Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt?

Ni, Theo Helino 20:59 08/11/2019

Vừa ra tay phá hoại hạnh phúc gia đình Khuê, bà Dung - Hoa Hồng Trên Ngực Trái lại giúp Khuê giành quyền nuôi con, nghe sao vô lí quá?

Sau khi dùng mọi thủ đoạn, từ mua chuộc thầy Thông (Công Lý), thuê Trà (Lương Thanh) phá hoại hạnh phúc gia đình Thái (Ngọc Quỳnh) thì Dung (Kiều Thanh) cũng trả được mối thù của mình. Nhưng đó cũng chính là lúc Khuê (Hồng Diễm) - Hoa Hồng Trên Ngực Trái rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, ra đường tay trắng. Sau đó vị luật sư này lại ra tay giúp đỡ Khuê giành lại quyền nuôi con từ Thái khiến Khuê mang ơn không biết trả sao cho hết! Vậy Dung đang giúp Khuê hay đẩy con nhà người ta xuống bùn rồi lại vớt lên vậy?

Dùng mọi thủ đoạn để phá hoại hạnh phúc gia đình Khuê

Mối thù ngày xưa mà Thái đã gây ra với em gái Dung hẳn còn in hằn mãi trong tâm trí. Cái chết của cô gái trẻ bắt nguồn từ Thái Sở Khanh cùng lúc làm hai cô có bầu nên phải dẫn một cô đi phá. Nhưng một phần lỗi cũng nằm ở Khuê, nếu Khuê không xuất hiện thì sẽ không có chuyện em gái Dung phải chết. Vì vậy, Khuê cũng là mục đích trả thù của Dung, phải làm sao cho Khuê ra đường, cho tan nát gia đình thì Dung mới vừa lòng.

Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 1.

Chính Khuê cũng nằm trong kế hoạch trả thù của luật sư Dung.

Thế là Dung thuê Trà đò đưa Thái khiến Thái chán Khuê mà đánh đập vợ, thậm chí là ra tòa li dị. Đó đều là một tay luật sư Dung dàn dựng trong màn trả thù của bà ta. Vì con người này mà cuộc đời Khuê chịu bao tủi hờn. Từ người vợ đoan chính, nết na, Khuê bị Thái khinh thường, nhục mã, chịu những trận đòn, lời sỉ nhục.

Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 2.

Khuê rơi vào cảnh trắng tay cũng vì bà Dung.

Và cay đắng hơn cả, Khuê phải ra đi, kết thúc cuộc hôn nhân hơn 10 năm với hai bàn tay trắng và đứa con nhỏ. Còn gì đau đớn, nhục nhã hơn nữa không? Ở nhà chồng thì bị khinh thường, về nhà mình thì bị mẹ đẻ đay nghiến. Xét đến cùng, những đau khổ mà Khuê phải nếm trải đều bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là Dung. Kế hoạch trả thù này quá nham hiểm, mưu mô và thủ đoạn!

Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 3.

Con người đầy mưu mô và lòng thù hận.

Phá hoại hạnh phúc gia đình Khuê, sau đó lại giúp giành quyền nuôi con

Kết quả màn trả thù của Dung là Khuê phải ra đường ở. Còn về phía Thái, anh bị chính cô nhân tình trẻ của mình lừa là có bầu con trai, suýt nữa Thái cũng phải chịu cảnh "đổ vỏ" cho thằng khác. Sau giây phút li hôn cũng là lúc Khuê đau đớn chênh vênh nhất vì phải xa con. Tuy nhiên, Dung lại chính là người ra tay giúp đỡ Khuê.

Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 4.
Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 5.

Dung tư vấn cho Khuê rất nhiệt tình.

Sau lần gặp mặt ở nhà Bảo, luật sư Dung tư vấn rất nhiệt tình cho Khuê giành lại quyền nuôi con. Vụ này Dung mà ra tay, kiểu gì Khuê cũng đưa được Bống về nuôi. Nhưng Khuê đâu biết rằng người mình đang mang ơn, người đang ra tay giúp mình lại chính là người làm cho gia đình mình tan nát, vợ lìa chồng, con xa cha.

Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 6.

Khuê không hay biết rằng người đang giúp mình chính là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Vô lí nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái phải là bà Dung, đẩy người ta tan cửa nát nhà rồi cao thượng cứu vớt? - Ảnh 7.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái phát sóng 21h40 trên VTV3 vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần!

Thăm dò ý kiến

Bạn có thấy Dung là người nham hiểm không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.