Vụ cô gái bị sát hại trên đường: Chia sẻ đẫm nước mắt của mẹ nạn nhân về cuộc tình của con gái

Hà Nguyễn, Theo Người đưa tin 21:41 26/07/2019

Mặc dù bị cô gái một mực chối từ tình cảm, Bình vẫn nuôi hy vọng hàn gắn dù rất mong manh. Kẻ cuồng yêu nhiều lần đến nhà cô gái, mua quà, bánh, bỏ qua lời khuyên từ bỏ mối tình đã tan vỡ của bạn bè, mẹ người yêu và tuyên bố chỉ yêu mình nạn nhân.

Chiều 26/7, thông tin Kim Thanh Bình, 25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, nghi phạm sát hại cô gái trẻ Nguyễn Thị Kim Th., 23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bị bắt không làm người thân nạn nhân vơi bớt chút đau buồn.

Trong lúc tổ chức đám tang cho con, những dòng nước mắt gần như không ngớt lăn trên hai má bà H.T.T., SN 1970, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, mẹ của chị Th. mỗi khi người thân nhắc đến cô con gái của mình.

Vụ cô gái bị sát hại trên đường: Chia sẻ đẫm nước mắt của mẹ nạn nhân về cuộc tình của con gái - Ảnh 1.

Cô gái trẻ trước khi bị bạn trai sát hại.

Bà cho biết, chưa bao giờ bà chịu nỗi đau tinh thần lớn đến thế. Sự việc Th. bị người yêu sát hại một cách tàn nhẫn sẽ ám ảnh bà đến cuối đời. Mỗi khi những người có mặt tò mò về nguyên nhân Bình gây ra vụ việc thương tâm, nước mắt bà lại lăn dài.

Bà T. chua xót nói: "Dù hai đứa yêu thương nhau đã 4 năm nay nhưng tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc với Bình nên không rõ tính cách của nó. Nhưng nó thực sự yêu thương con gái tôi. Bình từng có lần tuyên bố với tôi là nó chỉ yêu mỗi mình con Th.. Dù tôi có khuyên thế nào, nó cũng không nghe và nói chỉ yêu con gái tôi".

Theo bà T., khi Th. quyết định nói lời chia tay Bình, bà đã hết lời khuyên can con gái. Bởi, theo bà, Th. đã chấp nhận chuyện cưới xin và hai bên gia đình đã nói chuyện thậm chí chuẩn bị làm đám hỏi.

Tuy nhiên, khi nghe con gái nói sợ không thể gắn bó với Bình vì người này tính tình cộc cằn, thô lỗ bà cũng nghe theo, khuyên Bình từ bỏ Th.. Bà T. nói: "Tính con Th. cứng đầu lắm, không ai khuyên được gì. Nó đã quyết định gì rồi thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, đây là quyết định liên quan đến hạnh phúc cả đời nó nên tôi tôn trọng ý kiến của nó".

Vụ cô gái bị sát hại trên đường: Chia sẻ đẫm nước mắt của mẹ nạn nhân về cuộc tình của con gái - Ảnh 2.

Hiện trường cô gái bị kẻ cuồng yêu sát hại lúc đang trên đường đi làm.

"Khi biết không lay chuyển được Th. tôi chỉ còn cách khuyên giải Bình mau chóng quên con gái tôi đi, tìm một cô gái tốt hơn. Thế nhưng, Bình có vẻ si mê con gái tôi quá mức nên dù khuyên thế nào, nó cũng không nghe", bà T. kể thêm.

Cũng theo bà, trong hai tháng Bình và Th. chia tay, nam thanh niên vẫn nhiều lần đến nhà bà T. chơi để tìm gặp Th.. Những lần như vậy, Bình đều mua quà bánh và nhờ bà T. gửi cho Th.. Tuy nhiên, mọi cố gắng của Bình đều không thể lay chuyển sự sắt đá của Th..

Trước sự cố gắng vô vọng của Bình, bà T. nhiều lần khuyên Bình từ bỏ. Thậm chí, bà từng nghĩ, nếu làm được gì đó cho Bình để người này quên con gái bà đi bà cũng sẽ sẵn sàng. Bà T. kể: "Bình có góp hụi với tôi tới nay được 20 triệu đồng rồi. Sau khi hai đứa chia tay, tôi có nói với nó là hốt hụi đi để mua lấy chiếc xe mà đi".

Vụ cô gái bị sát hại trên đường: Chia sẻ đẫm nước mắt của mẹ nạn nhân về cuộc tình của con gái - Ảnh 3.

Nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Kim Th..

"Trong thâm tâm tôi mong nó mua xe hay làm gì đó, nếu thiếu tôi sẽ bù thêm, cốt yếu là để nó quên con tôi đi và tìm được một người khác. Như thế, cả hai sẽ tốt hơn. Tôi khuyên thế mà Bình không nghe. Nó nói để số tiền đó cho Th.. Tôi phải khuyên mãi nó mới hốt rồi nói là sẽ mua xe. Tôi mừng quá nên hỏi nó tính mua xe gì. Nó nói với tôi là con định mua xe Exciter. 

Nghe vậy, tôi nói góp vào là: "Đúng rồi, tướng con đi xe đó đẹp đó Bình rồi con gái sẽ theo con, con tha hồ mà chọn đứa tốt hơn con Th.". Nghe thế, nó chỉ nói: "Con không cần ai khác, con chỉ yêu Th. thôi", bà T. kể thêm.

Tìm hiểu thực tế, PV ghi nhận, nhiều người biết Bình đều khẳng định đối tượng là kẻ cuồng yêu. Khi biết Th. kiên quyết nói lời chia tay và một mực chối từ việc quay trở lại với Bình, bạn bè, người thân đã hết lời khuyên can đối tượng nên từ bỏ ý định níu tình.

Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn để ngoài tai, kiên quyết níu kéo tình cảm của Th.. "Vẫn biết yêu một người bằng cả trái tim không có gì sai. Nhưng trong chuyện tình này, Bình quá mê muội dẫn đến cuồng yêu. Chính vì quá mê muội, không sáng suốt khiến Bình đánh mất lý trí để rồi gây án mạng kinh hoàng", một người bạn của nghi phạm chia sẻ.

Trước đó, khoảng 6h50 cùng ngày, nạn nhân Nguyễn Thị Kim T. điều khiển xe máy Vision (màu trắng) trên đường đi làm. Khi đến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), chị T. bị đối tượng Kim Thanh Bình điều khiển xe máy hiệu Wave (màu đỏ) ép xe nạn nhân vào lề đường và dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ.

Bình dùng xe máy tẩu thoát về xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Tại đây, đối tượng nhảy kênh T2 thuộc ấp 6, xã Hưng Long tự tử nhưng bất thành. Sau đó, đối tượng Bình bơi vào bờ và đến Công an xã Hưng Long tự thú.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang làm việc tích cực điều tra làm rõ vụ án.