Vĩnh Long: Đang chờ xử phúc thẩm vì tội hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hại đời bé gái khác

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:09 03/09/2018

Trước đó K. bị kết án 18 tháng tù về tội hiếp dâm nhưng được gia đình bảo lãnh về nhà vì là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên gần đến ngày xử phúc thẩm thì thiếu niên này tiếp tục bị bắt vì nghi hiếp dâm bé gái khác.

Ngày 3/9 Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ Phạm Tuấn K. (15 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Thiếu niên K. trước đó bị kết án sơ thẩm 18 tháng tù về tội hiếp dâm, đang quá trình thụ án tại nhà (trẻ vị thành niên) và chờ ngày xử phúc thẩm thì tiếp tục hại đời một bé gái khác, nạn nhân là cháu V. (8 tuổi, ngụ cùng xã Tân Hạnh).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 2/9, hàng xóm phát hiện bé V. không mặc quần áo chạy sang nhà báo tin vừa bị K. hiếp dâm. Sau đó, người dân vội lấy đồ cho bé V. mặc rồi đưa bé đi cấp cứu vì vùng kín đang chảy nhiều máu.

Vĩnh Long: Đang chờ xử phúc thẩm vì tội hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hại đời bé gái khác - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Tuấn K. tại cơ quan điều tra

Vụ việc được trình báo đến công an sau đó. Nhận được tin báo, công an huyện Long Hồ có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người xung quanh. Sau đó, công an tiến hành bắt khẩn cấp K. để phục vụ điều tra.

Ông P.V.P. (45 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, cha của K.) đau đớn cho biết, hơn 8 tháng trước, K. cũng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bị TAND huyện Long Hồ tuyên án sơ thẩm 18 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại 28 triệu đồng. Tuy nhiên, do đang ở tuổi vị thành niên, ngành chức năng cho gia đình làm thủ tục bảo lãnh K. về nhà.

Vĩnh Long: Đang chờ xử phúc thẩm vì tội hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hại đời bé gái khác - Ảnh 2.

Ngôi nhà của gia đình K.

Theo ông P., khoảng 10 ngày nữa đến ngày xét xử phúc thẩm thì K. tiếp tục hại đời thêm một bé gái 8 tuổi. Khi biết con trai phạm tội lần thứ hai, ông rất sốc và vợ ông cũng đã nhập viện cấp cứu vì đau đớn chuyện con trai.

"Số tiền 28 triệu của vụ án lần trước gia đình tôi vẫn chưa có khả năng trả, giờ con trai gây trọng tội khiến tôi không biết làm thế nào. Cả gia đình bị ảnh hưởng, hàng xóm thì không ai muốn giao tiếp với mình nữa, ông P. chia sẻ sự bế tắc của gia đình.

Theo gia đình, K. là con trai út trong nhà có 3 chị em. Do khó khăn nên tất cả chị em K. đều không được ăn học đàng hoàng. Riêng K. chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ ở nhà. Trong khi đó, hiện bé V. đang trong tinh thần hoảng sợ nên gia đình tạm thời xin nhà trường cho nghỉ vài hôm để ổn định sức khoẻ. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày