Con trai chết ở xứ người, gia đình không đủ tiền đưa về quê mai táng

Nhất Trung, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 22/11/2014

Kể từ khi nhận hung tin con trai tử nạn nơi đất khách quê người, bố của nạn nhân gào khóc đau đớn: "Bắc ơi! Sao con lại bỏ bố và hai con còn nhỏ mà ra đi? Ai giúp đưa thi thể con tôi về với".

Tử vong bên xứ người

Những ngày qua, thông tin về anh Nguyễn Văn Bắc (35 tuổi, ngụ tại xóm Phú Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đột tử khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan khiến bạn bè, người thân bàng hoàng, đau xót. Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Bắc bao trùm không khí tang thương, u buồn.

Khuôn mặt thẫn thờ, đau đớn, ông Nguyễn Văn Dần (65 tuổi, bố của anh Bắc) cho biết: “Nghĩ đến con mà tôi không cầm được nước mắt. Hai hôm rồi không thể nào ngủ được. Tại sao nó lại chết tức tưởi bên đất khách quê người như vậy? Ngày đi, nó mạnh khỏe, trắng trẻo lắm, vậy mà bây giờ, không biết nó có về được với bố mẹ, với con hay không...”.

Con trai chết ở xứ người, gia đình không đủ tiền đưa về quê mai táng 1
Từ khi nghe tin anh Bắc tử nạn ở Đài Loan, ngôi nhà của gia đình anh ở quê hương luôn bao trùm không khí tang tóc, đau thương. Nhiều người thân, hàng xóm biết tin đã đến chia sẻ, động viên gia đình.

Kể về cái chết của con trai, ông Dần cho hay, ngày 17/11 gia đình đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì nhận được cuộc điện thoại từ bên Đài Loan thông báo, trong lúc đang tham gia lao động, Bắc đã đột tử, mong gia đình thu xếp khoảng hơn 600 triệu đồng để đưa thi thể anh về nước mai táng.
 
Từ khi nhận hung tin về con trai mình tử vong bên xứ người, bà Phan Thị Mão (64 tuổi) như người mất hồn, cứ ôm chầm lấy hai đứa con thơ của anh Bắc mà khóc, không thiết ăn uống gì. Có lúc, bà gọi tên con trong đau đớn: “Răng ông trời lại nỡ cướp đi bố của hai đứa nhỏ còn thơ dại như vậy. Bắc ơi! Ai giúp tôi để đưa thi thể con tôi về với".

Con trai chết ở xứ người, gia đình không đủ tiền đưa về quê mai táng 2
Giọt nước mắt của người cựu chiến binh già cầu cứu sự giúp đỡ để mong sớm đưa thi thể con trai về nước mai táng

Được biết, anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1979) là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Gia đình thuần nông nên cuộc sống rất khó khăn. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định chọn lựa con đường rời quê hương đi tìm "miền đất hứa". Tuy nhiên, sau 2 lần đi xuất khẩu lao động, anh vẫn không đủ sức trả được số tiền vay nợ ngân hàng trước đó. 

Tháng 3/2011, anh Bắc quyết định lần thứ 3 đi lao động ở Đài Loan. Trong khoảng thời gian 2 năm đầu tiên, anh cũng không kiếm đủ tiền trả nợ . 

Sau khi anh Bắc đi xuất khẩu lao động lần thứ 3, người vợ Nguyễn Thị Hương cũng vay mượn ngân hàng sang bên Đài Loan cùng anh làm thuê, để lại hai đứa con thơ là cháu Nguyễn Quỳnh Như (4 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (2 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc. 

"Nay nó mất rồi, tiền đưa thi thể nó về chưa kiếm được, lại tiền nợ ngân hàng chưa trả hết, sao mà tôi khổ thế này", bà Phan Thị Mão nghẹn ngào cho hay.

"Ai giúp đưa thi thể con tôi về với..."

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cũ nát của ông Dần, hai ngày qua, rất nhiều bà con hàng xóm đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Ai cũng đau xót khi nghe tin Bắc đột ngột ra đi bên xứ người.

Ông Phan Xuân Thường, cậu ruột của anh Bắc, cho hay: "Thông tin cháu Bắc ra đi như sét đánh bên tai. Gia đình đã quá khó khăn, cha mẹ đau ốm bệnh tật liên miên, 2 con còn nhỏ, nay thằng Bắc gặp nạn ở xứ người, biết lấy tiền đâu ra để đưa cháu tôi về đây".

Con trai chết ở xứ người, gia đình không đủ tiền đưa về quê mai táng 3
Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ông Trần Song Hương - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: "Trước cái chết đột ngột của anh Bắc, chúng tôi đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình. Hiện tại, nguyện vọng của gia đình là đưa thi thể anh Bắc về quê mai táng càng sớm càng tốt. Nhưng khúc mắc lớn nhất là khoản tiền chi phí tới 600 triệu đồng để có thể đưa nạn nhân về quê mai táng. Gia đình ông Dần thuộc diện khó khăn trong xã nên số tiền nói trên là quá sức tưởng tượng". 

Con trai chết ở xứ người, gia đình không đủ tiền đưa về quê mai táng 4
Hai đứa con của anh Bắc vẫn chưa biết đến nỗi đau mất bố.

Chiều ngày đông, trời mưa phùn lất phất, ngôi nhà nhỏ bé càng thêm không khí ảm đạm, đau thương. Hai đứa con anh Bắc vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn, vẫn say sưa ôm nhau ngủ. Gương mặt bình yên của 2 đứa trẻ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Bố của 2 em, liệu có thể sớm được trở về để cha mẹ và các con được nhìn mặt lần cuối?

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Dần (SN 1949) bố của nạn nhân Nguyễn Văn Bắc địa chỉ xóm Phú Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) SĐT: 0164 7360 220

Hoặc ông Phan Xuân Thường địa chỉ xóm Phú Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): SĐT 0165 5856 545

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày