Trên đời này thật sự không có gì mệt mỏi bằng hội bồ cũ/ chồng cũ/ vợ cũ và thi thoảng là bạn cũ luôn á. Lẽ ra mấy mối quan hệ cũ nếu ai cũng biết điều, lịch sự và tử tế thì hiển nhiên cả đời sẽ được nhớ về như một kỷ niệm ngọt ngào, là một người đáng để trân trọng. Nhưng cuộc đời mà dễ dàng được thế thì đâu còn chuyện gì để kể.
Nhiều người nhất định phải ôm trong mình một bầu trời ảo tưởng, phải bám... dai như đỉa nhất quyết không buông tha người ta dù đã chia tay chia chân rõ ràng. Một điều hiển nhiên ai cũng hiểu chỉ một người không chịu hiểu đó là chia tay rồi thì làm ơn đường ai nấy đi, không phải ai cũng có nhu cầu làm bạn của nhau chứ đừng nói đến chuyện hoang đường là quay lại! Còn yêu thì đâu sẽ tự vào đấy, nhưng chia tay rồi, mỗi đứa một cuộc đời rồi thì mình nên nhận thức rõ ràng tí không?
Phòng trường hợp gặp phải bồ cũ nhì nhèo lằng nhằng, thậm chí "cắm sừng" người ta đau ơi là đau rồi còn mặt dày muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ, xin hãy ngó qua cẩm nang phũ đến từng chân tơ kẽ tóc của anh Bảo "tuần lộc" (Hoa hồng trên ngực trái). Vì thuộc tuýp bên ngoài cục súc, bên trong nhiều tiền nên anh nói câu nào "ăn" câu đấy, không đùa được đâu!