Thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Có 2 thanh niên bịt khẩu trang lảng vảng quanh biệt thự

PV, Theo Trí Thức Trẻ 16:43 24/09/2016

Ông Lân, hàng xóm ở cùng khu phố với gia đình chị Thanh nghẹn ngào chia sẻ: "Gia đình chị Thanh sống chan hòa, không bao giờ làm mất lòng bà con hàng xóm, nay lại xảy ra thảm án khiến cả 4 bà cháu tử vong, đau lòng quá".

Liên quan đến vụ sát hại dã man trong căn biệt thự 2 tầng tại ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khiến 4 bà cháu tử vong, trưa 23/9, trao đổi với chúng tôi, chị Duyên, hàng xóm với nhà chị Thanh chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. 

Chị Duyên kể lại, chiều 22/9, tại đây xuất hiện hai thanh niên lạ mặt, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín lảng vảng xung quanh hỏi han gia đình chị Thanh tuy nhiên không ai để ý. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người đặt ra nghi vấn không biết họ có liên quan gì không.

Thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Có 2 thanh niên bịt khẩu trang lảng vảng quanh biệt thự - Ảnh 1.

Ngôi biệt thự, nơi xảy ra vụ án nghiêm trọng

Cũng theo lời chị Duyên, gia đình chị Thanh có nuôi 3 con chó, mọi đêm khi có người lạ hoặc tiếng động chúng vẫn thường sủa inh ỏi, khiến chị thức giấc, đi ra ngoài kiểm tra xung quanh xem có gì bất thường không. 

"Tuy nhiên, tối qua tôi không nghe thấy tiếng động gì. Sáng sớm nay ngủ dậy thì bàng hoàng khi biết sự việc trên. Mấy con chó nàh chị Thanh vẫn còn sống, không bị giết hại hay đánh bả", chị Duyên kể lại.

Thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Có 2 thanh niên bịt khẩu trang lảng vảng quanh biệt thự - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tìm hiểu vụ việc. Ảnh: Hải Thiên

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên khiến cả khu dân cư bàng hoàng. Được biết, bà Hát - mẹ chị Thanh tính tình khá hiền lành. Mỗi buổi sáng bà vẫn thường sang nhà chị Duyên và những nhà hàng xóm liền kề ngồi chơi và nói chuyện, tuy nhiên sáng nay thì không thấy bà Hát ra khỏi nhà.

Cùng chung tâm trạng như chị Duyên, rất nhiều người dân tại phường Phương Nam (Uông Bí, Quảng Ninh) đều bàng hoàng khi nghe nói về sự việc. Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Lân (SN 1940, hàng xóm của nạn nhân) cho biết thêm, gia đình chị Thanh rất hiền lành, chan hòa vơi mọi người, chưa từng xảy ra xích mích, mâu thuẫn với ai trong khu phố. 

"Chồng chị Thanh bị tai nạn giao thông hồi tháng 10 năm ngoái, gia đình không bao giờ làm mất lòng bà con hàng xóm, nay lại xảy ra thảm án này, đau lòng quá", ông Lân xót xa.

Thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Có 2 thanh niên bịt khẩu trang lảng vảng quanh biệt thự - Ảnh 3.

Ông Lân - hàng xóm của nạn nhân kể lại sự việc

Trước đó, khoảng 7h sáng, chị Thanh trở về nhà sau khi kết thúc ca trực tại cây xăng trên quốc lộ 10 thì hoảng hồn khi phát hiện mẹ đẻ, 2 con và cháu bị giết hại dã man.

Thi thể của bà Hát và 2 cháu Phạm Thu Hà cùng Vũ Khánh Huyền (là con gái và cháu gái chị Thanh) nằm chết ở trong bếp. Quá hốt hoảng, chị Thanh cất tiếng gọi con trai lớn nhưng không thấy ai thưa. Chị tức tốc chạy lên trên nhà tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu Hưng nằm chết trên giường trong tình trạng bị chùm chăn kín. 

Theo tìm hiểu, thời gian gần đây, một số đối tượng nghiện hút cũng thường xuyên xuất hiện xung quanh khu vực. Để đảm bảo an ninh, chị Thanh cũng đã thông báo cho cán bộ cấp trên thường xuyên ghé qua khu vực để kiểm tra tình hình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày