Cô bé bị sóng thần cuốn trôi, 10 năm sau trở về và đoàn tụ cùng gia đình

, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 08/08/2014

Một gia đình ở Indonesia đã tìm thấy con gái của mình sau 10 năm bé bị cuốn trôi trong một trận sóng thần.

Vào năm 2004, bé Raudhatul Jannah khi đó mới 4 tuổi và người anh trai 7 tuổi bị dòng nước cuốn trôi khỏi bố mẹ khi cả gia đình đang lênh đênh giữa biển nước ở vùng Aceh, Indonesia.

Cha mẹ và một người anh trai của cô bé sống sót an toàn, ngay sau đó họ đã bắt đầu tìm kiếm hai đứa con mất tích. Sau một thời gian tìm kiếm, gia đình dường như tuyệt vọng vì nghĩ rằng các con có thể đã chết. Một năm sau trận sóng thần, gia đình chuyển tới Meulaboh sống vì toàn bộ nhà cửa và tài sản đã bị phá hủy.




Bé Raudhatul Jannah đoàn tụ cùng gia đình.


Tháng sáu vừa qua, bác của bé Jannah tình cờ trông thấy một bé gái ở một hòn đảo xa xôi nằm ở Blangpidie, phía nam Aceh rất giống với người cháu mất tích của mình khi bé đang trên đường đi học về. Thông tin này đã được báo với gia đình. Ngay lập tức, cha mẹ của Jannah đã tới Blangpidie tìm kiếm con gái.

Từ cái nhìn đầu tiên, cô Jamaliah đã nhận ra đó chính là con gái của mình. "Không sao tả hết được niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi khi gặp lại con gái sau 10 năm trời. Ơn chúa đã cho gia đình tôi đoàn tụ sau 10 năm xa cách. Trái tim tôi đập mạnh khi trông thấy bé, hai mẹ con ôm trầm lấy nhau, giây phút ấy thật xúc động" - người mẹ kể lại.


Trong suốt buổi gặp gỡ sau 10 năm xa cách, mẹ của bé Jannah không sao cầm được nước mắt.

Cách đây 10 năm Jannah được một ngư dân cứu sống. Mẹ của anh, một người phụ nữ cao tuổi đã nhận nuôi bé và đặt cho bé một cái tên mới là Weni.

Mặc dù chưa kiểm tra mẫu ADN nhưng mẹ Jannah là cô Jamaliah tin chắc đó là con gái của mình ngay khi gặp lại cô bé. "Nếu ai đó trong gia đình nghi ngờ, tôi rất sẵn lòng kiểm tra mẫu ADN, nét mặt con bé vẫn như ngày xưa, nước da có đen đi nhưng đó là do Jannah phải làm việc ở ngoài trời nhiều để phụ giúp mẹ nuôi".




Sau 10 năm, nước da của Jannah đen hơn rất nhiều nhưng những nét mặt vẫn không thay đổi, mẹ của bé tin chắc cô bé là con gái của mình mặc dù chưa đi kiểm tra ADN.


Bé Jannah đã trở về đoàn tụ cùng gia đình ở Meulabon, West Aceh vào hôm thứ tư vừa rồi. Tuy rất vui mừng vì gặp được bố mẹ nhưng Jannah không nói nhiều, năm nay cô bé 14 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 4 do những chấn thương trên cơ thể sau trận sóng thần.


Cô bé mỉm cười hạnh phúc khi được ở bên cạnh bố mẹ và bà của mình.


Jannah nói với bố mẹ rằng bé và anh trai Arif Pratama Rangkuti đã bị mắc kẹt trên đảo Banyak nhưng không biết hiện giờ Arif đang sống ở đâu. Sắp tới, gia đình sẽ tiếp tục đi tìm kiếm người con trai 17 tuổi.