Tối 5/10, sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và các thông tin về việc tổ chức lễ tang cho Đại tướng theo nghi lễ Quốc tang được công bố, hàng trăm người dân đã tập trung trước nhà riêng của ông ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để mong được vào thắp hương.
Từ khoảng 20h tối, rất đông người dân đã đỗ xe kín trước khu vực cổng nhà Đại tướng. Tất cả đều rưng rưng xúc động trước sự ra đi của “Vị tướng huyền thoại” với lòng thành kính.
Hàng trăm người tập trung trước số 30 Hoàng Diệu mong vào thắp hương cho Đại tướng.Một số cụ già đứng nghiêm kính cẩn hướng mắt về căn nhà Đại tướng từng sống hơn nửa thế kỷ.
Anh Hoàn sau khi biết tin Đại tướng qua đời đã cùng hai con nhỏ đi từ Điện Biên xuống Hà Nội để mong được viếng hương hồn ông.
Anh Hoàn cho biết:
“Người dân Điện Biên đời đời nhớ ơn Đại tướng. Nghe tin Người mất, tim tôi đau nhói!”.
Anh Hoàn và con nhỏ lặn lội từ Điện Biên xuống Hà Nội để mong được vào viếng Đại tướng. Nói đến đây, anh Hoàn bật khóc nức nở.
Nhiều người dân khóc nức nở tiếc thương Đại tướng.Người dân đổ về khu vực đường Hoàng Diệu trước nhà Đại tướng ngày một đông. Nhiều người không kìm được cảm xúc đã bật khóc, quỳ cả xuống đường vừa vái lạy về phía nhà Đại tướng vừa khóc rũ rượi. Một người phụ nữ sau khi chắp tay thành tâm khấn hương hồn tướng Giáp đã liên tục gào khóc, không tin ông đã mãi mãi đi xa...
Lực lượng cảnh vệ bảo vệ nhà Đại tướng phải liên tục chạy hai bên đường nhẹ nhàng giải thích "mọi thứ đang ở công tác chuẩn bị cho người dân vào thắp hương cho Đại tướng" và yêu cầu người dân không tụ tập quá đông gây cản trở giao thông và mất trật tự. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại khu vực quanh nhà Đại tướng để giữ trật tự, điều khiển giao thông.
Sau khi lực lượng cảnh vệ cho biết "người dân sẽ được vào thắp hương tưởng niệm Đại tướng từ sáng 6/10", người dân dần giải tán, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực này. Tuy nhiên, một số người vẫn nán lại, dựng xe lên vỉa hè và đứng nhìn về phía nhà Đại tướng một hồi lâu.
Bên trong khuôn viên nhà Đại tướng, rạp đã được dựng lên để chuẩn bị cho người dân vào thắp hương tưởng nhớ Đại tướng, bắt đầu từ ngày 6/10.
Một số hình ảnh hàng trăm người dân tập trung trước cổng nhà Đại tướng mong được vào thắp hương cho ông: