Điển hình là Trung tâm mua sắm Vincom Bà Triệu. Bình thường, nơi đây rất
đông đúc, nhất là vào dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần, tuy nhiên nay lại
đang chịu cảnh đìu hiu, ảm đạm. Khoảng sân giữa hai tòa tháp đôi là nơi
tập xe cho trẻ nhỏ, vỉa hè rộng rãi đều tận dụng làm sân tập thể dục cho
người cao tuổi.
Bên trong lạnh ngắt vì vắng người.
Các hành lang và lối đi lại trống trơn.
Trung tâm điện máy Pico tại ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn lúc 6h30 tối
nhưng không một bóng người. Khu để xe lác đác vài chiếc xe máy.
Siêu thị điện máy MediaMart cũng tung ra hàng loạt gói khuyến mãi để
kích cầu tiêu dùng nhưng tất cả đều lâm vào tình trạng vắng vẻ, thưa
thớt.
Siêu thị điện máy Nguyễn Kim - Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á cũng không thoát khỏi tình cảnh trên.
Siêu thị Điện máy – Máy tính – Mobile Trần Anh trên đường Tây Sơn cũng vắng vẻ.
16h-18h hàng ngày là giờ vàng giảm giá của một số trung tâm mua sắm.
Khách đến được bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị nhưng không
nhiều người có mặt.
Ngày thường, nhân viên các gian hàng không đến nỗi ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại như dịp lễ này.
Tràng Tiền Plaza được đầu tư xây dựng lại vừa cao cấp vừa có cả mặt hàng bình dân cũng rơi vào thảm cảnh đìu hiu.
Trong khi đó tại trung tâm điện máy Trần Anh dưới lòng đất thuộc Vincom
Mega Mall lại luôn đông đúc khách, bất kể giờ nào trong ngày kể từ hôm
Royal City khai trương.
Người dân đang đổ hết về Royal City, rộng rãi, có đủ mọi thứ mà họ cần.
Các tầng dưới lòng đất của Vincom Mega Mall luôn luôn đông nghẹt.
Nhiều người cho rằng đến đây giá không đắt hơn nhiều so với bên ngoài mà lại sạch sẽ, rộng rãi, nhiều lựa chọn.