Hà Nội: 2 du khách nước ngoài "kêu gọi giúp đỡ vì bị cướp" gây xôn xao

, Theo Trí Thức Trẻ 14:25 19/05/2015

Mới đây, hình ảnh 2 vị khách nước ngoài viết tờ giấy với nội dung nhờ mọi người giúp đỡ vì bị cướp ở Hà Nội đã thu hút sự quan tâm và thương cảm của nhiều người. Tuy nhiên, không ít người cũng nghi ngờ về tính xác thực của vụ việc.

Sáng 19/5, trên nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh về một cặp đôi người nước ngoài trưng tấm biển kêu gọi giúp đỡ vì sang Việt Nam du lịch bị cướp mất toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền bạc...

Theo đó facebook có nickname L.T.T chia sẻ: “Mọi người ơi, hôm nay mình đi ở đoạn Văn Miếu Quốc Tử Giám gặp trường hợp 2 anh chị Tây đi sang Việt Nam du lịch bị trộm hết giấy tờ tài sản. Mọi người đi qua, nếu ai có lòng xin giúp đỡ anh chị nhé. Dù ít hay nhiều cũng để người ta có chút về nước, chứ thời tiết nắng như này thì khổ và mệt lắm. Mọi người cố gắng giúp đỡ nhé!”.

Hai vị khách nước ngoài treo biển bị cướp tại Hà Nội rồi kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ảnh: L.T.T

Theo những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ, 2 khách du lịch này đã đi khắp châu Á trong 7 tháng vừa qua. Tuy nhiên, đến tối 18/5, họ đã bị cướp sạch mọi thứ tại Hà Nội. Tài sản bị mất bao gồm tiền, bản đồ, lều... Theo 2 du khách, không có những thứ ấy họ không thể trở về nhà.

Sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự cảm thông trước tình cảnh khó khăn của hai khách du lịch này đặc biệt là khi Hà Nội đang trong thời tiết nắng nóng. Nhiều người đã vận động bạn bè, người thân đến địa điểm được ghi trong bài viết để giúp đỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến trái chiều. Có bạn thắc mắc: “Vì sao hai bạn trẻ này không đến cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia các bạn để tìm cách hỗ trợ, hoặc liên lạc với người thân, hoặc online trên mạng xã hội để tìm kiếm giúp đỡ từ nhà”. Một số khác lại tỏ ý nghi ngờ về mức độ xác thực của sự việc.

2 du khách nước ngoài chỉ có mặt ở cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám khoảng 10 phút rồi được mời lên trụ sở công an phường.

Để tìm hiểu thực hư sự việc trên, trưa 19/5, chúng tôi đến khu vực được mọi người chia sẻ trước đó thì người dân cho biết 2 vị khách nước ngoài trên đã được mời lên trụ sở công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) để làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, một lái xe ôm trước cửa Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết, hai vị khách này cầm biển kêu gọi mọi người giúp đỡ, khoảng 10 phút sau thì được công an đưa về phường.

“Lúc đó, bộ dạng của họ rách rưới, người chắc không tắm nên rất nặng mùi. Sau khi họ kêu gọi mọi người, nhiều người dân đi qua đã cho tiền. Tuy nhiên, họ bảo bị cướp ở Hà Nội nhưng khi hỏi bị cướp ở đâu thì họ không nói”, ông Tuấn bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, chỉ huy trực (Công an phường Điện Biên) cho biết: “Khi được mời lên trụ sở công an để viết bản tường trình, khai báo về vụ việc thì hai vị khách nước ngoài trên đã nhanh chóng bỏ đi. Họ cũng không để lại tên tuổi hay bất cứ thông tin gì về việc bị cướp”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày