Cha ngất lịm khi thấy con trai 13 tuổi bị điện cao thế giật cháy như ngọn đuốc

, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 02/06/2015

Trong lúc đi câu cá cùng 3 người ở đầm gần nhà, em Bùi Tuấn Anh (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã bị dòng điện cao thế phóng xuống khiến toàn cơ thể em cháy đen. Tuấn Anh đang phải đấu tranh giành lại sự sống từng ngày.

Tìm đến Khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia, chúng tôi nhìn thấy em Bùi Tuấn Anh (13 tuổi, ở thôn Đìa Mối, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đang nằm mê man trên giường bệnh, toàn thân bị bỏng nặng và quấn băng kín mít. Đôi mắt em nhắm nghiền với những hơi thở yếu ớt khiến chúng tôi không khỏi đau xót.

Ngồi vạ vật bên ngoài chờ tin con, anh Bùi Văn Thanh (44 tuổi, bố em Tuấn Anh) rưng rưng nước mắt. Trải qua hơn 1 tuần kể từ khi xảy ra sự việc đau lòng, với anh đó là khoảng thời gian đau khổ, dằn vặt bản thân khi thấy đứa con trai phải chịu nhiều đau đớn. Những vết lở loét vì bị bỏng của con trai rỉ ra làm anh Thanh lại ứ cổ họng.

Anh Thanh kể lại giây phút chứng kiến con bị điện giật cháy đen.

Tâm sự với chúng tôi, người đàn ông thật thà, chân chất kể lại sự việc đau lòng. Trưa 25/5, vừa kết thúc kỳ nghỉ hè, bé Tuấn Anh đã xin anh chị cùng 3 người bạn hàng xóm đi câu cá ở đầm gần nhà, được vài phút sau thì vợ chồng anh được hàng xóm báo tin dữ rằng cháu Tuấn Anh bị điện cao thế giật cháy đen.

Hiện tại em Tuấn Anh vẫn đang hôn mê sâu.

“Nghe hàng xóm báo cháu bị dòng điện cao thế phóng thẳng xuống giật vào người đang nằm ngoài đường, tôi vội chạy ra thì chứng kiến toàn thân cháu cháy như ngọn đuốc và được người dân đưa xuống ao nước gần đó để dập lửa. Thấy con bị cháy đen sì, lớp da mỏng bị tuột ra tôi như ngất lịm đi”, anh Thanh đau buồn kể lại.

Không những trúng người Tuấn Anh, dòng điện cao thế còn khiến 2 người bạn đi cùng bé trai 13 tuổi này bị bỏng ở chân.

“Cháu lúc đó cơ thể đã cháy đen, đau đớn nhìn tôi rồi nói yếu ớt "Bố ơi cứu con với". Dù rất đau đớn nhưng tôi cố an ủi con rồi chạy đi thuê xe để đưa con đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày thì cháu được đưa lên Viện Bỏng Quốc gia. Lên đến nơi cháu bảo "Mắt con mờ dần rồi, con không còn thấy gì nữa". Nói xong cháu hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ”, anh Thanh đau xót.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Tuấn Anh, bác sĩ Lê Văn Thảo, Khoa hồi sức cấp cứu cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng do bỏng điện, bị bỏng trên diện rộng đến 85% cơ thể, trong đó bỏng sâu 80%, bỏng hô hấp nên nguy hiểm tính mạng. 

“Chúng tôi đã tiến hành mổ cắt phần hoại tử 1 lần. Hiện bệnh nhân vẫn đang rất nguy kịch. Những ca bỏng điện như này khả năng sống sót rất thấp, gia cảnh của bệnh nhân lại rất khó khăn, mà điều trị cho những bệnh nhân như trường hợp em Tuấn Anh lại cần nhiều chi phí tốn kém”, bác sĩ Thảo cho hay.

Theo bác sĩ Thảo, mặc dù em Tuấn Anh có bảo hiểm y tế, nhưng để điều trị cho Tuấn Anh cần có các loại thuốc tốt không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. 

“Hiện tại chúng tôi đang sử dụng các phương pháp điều trị tích cực để cố gắng duy trì mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên tiên lượng của trường hợp này rất xấu khi bệnh nhân vừa bị bỏng hô hấp, bỏng trên diện rộng và sâu, chúng tôi đang cố gắng hết sức”, bác sĩ Thảo nói thêm.

Nghe chẩn đoán của bác sĩ, anh Thanh tỏ ra lo lắng. Quanh năm bám vào mấy sào ruộng ở quê chỉ đủ sống nhưng giờ mỗi ngày khoản tiền điều trị cho Tuấn Anh lên đến 20 triệu đồng, điều này khiến anh Thanh càng thêm tuyệt vọng và lo lắng.

“Các bác sĩ bảo cháu phải điều trị lâu dài, chưa biết tính mạng cháu ra sao nhưng số tiền điều trị mỗi ngày của cháu bằng tôi làm cả năm. Suốt 1 tuần nay, gia đình chạy vạy các nơi số tiền hơn 100 triệu đồng để chữa trị cho cháu. Không biết những ngày tiếp theo lấy đâu ra số tiền lớn để chữa trị cho cháu đây”, người cha cực khổ rớm nước mắt.

“Còn nước thì còn tát, tôi chỉ mong có một điều kỳ diệu là cháu nó hồi phục lại. Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình để cứu con thì vợ chồng tôi cũng cam lòng. Cả ngày đứng ngoài chờ tin con, tôi cứ thấy thời gian dài đằng đẵng...”, anh Thanh xót xa nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Bùi Tuấn Anh, Khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, quận Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại: 0169.512.4508 (Anh Thanh, bố em Tuấn Anh)

Số tài khoản: 8003205108874, Ngân hàng Agribank, chi nhánh thị xã Đông Triều, Quảng Ninh (Chủ tài khoản: Bùi Văn Thanh).