Hàng trăm người theo dõi vớt xác nữ sinh bị đuối nước dưới hồ

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 00:34 08/04/2015

Khoảng 15h30 ngày 7/4, tại hồ nước do khai thác đá để lại (thuộc mỏ đá Hồng Phong, xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai), một nữ sinh lớp 9 sẩy chân ngã xuống nước tử vong.

Theo những bạn học đi chơi cùng cho biết, vào thời điểm trên, sau khi được nghỉ một tiết học, em Nguyễn Mai Hoa (SN 2000, học lớp 9, trường THCS Tôn Đức Thắng, Gia Lai) cùng 7 bạn trong lớp ra khu vực hồ nước do khai thác đá tạo thành để chơi. Cả 9 em đều học cùng một lớp, trong đó có 3 nữ, 6 nam. Khi đến hồ nước, đang cùng 3 bạn nam đi ra phía bờ nước thì Hoa và 1 bạn nữa không may trượt chân ngã xuống hồ.


Hàng trăm người dân đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ.

Bạn bị ngã cùng do biết bơi nên được sự hỗ trợ của các bạn trên bờ nên may mắn thoát nạn, còn Hoa không biết bơi, bị chìm dần giữa hồ. Nhóm bạn đã tri hô người đến cứu nhưng do mực nước hồ sâu, mọi người đã không tìm thấy nạn nhân.

Khoảng 2 tiếng sau, ông Quách Trọng Hoan - Người có biệt tài bơi lặn (người dân Gia Lai vẫn thường hay gọi ông là “Ông già Biển Hồ”) cùng đội Cứu hộ cứu nạn thuộc PCCC - Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường để lặn vớt nạn nhân. Đến 19h cùng ngày, Đội cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể cô nữ sinh xấu số.


Dù trời đã tối, đội cứu hộ vẫn cố gắng tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, gia đình Hoa rất khó khăn, mẹ bán trái cây ngoài chợ, 2 mẹ con thuê nhà trọ sinh sống. Khi nghe tin con gái tử nạn, người mẹ đã ngất lịm ngay tại khu chợ. Nững người bán hàng ở đây đã đứng ra quyên góp tiền để lo chi phí mai táng.

Mặc dù trời tối, nhưng Đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm thi thể nạn nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày