi LCD, quạt máy hơi nước, xe máy tốt của ông bà. Trong căn phòng khá ẩm thấp và bừa bộn lại chứa khá nhiều đồ vật đắt tiền mà không phải hộ gia đình bình dân nào cũng có được.

Hàng xóm và người quản lý khu vực ái ngại về hoàn cảnh 3 đứa trẻ đáng thương

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 7

Bên ngoài căn nhà trông khá tuềnh toàng.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 8

Ông bà đang kể về lòng tốt của mình với bọn trẻ.

Chúng tôi gặp gỡ những người dân xung quanh để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của 3 đứa trẻ đáng thương. Một người dân cho biết: "Bà Út đó ngày xưa ốm nhom à. Bà cũng lượm ve chai nhưng từ ngày mẹ của mấy đứa nhỏ bỏ nó, bả đem về nuôi thì hai vợ chồng không đi lượm nữa. Mỗi ngày tụi nhỏ đi lượm ve chai rồi mang về cho bà Út và ông chồng ở nhà phân loại đem bán lấy tiền”.

Một người dân khác cho biết: “Mấy đứa này nổi tiếng khu chung cu rồi. Tụi nó đi lượm xa lắm, tận ngoài chợ và qua phường bên kia, tối mịt vẫn còn lượm. Ai biết hoàn cảnh cũng thương và cho đồ. Hôm Tết gom ve chai mà 3 đứa lượm và đồ người ta cho, bán được gần 10 triệu đó”.

Một số người dân trong khu vực cho biết thêm, thỉnh thoảng vẫn thấy mẹ 3 đứa trẻ về thăm con, nhưng mấy đứa nhỏ giận nên không nhận mặt mẹ.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 9

Dung rất vui vẻ và trả lời khá khôn lanh những câu hỏi của khách.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 10
3 anh em Dung không được đi học như những đứa trẻ khác.

Chúng tôi liên hệ với anh Thái – tổ trưởng an ninh của khu vực. Anh Thái cho biết: “Đây là một vụ khó khăn của phường. Ba mẹ các cháu, người tâm thần - người bỏ đi. Chúng tôi muốn đưa các cháu đi học nhưng cả 3 đứa không có giấy tờ gì cả. Phải đợi mẹ cháu về ký giấy để làm thủ tục nhập học, rồi sau đó phường mới lo tiếp phần còn lại được. Nhưng chúng tôi không liên hệ được với chị này, tất cả phải thông qua bà Út. Bà cũng nói cha mẹ 3 đứa trẻ không trở lại thăm lần nào nhưng theo tôi được biết từ bọn trẻ thì đôi lúc mẹ nó vẫn về và ba nó vẫn ghé thăm. Vì thế hiện nay chúng tôi đang nhờ sự giúp đỡ của bà con cô bác xung quanh, nếu thấy mẹ bọn trẻ thì ngay lập tức báo lên phường và tổ an ninh để giải quyết”.

Hoàn cảnh éo le của 3 đứa trẻ lượm ve chai bị bố mẹ bỏ rơi 11
Mong rằng các cấp chính quyền sẽ sớm giải quyết được các vấn đề còn vướng mắc để 3 em nhỏ sớm được đi học.

"Thật sự là phường cũng sợ bọn trẻ bị lợi dụng sức lao động nên rất ráo riết đi tìm mẹ chúng để lo giấy tờ đi học cho bọn nhỏ. Hiện giờ không ai chăm lo cho bọn nhỏ nên đành phải gửi gắm cho bà ấy, dù sao cũng đỡ hơn là để chúng cù bất cù bơ một mình giữa xã hội. Dù các cháu không phải người dân trực thuộc phường nhưng hiện nay phường vẫn có quỹ hỗ trợ cho 3 bé vào mỗi dịp lễ Tết, chính tôi là người đưa bọn nhỏ đi mua sắm quần áo và phát phiếu quà, phiếu gạo cho chúng”,
anh Thái cho biết thêm.

Với hoàn cảnh éo le của những đứa bé đáng thương này, chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng của khu vực sẽ sớm tìm ra cách giải quyết để giúp các bé đến trường và có thể sống đúng nghĩa với tuổi thơ mà mình xứng đáng phải có. Mong điều lành sẽ đến với các em để sự bất hạnh chỉ còn ở lại quá khứ...