Có lẽ đến chiều nay, những ai yêu thích thời tiết lạnh giá đã không còn phải mang trong mình "nỗi nhớ mùa đông" nữa vì đông đã về sát bên thềm nhà. Cái lạnh se sắt của những trận gió mùa, những cơn mưa phùn lâm thâm, bầu trời nặng mây u ám bỗng làm làm người Hà Nội thức dậy nhiều cảm xúc khác lạ. Có người thấy quen quen, nhưng cũng không ít người khó chịu vì tiết trời, chỉ sau một đêm bỗng chuyển mình đột ngột từ nóng bức sang lạnh căm.
Nhưng cũng như mọi năm, hầu như người Hà Nội thích nghi rất nhanh với sự biến đổi của thời tiết. Khi đi ra đường, họ khoác thêm chút áo ấm, vui vẻ chấp nhận một mùa mới đã về. Thế nhưng đâu đó, cái giá lạnh tê tái của mùa đông cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân, khiến những người lao động phải bươn chải ngoài đường co ro trong gió rét.
Nhiều bạn trẻ phải nép sát nhau chung ô để tránh mưa rét đầu mùa.
Bác lái xe ôm "ngụy trang" kín mít trong lớp áo mưa để tránh gió rét.
Dù đã mặc áo ấm, những người đi đường như vẫn chưa quen thuộc với cái rét đầu mùa.
Gió mùa về khiến các cặp đôi như nép sát vào nhau hơn.
Những du khách đến Hà Nội có lẽ còn chưa kịp "chuẩn bị" cho mùa đông Hà Nội...
...Trong khi đó, nhiều người đã nhanh trí khoác lên mình chiếc áo mưa túi ngộ nghĩnh.
Và, bạn đã bao giờ vừa mặc áo mưa vừa đọc báo như thế này chưa?
Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai cũng khăn ấm, áo khoác ra đường.
Sau những phút giây tạo dáng như thế này.
Các cô gái ngay lập tức khoác thêm chiếc áo để chống rét.