Hành khách bê bết máu lê lết ra khỏi xác máy bay ATR 72

, Theo Trí Thức Trẻ 09:44 24/07/2014

Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy một âm thanh lớn, nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy bùng bùng, sau đó là hàng loạt những gương mặt máu me được đưa ra khỏi hiện trường.

Sáng ngày hôm nay (24/7), giới chức Đài Loan xác nhận tổng cộng 48 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay diễn ra vào tối ngày hôm qua (23/7). Tính đến đêm qua, 36 nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm các hành khách mắc kẹt dưới đống đổ nát. Do thời tiết xấu và ánh sáng yếu nên công tác tìm kiếm các nạn nhân cũng bị ảnh hưởng. 

Trước đó, chiếc máy bay ATR 72 mang số hiệu GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways đã gặp nạn khi cố hạ cánh khẩn cấp ở Bành Hồ, Đài Loan. 

Thân nhân đau đớn khi biết tin.

Theo lời kể của nhân chứng, họ nghe thấy 1 tiếng nổ vang trời, sau đó là những cột khói bốc lên ngùn ngụt sau khi máy bay rơi xuống và đâm vào nhà dân. 

Trang Apple Daily dẫn lời 1 nhân chứng có tên Wang cho biết chiếc máy bay đã lao xuống gần nhà anh và phá hủy gần như toàn bộ ngôi nhà bên cạnh. Anh nói "Tôi nghe thấy một âm thanh lớn và bản năng của tôi mách bảo đó là một vụ tai nạn máy bay". Wang cũng cho hay, anh ngửi thấy mùi xăng dầu và nhìn thấy nhiều hành khách mặt đầy máu đang cố gắng thoát ra khỏi đống đổ nát. 

Hiện trường vụ máy bay gặp nạn.

Ông Chen, một dân làng khác cho biết ông nhìn thấy một số hành khách mặt mũi bê bết máu bò ra từ đống đổ nát. Một chiếc quạt máy bay cũng văng ra khỏi trước cửa nhà ông nhưng may mắn là nó không làm ai bị thương. 

Một người dân khác tại khu vực xảy ra tai nạn bàng hoảng kể "Vụ tai nạn xảy ra cách nhà tôi chỉ có 150m, nhưng may mắn là không có ai trong nhà. Lúc đó, trời mưa rất nặng hạt, sấm chớp, gió giật mạnh đùng đùng".


Thời tiết mưa bão gây cản trở công tác cứu hộ.

Chuyến bay GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways chở 58 hành khách cùng phi hành đoàn đã đâm vào một ngôi nhà gần sân bay sau khi đề nghị được hạ cánh lần thứ hai. Tính đến thời điểm hiện tại, 48 người đã thiệt mạng. Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang được diễn ra.