Em bé chào đời giữa cảnh hoang tàn sau bão Haiyan

Trang Đỗ (Theo AFP), Theo Trí Thức Trẻ 18:21 11/11/2013

Giữa đống đổ nát tang thương và thảm khốc của siêu bão Haiyan, điều kỳ diệu xảy ra khi một bé gái cất tiếng khóc chào đời.

Tại sân bay hoang tàn của thành phố Tacloban, cô Emily Ortega, 21 tuổi, đã hạ sinh 1 bé gái vô cùng kháu khỉnh. Bé gái có tên Bea Joy Sagales chào đời khi trên đường tránh bão cùng mẹ. Trước khi trở dạ, cô Emily Ortega đã phải cố gắng bám lấy một cột trụ để bảo toàn tính mạng khi siêu bão quét qua. Hiện, cô Emily cùng con gái đang được chăm sóc tại trung tâm y tế tạm thời gần sân bay Tacloban.

Em bé chào đời giữa cảnh hoang tàn sau bão Haiyan 1

Trong tiếng khóc nghẹn ngào vì hạnh phúc, cô Emily Ortega cho biết con gái là phép nhiệm màu trong cuộc đời cũng như quãng thời gian tối tăm này của cô. Cô nói "Con bé xinh lắm. Tôi đã đặt tên cho con theo tên của Mẹ mình để tưởng nhớ đến bà."

Cô Emily cho biết mẹ của cô đã bị những ngọn sóng lớn cuốn trôi khi siêu bão ập đến và tấn công thành phố ven biển Tacloban. 

Em bé chào đời giữa cảnh hoang tàn sau bão Haiyan 2

Cơn bão ập đến và có thể đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người. Và trong thảm cảnh ấy, một niềm hy vọng đã le lói. Bea Joy chào đời và bắt đầu 1 cuộc sống mới.

"Con bé là điều kỳ diệu. Khi con sóng ập đến và cuốn trôi 2 mẹ con. Tôi đã từng nghĩ rằng cả 2 mẹ con sẽ chết ngay lúc đó," cô Emily kể lại.

Chồng cô Emily kể lại đợt sóng đầu tiên ập đến cuốn trôi cả căn nhà gỗ của 2 vợ chồng tại thị trấn San Jose. Tất cả bị cuốn trôi và thay vào đó là những đống đổ nát, rác thải, xác người và xác động vật.  

Anh Jobert nói "Chúng tôi rất mừng vì ngày hôm nay, thế nhưng chúng tôi cũng cảm thấy rất buồn cho những người xấu số. Chúa trời đã phù hộ để tôi có thể tìm thấy vợ con mình giữa đống rác thải mênh mông."

Em bé chào đời giữa cảnh hoang tàn sau bão Haiyan 3

Họ cứ bị dòng nước cuốn đi cho đến khi nước rút và họ phát hiện mình đang nằm tại một khu vực trường học trong khi những người sống sót khác đang nhốn nháo tìm chỗ trú ẩn. 

Cặp đôi cùng những người hàng xóm sống sót đã cùng nhau sống tại đó chỉ với vài chai nước mà họ tìm thấy trong đống đổ nát. Jobert cho hay lúc đó anh biết vợ sắp sinh nhưng không thể tìm được sự trợ giúp nào.

Anh nói "Cô ấy bắt đầu chuyển dạ lúc 5h sáng nay, vì thế chúng tôi đành phải đi bộ vài km trước khi một tài xế xe tải cho chúng tôi đi nhờ."

Bác sĩ quân đội Victoriano Sambale cho biết Emily bị vỡ ối ngay khi cặp vợ chồng vừa bước vào bên trong trại y tế dã chiến và cô bị ra máu trong suốt quá trình sinh con.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ ở đây. Đứa trẻ khỏe mạnh và chúng tôi đã cầm máu cho người mẹ thành công. Chắc chắn người mẹ vẫn còn gặp nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi cần phải tiêm kháng sinh cho cô ấy. Thật không may, chúng tôi đã cạn thuốc kháng sinh từ hôm qua", anh nói.