Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá

Linh Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 29/01/2013

Nhóm thanh niên cầm hung khí phá cửa lao vào đập phá nhà chị Nguyễn Thị Phúc (Kim Mã, Hà Nội) và làm bị thương mẹ chồng của chị.

Sự việc xảy ra khi chị Hoàng Thị Liên (51 tuổi, trú tại ngõ 251, Kim Mã, Hà Nội) là hàng xóm chị Phúc, đang giúp một nam thanh niên sửa xe máy trước khu vực nhà mình. Lúc này, có một nhóm thanh niên đi vào ngõ. Một người trong nhóm thanh niên này bị đâm xe vào tường, chị Liên hỏi người anh ta có làm sao không. Thanh niên này không trả lời mà còn lời qua tiếng lại với chị Liên. Sau đó kéo cả nhóm chửi và đuổi đánh chị Liên. Bị đuổi đánh, chị này la hét và bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Trần Hoàng Chiến (Em rể chị Phúc) chạy ra can ngăn, liền bị nhóm thanh niên kia đánh chấn thương ở mặt. Anh Chiến hoảng sợ bỏ vào nhà (nhà của chị Nguyễn Thị Phúc), khóa cửa lại. Sau đó, nhóm thanh niên mang nhiều hung khí đập phá cửa nhà chị Phúc để xông vào phía trong.

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 1

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 2
Hiện trường tại nhà chị Phúc

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 3
Tủ đựng bát đũa bị đập vỡ kính

Lúc này, chị Nguyễn Thị Phúc đang ở trong nhà, nghe thấy bên dưới ồn ào nên chạy xuống, chị hốt hoảng khi thấy hơn chục thanh niên tay lăm lăm hung khí đang ra sức phá cửa nhà chị. Chị Phúc chạy lên tầng để trốn. Sau đó anh Chiến ra sức giữ cánh cửa lại, nhưng nhóm thanh niên trên đã phá được cửa và xông vào đánh anh.

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 4

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 5
Cánh cửa bị nhóm thanh niên phá hỏng

Chị Nguyễn Thị Phúc nhớ lại: “Vào thời gian trên, tôi đang cùng chồng và các con ở trên tầng 3 thì nghe ồn ào ở phía dưới nhà mình liền vội vàng chạy xuống xem sao. Khi xuống đến tầng một, tôi thấy nhóm thanh niên đang phá cánh cửa sắt nhà tôi bằng gậy gộc, các thanh sắt,... Tôi hô hoán và chạy lên trên tầng trốn. Phía ngoài cửa, nhóm thanh niên liên tiếp hét lớn: “giết hết chúng nó”.

Chị Phúc cho biết, lúc nhóm thanh niên xông vào nhà, ở dưới tầng một có bà Hoàng Thị Yến, cụ bà đã 90 tuổi và phải đi xe lăn. Khi thấy nhóm người phá cửa, tay cầm hung khí, cụ Yến hoảng hốt đẩy xe lăn vào trốn trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên nhóm người hung hãn này đã phá cửa, lôi cụ Yến ra và đánh cụ, khiến cụ bị thương nặng. Theo quan sát của PV, cánh cửa nhà vệ sinh nơi cụ Yến trốn bị phá hỏng, kính vỡ tung tóe khắp sàn nhà. Bà Yến đang được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 6
Nhóm thanh niên hơn 10 người mang hung khí phá cửa

Sau khi đánh cụ Yến bị thương, nhóm thanh niên này lao lên các tầng trên tìm người để đánh và đập phá đồ đạc. Cụ Nguyễn Thị Cử (80 tuổi, mẹ chồng chị Phúc) đang nằm ở tầng hai cũng bị nhóm thanh niên này đánh. Rất may, cụ không bị thương nặng. Chị Phúc kể: “Tôi và gia đình hoảng sợ quá, lên trốn ở tầng trên, thì nhóm người này lại xông vào nhà tôi theo lối trên sân thượng. Nhóm người này trèo qua trên tum để vào nhà tôi”.  Đến khi cơ quan công an có mặt, nhóm người trên bị khống chế và đưa về trụ sở.

Theo nhiều hàng xóm, nhóm thanh niên trên rất manh động và hung hãn. Hễ ai vào can ngăn hay gọi điện thoại cho công an đều bị đuổi đánh. Một người dân cho biết: “Tôi thấy nhóm thanh niên khoảng chừng hơn chục người, tay cầm nhiều loại hung khí lao vào nhà chị Phúc. Nhiều hàng xóm ra can ngăn đều bị nhóm này đuổi đánh và dọa giết”. Nên nhiều người dân chứng kiến vụ việc nhưng không dám can ngăn vì sự manh động và hung hãn của nhóm thanh niên này.

Hà Nội: Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá 7
Chị Nguyễn Thị Phúc và gia đình hoảng sợ trước sự việc vừa xảy ra

Sau khi xảy ra vụ xô xát, chị Nguyễn Thị Phúc phát hiện gia đình mình bị mất 156 triệu đồng để trong một chiếc túi ở dưới tầng một. Theo chị Phúc, đây là số tiền của chị gái mình. Ngoài ra, chị còn mất 13 triệu đồng để trong tủ ở tầng trên. Anh Trần Hoàng Chiến bị mất một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 40 triệu.

Vụ việc khiến náo loạn cả khu phố. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về cảnh hơn chục thanh niên tay cầm hung khí, miệng la hét đập phá. Theo quan sát của PV tại nhà chị Phúc, cánh cửa chính và cửa vệ sinh tầng bị phá hỏng, kính vỡ văng tung tóe ra sàn nhà. Nhiều đồ đặc bị đảo lộn, hỏng hóc.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ một số người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc trên.