Sáng nay (6/12), gần 200 người yêu nhiếp ảnh đã mặt tại Viện huyết học truyền máu Trung ương (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng nhau chụp những bức ảnh cho khoảng 800 trẻ em và người nhà đang điều trị tại đây.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội chụp ảnh chân dung cho mọi người diễn ra đồng loạt tại 13 tỉnh và thành phố trên toàn quốc Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà (Nha Trang), Bình Thuận, Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột), Lâm Đồng (Đà Lạt), Cần Thơ, Đồng Nai (Biên Hoà), Bình Dương, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh tại 65 điểm chụp ảnh là các bệnh viện, nhà mở, mái ấm tình thương, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, các khu dân cư lao động, các cơ quan hội cựu chiến binh…. Qua phong trào này, các nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên muốn đem kỹ năng, đam mê nhiếp ảnh của mình để phục vụ và đem niềm vui đến cho cộng đồng.
Từ đầu giờ sáng, công tác chuẩn bị cho ngày hội chụp ảnh chân dung đã được các bạn tình nguyện thực hiện khẩn trương.
Các thành viên tham gia ngày hội được chia nhỏ thành các nhóm đi đến từng phòng bệnh để chụp hình cho các em bệnh nhân đang điều trị.
Niềm vui như vỡ òa tại các phòng bệnh. Trên những giường bệnh, các bé được mặc những bộ quần áo ông già noel để chụp ảnh.
Những khoảnh khắc của cuộc sống sẽ được các “nhiếp ảnh” ghi lại cho các bé và người nhà.
Bạn Hà, một thành viên tham gia ngày hội chụp hình này chia sẻ: “Là một người yêu thích nhiếp ảnh chúng em cố gắng dùng sức của mình chụp những bức ảnh cho những người bệnh để họ có niềm vui cũng như niềm tin vào cuộc sống.”
Các em nhỏ được lưu lại những hình ảnh của mình trên chính giường bệnh.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh của các bé trên giường bệnh.
Một góc phòng thư viện của Viện huyết học đông kín trong ngày hội chụp ảnh ý nghĩa này.
Những nụ cười tươi thể hiện trên khuôn mặt giúp các em quên đi bệnh tật.
Vui mừng khi xem bức hình của con mình, chị Vũ Thị Năm (quê ở Điện Biên) xúc động nói: “Tấm hình chụp con tôi rất đẹp. Tôi rất cảm ơn các anh chị đã có một hành động ý nghĩa giúp mẹ con tôi thêm tin tưởng vào cuộc sống”.
Những khoảnh khắc đẹp của các bé đang điều trị ở Viện Huyết học được rửa và đặt trong khung trước khi gửi tới gia đình.
Bức hình được chuyển tới tận tay các mẹ chỉ sau ít phút.
Bà Lê Thị Hiệp (58 tuổi, quê ở Bắc Ninh) mỉm cười vui sướng khi nhìn bức hình của cháu. “Tôi cảm ơn các anh chị đã quan tâm tới cháu tôi. Gia đình rất vui mừng khi nhìn tấm ảnh này…” – bà Hiệp chia sẻ.