Vụ cháy cửa hàng quan tài 4 người tử vong: "Chúng tôi cố phá cửa cứu mọi người nhưng không được..."

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 13:01 12/03/2017

Cửa hàng kinh doanh quan tài tại quận Bình Tân (TP.HCM) bốc cháy giữa đêm khiến 4 người trong gia đình tử vong, trong đó có 2 bé gái sinh đôi mới 5 tuổi. Vụ việc khiến cả khu phố bàng hoàng, đau xót.

Ngày 12/3, liên quan đến vụ cháy căn nhà kinh doanh quan tài khiến 4 người tử vong ở Sài Gòn, Cảnh sát PCCC TP. HCM đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. HCM khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn. 

Vụ cháy cửa hàng quan tài 4 người tử vong: Chúng tôi cố phá cửa cứu mọi người nhưng không được... - Ảnh 1.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong

Tại khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM trong sáng 12/3, không khí đau thương bao trùm cả khu phố. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm vụ cháy xảy ra.

Anh Huỳnh Văn Hiếu (32 tuổi, là chủ ngôi nhà bị cháy) cùng người cháu của mình đang lo liệu mọi việc. Anh Hiếu đang cố kìm nén nỗi đau để lo hậu sự cho người thân nhưng nhìn nét mặt bi thương của anh, nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt.

Vụ cháy cửa hàng quan tài 4 người tử vong: Chúng tôi cố phá cửa cứu mọi người nhưng không được... - Ảnh 2.

Người cháu của anh Hiếu bàng hoàng kể lại sự việc

Người cháu đứng gần anh bàng hoàng kể lại: "Tối qua, tôi cùng chú Hiếu vừa về tới nơi thì phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà. Tôi hô hoán mọi người và cùng chú Hiếu xông vào tìm cách phá cánh cửa nhưng đành bất lực vì cửa khóa kín ở bên trong. Lúc này, nhiều người dân xung quanh chạy lại cùng chúng tôi phá cửa, người dùng nước, bình chữa cháy nhưng mọi nỗ lực đều bất thành...".

Một người hàng xóm cho biết: "Khoảng 0h30 ngày 12/3, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán báo cháy. Cuống cuồng, tôi gọi mọi người chạy ra thì phát hiện nhà kinh doanh quan tài của gia đình anh Hiếu đang bốc cháy. Tôi cùng mọi người dùng bình chữa cháy mini, xách nước dập lửa nhưng không được.

Vụ cháy cửa hàng quan tài 4 người tử vong: Chúng tôi cố phá cửa cứu mọi người nhưng không được... - Ảnh 3.

Nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Anh Hiếu cùng mọi người cố gắng phá cửa nhưng cửa khóa trái bên trong nên đành bất lực. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tới nơi triển khai công tác cứu hộ. Tới khi ngọn lửa dập tắt, mọi người vào bên trong thì toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Kiểm tra xung quanh, ai cũng bàng hoàng khi phát hiện 4 thi thể bị chết cháy", người phụ kể lại trong đau xót. 

Người hàng xóm này nói thêm: "Nhìn cảnh anh Hiếu cùng người thân đau đớn, tôi cùng nhiều người cũng không dấu nổi nước mắt. Vợ, hai đứa con, em vợ chết cháy thật là đau lòng. Nghe nói là tối cùng ngày, anh Hiếu đi chơi cùng mấy người bạn, khi về nhà cùng người cháu thì phát hiện vụ việc...". 

Gia đình anh Hiếu kinh doanh buôn bán quan tài đã lâu. Ngoài ra, anh Hiếu còn làm thêm ván ép, kinh tế gia đình thuộc loại khá giả. Vợ chồng anh đều hiền lành, sống hòa thuận, vui vẻ với xóm giềng.

Như đã thông tin, khoảng 0h 20 rạng sáng 12/3, tại căn nhà kinh doanh quan tài ở địa chỉ 1686 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM bất ngờ phát hỏa. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 11 xe các loại và 70 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến gần 1h cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 4 thi thể trong căn nhà cháy.

4 nạn nhân được xác định gồm: chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), Huỳnh Tường Vân, Huỳnh Tường Vy (là 2 chị em sinh đôi, cùng 5 tuổi, con gái của chị Trang) và Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em của chị Trang).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày