Sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh để gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân xấu số. Đám tang được tổ chức tại ngôi nhà ở phường Hợp Thành, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nơi xảy ra vụ thảm án.
Chứng kiến di ảnh người bà cùng 3 cháu nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Hàng trăm người dân đến thăm viếng, giúp đỡ và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Ai cũng bàng hoàng trước sự việc đau lòng này và không khỏi lo lắng cho tương lai của người thân ở lại.
Di ảnh người bà cùng 3 cháu nhỏ đặt ngay ngắn khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Chị Vũ Thị Oanh (là chị gái của chị Vũ Thị Thanh và là mẹ của nạn nhân Huyền vừa từ Trung Quốc về) nhiều lần khóc nghẹn và ngất đi.
Ông Hải (em rể bà Hát) cho biết gia đình rất đau buồn khi cả 4 bà cháu phải chết thảm như vậy.
Trong lễ tang, chị Vũ Thị Oanh (chị gái của chị Vũ Thị Thanh) khóc nghẹn và nhiều lần ngất xỉu, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Được biết, chị Oanh vừa trở về từ Trung Quốc vào 23h đêm ngày 24/9.
Trước nỗi đau và sự mất mát quá lớn, chị Thanh bị chấn động tâm lý mạnh, suốt quá trình lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường cũng như trong đám tang, chị được người thân tách riêng để chăm sóc.
4 chiếc quan tài đặt trong góc nhà khiến nhiều người vô cùng xót xa
Người thân bàng hoàng sau sự ra đi đột ngột của 4 bà cháu
Hàng xóm, láng giềng cũng có mặt từ sớm để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân xấu số.
Dự kiến tang lễ sẽ được tổ chức vào 14h chiều.
Lực lượng chức năng được phân công đảm bảo an ninh, an toàn cho phương tiện và người tới thăm viếng.
Đúng 14h chiều, lễ đưa tang 4 bà cháu (bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955; cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007; cháu Phạm Thu Hà, SN 2008; cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013) là nạn nhân của vụ thảm án Quảng Ninh được tổ chức.
Hàng trăm người đã sớm có mặt tại ngôi nhà 2 tầng của chị Vũ Thị Thanh (phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) để tiễn đưa những nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát rạng sáng 24/9.
Hàng trăm người tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số
Nhiều học sinh là bạn của các em nhỏ cũng đến đưa tang
Người thân liên tục khóc và không cầm được nước mắt
Mọi người đưa tiễn nạn nhân về nơi chín suối
Hàng dài dòng người 3km theo những chiếc xe tang đưa họ về nơi chín suối, trong đó có những người thân trong gia đình, các thầy cô, học sinh, bạn bè các cháu nhỏ, chính quyền địa phương và các những người không quen biết nhưng nghe tin nên tìm đến để chia buồn.
Bác Nguyễn Văn Khánh (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết: "Tôi nghe tin bà Hát và 3 cháu ngoại bị giết hại mà ghê sợ quá. Tiếc thương cho bà cháu và gia đình nên tôi đón xe khách sang đây thắp nén hương và chia buồn cùng gia đình. Mong rằng cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ để trừng trị đúng pháp luật".
Như tin đã đưa, khoảng 7h sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sau khi làm ca đêm về mở cửa thì bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu bị giết hại dã man trong nhà.
Danh tính các nạn nhân gồm: mẹ đẻ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát (55 tuổi); 2 con chị Thanh là các cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và cháu chị Thanh là Vũ Thị Huyền (3 tuổi).