Chồng đâm vợ trong UBND xã: Con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Danh Ngọc - Dương Hồng, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 15/07/2013

Mặc dù đã ly hôn nhưng Việt muốn nối lại tình cảm vợ chồng. Trong một lần gặp nhau ở UBND xã để giải quyết những mâu thuẫn trước đó Việt đã dùng dao cướp đi sinh mạng của chị Nh.

Vào khoảng 10h40 ngày 9/7 tại UBND xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị Trần Thị Nh. (SN 1992), người gây ra cái chết của chị Nh. không ai khác chính là anh Lưu Xuân Việt (SN 1983) chồng cũ của chị này. 

Từng có thời gian gia đình hạnh phúc êm ấm, vợ đẹp con khôn. Hơn nữa do làm nghề lái xe đường dài nên kinh tế của đôi vợ chồng Việt - Nh. có phần khá giả hơn so với những cặp vợ chồng khác. Thế nhưng, nghi ngờ vợ liên quan đến tình cảm với người khác, rồi cả hai đưa nhau ra tòa xin ly hôn. Mặc dù ly hôn nhưng Việt vẫn muốn nối lại tình cảm vợ chồng, sau vài lần nói chuyện để nối lại không được. Trong một lần ra xã giải quyết mâu thuẫn trước đó, Việt đã dùng dao đâm chết chị Nh. 

Chồng đâm vợ trong UBND xã: Con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ 1
Hiện trường xảy ra vụ việc.
 
Ông Lưu Xuân Quang, người trực tiếp chứng kiến vụ việc kể lại: Sáng ngày 9/7, ban công an xã mời chị Nh. trú tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình và anh Việt lên UBND xã để giải quyết việc chị Nh. tố cáo anh Việt thường xuyên hành hung chị ngày trước và sau thời điểm cả hai đưa nhau ra tòa xin ly hôn. 

Khi công an xã giải quyết xong, cả hai người vui vẻ ra về. Trong lúc cả hai đang nói chuyện trước tiền sảnh ủy ban thì bất ngờ Việt dùng dao đâm thẳng vào cổ chị Nh.. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết dao quá hiểm nên chị Nh. đã tử vong, Việt cũng bị bắt ngay sau đó. Ông Quang cho hay.

Để làm rõ nguyên nhân vì đâu mà vợ chồng Việt - Nh. lại dẫn đến cảnh chia tay và đỉnh điểm là vụ việc đau lòng xảy ra chúng tôi tìm về thôn Gia Phú. Tìm đến nhà nạn nhân chúng tôi nhận thấy trên gương mặt những người thân của chị Trần Thị Nh. vẫn còn ẩn chứa những nỗi buồn sâu thẳm.

Chồng đâm vợ trong UBND xã: Con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ 2
Ông Trần Văn Soạn không tin vào cái chết của cháu mình là có thật.

Càng đau buồn hơn khi biết tin, cách thời điểm này 1 tháng mẹ của chị Nh. vì bạo bệnh ung thư phổi quái ác mà bỏ chồng con về thế giới bên kia.

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, anh Trần Văn Phong chẳng thiết ăn uống cứ ngồi lì một chỗ, ngước ánh mắt nhìn lên hai di ảnh của vợ và con gái mà chẳng nói nên lời. 

Ông Trần Văn Soạn ông nội của nạn nhân cho biết: Nh. và Việt cưới nhau được hai năm nay. Biết Việt là một kẻ ngang tàng, cục súc nên gia đình chúng tôi có ngăn cản nhưng khi thấy Nh. quyết tâm nên cũng đành chiều ý. 

“Tưởng rằng có vợ rồi có con, tính khí của Việt sẽ thay đổi nào ngờ nó càng đổ đốn lao vào cờ bạc. Không chỉ có vậy, nó còn coi khinh những người bên vợ chẳng ra gì”. Ông Soạn nói.

Được biết, anh Việt làm nghề lái xe chạy tuyến Bắc – Nam nên thường xuyên vắng nhà, một mình chị Nh. ở nhà trông coi nhà cửa, chăm con. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, chị Nh. xin đi làm tại xưởng may đóng trên địa bàn huyện Lương Tài. 

Được một thời gian, anh Việt đổ đốn sang ham mê bài bạc, đánh nhau, hậu quả là chị Nh. phải đem vàng đi bán trả nợ cho chồng.

Chồng đâm vợ trong UBND xã: Con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ 3
Di ảnh của chị Nh.
 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Hồng (chú của nạn nhân) cho biết: Mỗi lần thua cờ bạc, Việt thường xuyên về xin tiền, nếu không cho thì Việt quát nạt và đánh đập. 

Nguyên nhân dẫn đến vợ chồng Việt – Nh. ly hôn là ngày mùng 2 tết, nghi ngờ vợ "phải lòng trai" nên thằng Việt đã nhốt Nh. trong nhà, sau đó dùng thanh sắt 6 đánh liên tiếp vào người. Rất may lúc này anh Lưu Xuân Bắc - anh trai của Việt nghe thấy tiếng động nên đạp cửa xông vào căn ngăn, nếu không cháu gái tôi chết từ hôm ấy rồi.

Vụ việc đau lòng xảy ra khiến người dân ở thôn Gia Phú ai ai đều biết, điều đáng nói người mẹ mất, người cha phải ngồi tù đẩy đứa con trai gần 2 tuổi của mình rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.