Vì một cái Tết không khẩu nghiệp: Đến nhà nhau chơi là quý hóa lắm rồi, đừng mang thêm rổ câu hỏi 1000 năm như một nữa
Năm hết Tết đến, thay vì vặn vẹo nhau bằng những câu hỏi nghe thôi đã mệt, tại sao không thử sang nói những câu khác cho cả nhà đều vui cơ chứ!
- Bồ cũ mặt dày đòi quay về? Lựa nhẹ 1 câu trong cẩm nang cục súc của Bảo "tuần lộc" (Hoa hồng trên ngực trái) đáp trả ngay!
- Có mỗi chuyện "mua mèo ở đâu" cũng gây bão MXH? Ủa mệt không? Mệt thì coi cẩm nang để hỏi phát ăn luôn nè!
- Trọn bộ cẩm nang chụp ảnh mà không lo dính người ở Jewel Changi Airport (Singapore), chỉ cần làm theo là đảm bảo có hình ngàn like!
Tết vui thì vui nhưng Tết cũng đồng nghĩa với việc "chúa tể của những câu hỏi" lên ngôi. Người đó có thể là bất kì ai, là cô hai nhà nội, là vợ bác cả đằng ngoại, là thím dâu mới, là chú tư nhà hàng xóm... Chủ đề được hỏi thì ôi thôi, vô tận! Nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thành tích/điểm chác nếu còn đi học, lương/thưởng nếu đã đi làm và người yêu/vợ chồng cho chung các đối tượng.
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì kể cũng kì, 10 năm trước bạn đã bị hỏi 1001 câu hỏi như thế, 10 năm sau 1001 câu hỏi vẫn không khác hơn, không biết các cô các bác có mệt không chứ cháu thì mệt lắm rồi đấy. Năm nay 2020 bắt đầu một thập niên mới rồi, tại sao chúng ta không đổi quy cách ăn Tết nhỉ? Hãy đón một cái Tết văn minh, một cái Tết nói không với khẩu nghiệp, một cái Tết nhà nhà cùng vui bằng cách gạt phắt hết "hầm bà nhằng" các loại hỏi đáp. Hoặc nếu không bỏ được thủ tục này thì chúng ta tạm đổi cách nói hoặc dành tặng những câu khác mang ý nghĩa động viên, có được không?
Ví dụ như thế này nè...