Công an tìm kiếm nhân vật chính trong câu chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” trên xe buýt

, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 19/06/2015

Những hành động đẹp của nam thanh niên ra tay giúp tìm lại điện thoại và cho tên trộm cắp một bài học trên xe buýt được đăng tải trên mạng xã hội mấy ngày qua thực sự gây sốt. Thông tin về nhân vật này vẫn còn là một ẩn số và hiện Công an thành phố Hà Nội cũng đang tìm kiếm người này.

Mấy ngày nay, trên khắp các diễn đàn mạng xôn xao câu chuyện một nam thanh niên đã ra tay cứu giúp một nữ sinh được cho là bị cướp điện thoại trên xe buýt và dạy cho một tên cướp một bài học. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang ráo riết truy tìm nam thanh niên này nhưng chưa có kết quả.

Câu chuyện được một bạn gái - được cho là người chứng kiến sự việc, chia sẻ trên một trang confession và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo những dòng chia sẻ này, chuyện diễn ra trên một tuyến xe buýt di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Người chia sẻ kể lại, khi xe đang di chuyển thì bất ngờ mọi người nghe thấy tiếng la hét của một cô gái cho rằng đã bị một thanh niên đi cùng xe móc túi trộm mất điện thoại.

Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của nam sinh đang được chia sẻ "điên đảo" trên cộng đồng mạng.

"Lúc này trên xe khá đông, mình ngồi trên khoang trên cũng chả nhìn thấy gì đâu, đang ngồi thì tự nhiên nghe thấy tiếng của một cô bé, chắc là sinh viên năm 1, 2 gì đấy vọng lại từ phía khoang sau: "Này anh kia, chết rồi điện thoại, mọi người ơi cháu bị móc túi, anh kia...anh... anh lấy điện thoại của tôi đúng không?".

Tuy nhiên, dù chắc chắn người kia lấy điện thoại của mình nhưng sau khi la hét và khám xét, cô gái lại không tìm thấy chiếc điện thoại trên người nam thanh niên, do đó người này vẫn chối tội một cách trắng trợn, thậm chí còn lớn tiếng quát mắng lại cô gái. 

Không tìm được bằng chứng chứng minh người này lấy trộm điện thoại của mình, cô gái chỉ biết khóc và liên tục nói: "Các anh ơi cứu em với, các chú ơi cứu cháu với...". Nhưng do không biết chính xác sự việc thế nào, những người xung quanh cũng không thể làm gì giúp cô.

Rất may khi tới điểm dừng xe buýt tiếp theo, một nam sinh - theo người chia sẻ là sinh viên Đại học Thủy lợi lên xe. Chứng kiến cô gái khóc lóc và cầu cứu những người xung quanh không thành, nam sinh này đã can thiệp. Sau khi đề nghị người được cho là kẻ trộm kia nếu có lấy thì trả lại điện thoại cho cô gái nhưng đã bị người kia chửi bới, nam sinh kia lớn tiếng: "Anh có tin tôi tìm thấy điện thoại trên người anh không?".

Câu chuyện chia sẻ trên mạng vẫn chưa rõ thực hư đang được công an điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ)

Thấy người này vẫn không có động thái trả lại điện thoại mà tìm cách len xuống xe, rất nhanh chóng, nam thanh niên này xông ra túm áo đằng sau của tên ăn trộm lại rồi đấm tới tấp vào mặt khiến mọi người trên xe hoảng sợ, hầu như tất cả đứng lên, một số bạn nam còn chạy đi chỗ khác. Tên trộm chống cự nhưng vẫn bị đánh cho chảy máu khắp mặt.

Sau đó, nam sinh này cởi thắt lưng của tên trộm ra và tìm được chiếc điện thoại Samsung trong sự bất ngờ của những người xung quanh. 

Không những làm sáng tỏ mọi chuyện và trả lại công bằng cho cô gái, nam sinh còn dạy bảo tên trộm một bài học: "To khỏe thế này không biết đường đi bốc vác mà kiếm tiền, đi ăn trộm không thấy nhục à?", nói xong, người này đẩy tên trộm xuống đường trước sự chứng kiến của những người trên xe.

Xử lý xong tên trộm, nam sinh trực tiếp cầm điện thoại quay sang đưa cho cô gái và nhận được lời cảm ơn rối rít. Thậm chí, anh chàng còn buông ra lời khuyên khá "lạnh lùng": "Bị thằng móc túi nó móc mà chỉ biết ngồi khóc thôi à, con gái không đánh được thì phải gọi người xung quanh, không thì cái hành động dễ nhất là mượn điện thoại người khác mà gọi vào số của mình cũng không làm được à". Nói rồi, chàng trai bước xuống xe.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 19/6, trao đổi với chúng tôi, cô Đặng Hương Giang Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lí sinh viên Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) cho biết, qua một số phương tiện truyền thông phía nhà trường cũng đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tìm được nam thanh niên được cho là sinh viên của trường.

“Hiện tại vẫn chưa có sinh viên nào của trường nhận hành động trên. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ đó là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, có thể người ta sẽ nghĩ hành động đó rất là nhỏ thôi và không đứng ra nhận nên nhà trường không thể tìm được”, cô Giang cho hay.

Về việc một bạn là H.V.H. (quê Thanh Hóa) là người được cho là đã cứu giúp nữ sinh gặp hoạn nạn nhưng cô Giang cho biết “qua trao đổi với H. thì bạn ấy không nhận và khẳng định chắc làm nhầm với ai đó”.

Theo cô Giang: “Tôi nghĩ đây là hành động rất đẹp nên tuyên truyền quảng bá, chúng tôi đã nhờ mạng lưới từ sinh viên trong trường rất muốn tìm được người này nếu đúng là sinh viên của trường nhưng đến thời điểm này vẫn không có tung tích gì”.

Đại diện của Tổng công ty vận tải Hà Nội, cho biết ngay sau khi biết thông tin về câu chuyện, đơn vị này đã cho kiểm tra toàn bộ lái xe, phụ xe của tuyến xe buýt 02, tuyến được cho xảy ra sự việc chiều ngày 16/5 nhưng chưa có người nào khẳng định có sự việc như trên xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 - Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị vẫn đang xác minh làm rõ việc có hay không chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” trên xe buýt như thông tin được đăng tải trên mạng xã hội và sẽ thông tin sau.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày