Tình cảnh rơi nước mắt của gia đình người bán bánh mỳ sau vụ cháy chợ Phùng Khoang

, Theo Trí Thức Trẻ 08:54 20/05/2015

<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/ha-noi-chay-cho-phung-khoang-cha-thiet-mang-3-me-con-bi-thuong-nang-2015051810104751.chn" target="_blank">Vụ cháy ở chợ Phùng Khoang</a> (Hà Nội) khiến anh Doanh, chủ tiệm bánh mì ra đi mãi mãi. Hiện tại, người vợ và con gái bị bỏng nặng đang được điều trị, họ vẫn chưa hay tin anh Doanh mất.

Chiều 19/5, gần 2 ngày sau vụ cháy tiệm bánh mì nằm trong chợ Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) khiến 4 người trong một gia đình gặp nạn trong đó, anh Phạm Văn Doanh đã tử vong, vợ và 2 con anh Doanh cũng bị bỏng nặng đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia.

Chị Duyên hiện đang được cách ly tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Kể từ khi nghe tin dữ, cho đến giờ phút này, người thân nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước mất mát quá lớn của gia đình chị Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi, vợ anh Doanh).

Ngồi lặng lẽ như người mất hồn ở ghế chờ tại hành lang bệnh viện, đợi tin tức của con đang nằm cấp cứu, nước mắt bà Bùi Thị Tiu (63 tuổi, mẹ đẻ chị Duyên) không ngừng rơi. Chỉ trong phút chốc, bà phải chịu nỗi đau mất đi con rể, còn con gái và hai cháu ngoại hiện vẫn đang điều trị với những vết bỏng nặng, tình trạng nguy kịch.

Bà Tiu đau đớn khi phải chịu cảnh mất người thân.

Tâm sự với chúng tôi, bà Tiu kể, sáng ngày xảy ra sự việc, bà đang làm cỏ ngoài vườn thì nhận được tin dữ tiệm bánh mỳ của con gái bị cháy rụi. “Tôi tức tốc bắt xe từ quê ra nhưng các cháu giấu tôi chuyện cả nhà gặp nạn. Ra đến nơi, tôi mới hay tin con rể đã bị chết cháy không cứu được, con gái và các cháu được người dân đưa đi cấp cứu, tôi rụng rời chân tay”, bà Tiu đau xót.

Vội chạy vào với con và các cháu nhưng bà Tiu vẫn chưa được vào thăm con. Hiện tại, chị Duyên và hai con là Phạm Thị Linh Giang (15 tuổi) và Phạm Thùy Trâm (8 tháng tuổi) đang phải nằm cách ly. Thi thể anh Doanh được người thân đưa về quê nhà ở xã Xuân Thành (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để lo mai táng.

Hiện chị Duyên vẫn chưa hay tin chồng mất.

Người mẹ già nghẹn ngào: “Sợ con gái và các cháu bị sốc nặng nên gia đình không dám nói Doanh đã tử vong. Các bác sĩ cũng dặn không được để cho mẹ con cháu biết chuyện đau buồn này”.

Kể về gia đình con gái, bà Tiu cho hay, cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng chị Duyên ra Hà Nội lập nghiệp được hơn 10 năm nay. Mấy năm trở lại đây, anh chị thuê một cửa hàng ở chợ Phùng Khoang để bán bánh mỳ và cửa hàng này không còn xa lạ gì với những sinh viên, người dân sống gần đó.


Cháu Linh Giang bị bỏng toàn thân, mặt mũi sưng vù

Vốn là người hiền lành, thật thà nên vợ chồng anh Doanh đều được mọi người quý mến. Khi hay tin gia đình chủ tiệm bánh mỳ gặp nạn, nhiều người biết họ đều không khỏi đau xót, tiếc thương.

Sự việc quá đau lòng khiến cả đêm bà Tiu không sao chợp mắt được, ngồi nghĩ đến con và các cháu phải chịu đau đớn, ruột gan bà như bị cắt thành từng mảnh.

Chị Uyên buồn tủi cho hoàn cảnh khốn cùng của gia đình người em.

Nước mắt giàn giụa, chị Phạm Thị Uyên (chị dâu chị Duyên) cũng tỏ ra lo lắng cho tính mạng ba mẹ con chị Duyên. Suốt những giờ qua, chị cứ bần thần chờ đợi tin sức khỏe của cả 3 người từ phòng cách ly.

“Cuộc sống gia đình Duyên rơi vào tình cảnh khó khăn. Cách đây đúng 2 năm, gia đình cô ấy cũng đột ngột mất đi người con trai 11 tuổi. Giờ lại xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Ngày 19/5, một ngày sau vụ cháy cũng là ngày cháu Linh Giang tròn 15 tuổi. Mọi hôm con bé vui tươi tinh nghịch, đáng yêu lắm. Nay nhìn cháu bị bỏng sưng hết mặt tôi nhìn mà xót xa. Ngày sinh nhật mà cháu phải chịu bao đau đớn”, nói rồi chị Uyên ôm mặt khóc nức nở.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Quang Thảo, người trực tiếp điều trị cho 3 mẹ con chị Duyên cho biết, hiện tại cả 3 mẹ con đang được cách ly. Tuy nhiên, theo bác sĩ Thảo, chị Duyên và cháu Linh Giang bị bỏng hơn 50%, nguy hiểm đến tính mạng. Còn cháu Phạm Thùy Trâm bị bỏng 12%, thuộc diện bỏng nặng vì cháu còn quá nhỏ tuổi.

“Chị Duyên hiện tại đang bị sốc nặng, kích thích toàn thân, bị bỏng 56% cơ thể, trong đó có 13% bỏng sâu. Còn cháu Linh Giang bị bỏng hơn 50% cơ thể. Ngoài ra mẹ con chị Duyên còn bị bỏng đường hô hấp, thanh khí phế quản bị tổn thương”, bác sĩ Thảo cho hay.

Theo bác sĩ Thảo, đến thời điểm này hai mẹ con chị Duyên vẫn đang diễn biến nặng, nguy cơ tử vong cao và vẫn đang được điều trị tích cực. Nếu diễn biến tốt thì 2, 3 tháng nữa may ra mới khỏi.

“Tôi lo nhất một điều là sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cả 3 mẹ con lại bỏng nặng, số tiền điều trị lâu dài cho các bệnh nhân không hề nhỏ”, bác sĩ Thảo bày tỏ.

Nghĩ đến những ngày kế tiếp điều trị cho 3 mẹ con chị Duyên, chị Uyên tỏ ra lo lắng: “Các bác sĩ cũng cho tôi biết số tiền điều trị cho 3 mẹ con sắp tới là khá lớn. Giờ anh em trong gia đình cũng lo chạy vạy vay mượn tiền bạc để điều trị cho 3 mẹ con. Cũng mong sao cả 3 người sớm tai qua nạn khỏi”.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Duyên (Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, Hà Đông, Hà Nội).

Số điện thoại: 0915.939.844 (chị Uyên)

Số tài khoản: 0060102172003, Ngân hàng Quân Đội, chi nhánh Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Phạm Thị Uyên