Người cha khẩn cầu một bức ảnh nguyên vẹn cho cô con gái mới qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 18:49 16/07/2014

Qua đời khi mới 6 tuần tuổi bởi vậy Sophia không có được 1 bức ảnh chân dung đúng nghĩa. Vì thế, người cha đau khổ đã đăng tải bức ảnh của con gái lên mạng với mong muốn để mọi người chỉnh sửa và xóa đi những thiết bị y tế trên người em.

Sau khi cô con gái nhỏ 6 tuần tuổi Sophia qua đời, anh Nathen Steffel ở bang Ohio (Mỹ) luôn mong ước rằng sẽ có ai đó giúp anh chỉnh sửa bức ảnh chân chân dung của bé để trông giống như những em bé bình thường vì từ khi chào đời bé Sophia không phút nào được rời chiếc ống thở và ống truyền nước, truyền thức ăn vào dạ dày.

Ngày thứ Năm tuần trước, Steffel bày tỏ mong muốn của mình trên diễn đàn Reddit: "Con gái của tôi vừa qua đời sau một cuộc chiến vất vả trong bệnh viện nhi. Kể từ khi bé chào đời, chúng tôi không thể chụp được bức ảnh chân dung trọn vẹn nào của con gái bởi xung quanh người bé là chằng chịt những ống thở và ống truyền. Ai đó có thể giúp chúng tôi chỉnh sửa bức ảnh, xóa đi chiếc ống kia được không?".


Bé Sophia nhập viện để điều trị căn bệnh u gan ngay sau khi vừa chào đời.


Đáp lại mong ước đó là tình cảm yêu thương của nhiều người xa lạ từ khắp nơi, họ đã giúp gia đình Steffel chỉnh sửa tấm ảnh của bé Sophia. "Rất nhiều người đã liên lạc và giúp gia đình tôi thực hiện được điều ước đó" - người cha xúc động nói.

"Vợ chồng tôi rất biết ơn mọi người khi đã dành thời gian giúp chúng tôi chỉnh sửa tấm ảnh của bé Sophia. Bức ảnh thật tuyệt, ngắm nhìn tấm ảnh tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc" - Steffel chia sẻ.






Những tấm ảnh của bé Sophia sau khi được mọi người chỉnh sửa, xóa bỏ đi những ống dây truyền.


Bé Sophia chào đời vào ngày 30 tháng 5 tại bệnh viện nhi ở Columbus. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô bé đã qua đời vào ngày 10/7 sau sáu tuần chiến đấu trong bệnh viện nhi Cincinnati vì một khối u trong gan. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu lấy sự sống cho bé nhưng cuối cùng Sophia đã không thể vượt qua.


Anh Steffel chụp ảnh cùng cô con gái yêu.


Mẹ của bé, chị Emily nói rằng rất tự hào vì cô con gái đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.



Cả nhà chụp ảnh kỷ niệm tại bệnh viện nhi Cincinnati nơi bé Sophia điều trị ngay từ lúc mới chào đời.