Vũ (Về nhà đi con) ghen tím mặt, nhưng chuyện về câu thoại "để đời" của cô bán bánh rán cho "vợ chồng Dũng Thư" mới là đáng chú ý

Ngọc Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 15:39 17/07/2019

Câu thoại "hết hồn" của cô bán bánh rán trong phân cảnh Vũ ghen tím mặt khi gặp Dũng và Thư đi với nhau này quả thật khiến người xem dở khóc dở cười.

"Về nhà đi con" là bộ phim truyền hình đã và đang nhận được sự yêu thích và chào đón nồng nhiệt của khán giả. Bên cạnh các tình tiết trong mỗi tập phim thì những câu chuyện ngoài lề cũng được rất nhiều người thích thú và săn đón.

Điển hình, mới đây nhất, khi màn "bắt ghen" của Vũ trong đoạn preview tập 67 đã khiến người xem vô cùng hả hê. Thế nhưng, đằng sau đó còn là một câu chuyện cực kỳ hài hước về cô bán bánh rán và bánh gối trong phân cảnh này mà một thành viên đoàn làm phim đã chia sẻ.

Nguồn: Nguyen Hoang Duong.

Đằng sau phân cảnh "bắt ghen" của Vũ, không thể không kể đến đóng góp lớn lao của cô bán bánh rán. Thế nhưng, vì bệnh nghề nghiệp, cô đã trót thốt ra lời mời khách "Cháu ơi, mùa giùm cô nốt chỗ bánh này đi" khi đoạn quay chưa kết thúc và câu thoại đã bị cắt khỏi phim?

Vũ (Về nhà đi con) ghen tím mặt, nhưng chuyện về câu thoại để đời của cô bán bánh rán cho vợ chồng Dũng Thư mới là đáng chú ý - Ảnh 2.

Cô bán bánh với câu thoại "để đời".

Chia sẻ của một thành viên trong đoàn phim (Nguyen Hoang Duong):

Dạo này nói nhiều về Thư, Vũ, Nhã... không khí nặng nề, khí trời u oán, nên tôi tìm chuyện vui vui hơn 1 chút. Chuyện về cô bán bánh rán.

Cô bán bánh rán, và cả bánh gối nữa. Cô vẫn bán ở đó, dưới chân 1 khu chung cư. Chiều chiều cô dọn hàng ra, nặn bánh đưa vào chảo mỡ, mấy phút sau đã có những chiếc bánh vàng ươm thơm phức. Lượng khách ổn định. Cô bán hết hàng vào tầm 7h tối, dọn dẹp, về ăn cơm nghỉ ngơi, xem phim rồi đi ngủ. Cuộc sống trôi qua bình lặng và có thể nói, cô hài lòng. Nhưng "Cơm mai rồi lại cơm chiều. Rốt cuộc mỗi ngày 2 bữa cơm". Cô không cần phải là Quỳnh - Dao trong Toả nhị kiều cũng cảm được nỗi buồn hoà bình đó. Bất chợt, cô nhớ về người đồng nghiệp bán hoa tên Hạnh. Cũng là bán hàng thôi, lại còn gần như lúc nào cũng ế, vậy mà người ta còn lên phim. Còn mình. Thế là cô nuôi ước vọng dấn thân vào showbiz, dù chỉ 1 lần.

Lần đó bỗng đến như cơn mưa bất chợt cho lòng cô bất ngờ. Một ngày đẹp giời, có nhóm người không rõ lai lịch nhưng có vẻ tử tế, muốn cô bán bánh rán nhân mặn không nước chấm cho một đôi vợ chồng mà tý nữa sẽ đến. Cô nhận lời ngay, vì bán bánh chính là nghề của cô rồi, cho dù ăn bánh nhân mặn không nước chấm hơi chán. Lúc sau thấy đôi vợ chồng đến thật, kèm theo đứa nhỏ tầm 2 tháng tuổi. Họ ngồi xuống trò chuyện rôm rả, cười nói bình thường. Điểm duy nhất khác lạ là họ gần như không quan tâm đến món bánh rán, bánh gối của cô.

Rồi lúc sau có 1 đôi khác lao đến, hình như quen nhau nhưng không thân lắm. Họ nói vài câu rồi đôi vợ chồng cùng đứa nhỏ đi trước. Rồi cô nghe thấy 1 tiếng 'cắt'. Cô không hiểu lắm vì sao lại cắt. Cô cũng không quan tâm nên tranh thủ "Cháu ơi, mùa giùm cô nốt chỗ bánh này đi". Và đó hoá ra là sai lầm chí mạng. Chẳng những cô không bán được nốt chỗ bánh, mà câu thoại rất đời này còn không được đưa lên phim. Sau này cô cứ tiếc mãi. Thế mới thấy, như cô Hạnh bán hoa mới là chuẩn. Đã vào showbiz thì phải quên đi chuyện kinh doanh. Đừng để tình cảm xen lẫn vào công việc. Đừng như Nhã, và cô bán bánh.

Vũ (Về nhà đi con) ghen tím mặt, nhưng chuyện về câu thoại để đời của cô bán bánh rán cho vợ chồng Dũng Thư mới là đáng chú ý - Ảnh 3.

Phân cảnh Vũ đang đi với Nhã "tiểu tam" thì bắt gặp vợ và bạn thân Thư - Dũng đang đi cùng nhau.

Thật may cho đoàn làm phim, và may cho cả... cô bán bánh rán bởi câu chuyện trên chỉ là chuyện đùa của thành viên đoàn làm phim mà thôi! Chẳng biết có bị cắt thật không nhưng người ta đang ghen mà cô mời thì ai mà còn tâm trí để mua cô ơi...

Bộ phim "Về nhà đi con" hiện đang được phát hành từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào lúc 21:00 trên VTV1.