Vietnam Idol: Lộ diện nhiều thí sinh có ngoại hình ấn tượng

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 13:36 02/04/2015

Ngày cuối cùng Vòng Audition "Vietnam Idol 2015" đón chào nhiều gương mặt ấn tượng với cá tính nổi bật, cùng nhau tranh chiếc vé vàng từ 4 vị giám khảo.

Trải qua vòng tuyển sinh đầy căng thẳng và phải chờ đợi mệt mỏi, các gương mặt ấn tượng nhất đã xuất hiện tại Vòng Audition "Vietnam Idol 2015" vào hôm qua và hôm nay để đấu tranh cho chiếc vé vàng đến từ 4 vị giám khảo: Thu Minh, Quốc Trung, Thanh Bùi, Nguyễn Quang Dũng.

Khá nhiều ca khúc của Sơn Tùng M-TP được vang lên trong vòng tuyển sinh

Không khí Vòng Audition trầm lắng hơn nhưng tất cả những nhân tố cuối cùng này đều đã được lựa chọn khá kỹ lưỡng về khả năng ca hát, ngoại hình lung linh hay có cá tính đặc biệt, có thông điệp truyền tải đến khán giả.



Công Văn Dương (1994), chàng ca sĩ, diễn viên, người mẫu mới được nhiều người chú ý gần đây cũng quyết định tham gia "Vietnam Idol" vì muốn định hướng, đầu tư cho con đường ca hát lâu dài. Anh chàng người Hà Nội đã vào TP.HCM lập nghiệp được 3 năm, hiện là 1 trong những nam thí sinh thu hút nhất buổi thi bởi phong cách giản dị nhưng vẫn rất nam tính, kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng.




Trọng Quỳnh (1991) là giọng ca vừa được biết đến khi hát nhạc phim "Cầu vồng không sắc". Là 1 ca sĩ, diễn viên tự do, từng hát ở 1 số địa điểm nhỏ lẻ, xuất hiện trong các MV của Trịnh Thăng Bình, Hamlet Trương..., Trọng Quỳnh mong muốn tìm kiếm nhiều cơ hội hơn khi đến với "Vietnam Idol" mùa 6, mặc dù may mắn từng không mỉm cười với anh ở cuộc thi 2 năm về trước. Đi cùng Quỳnh là bạn gái vô cùng xinh xắn, cả 2 thể hiện tình cảm rất tự nhiên, đáng yêu trước mọi người.



Hải Nhi (20 tuổi), cô gái gốc Huế nhưng đam mê nhạc Rock, hình xăm và xỏ khuyên. Lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm trong ca đoàn, có 1 anh cả rất lãng tử, anh thứ lại học ngành Thể dục thể thao, Hải Nhi tiếp tục là 1 cá tính khác biệt nhưng vẫn rất được cả nhà ủng hộ. Trong 1 lần xem Rock Storm, cô nàng bắt gặp 1 anh chàng đầy cá tính, đậm phong cách Rock, từ đó đến nay đã 5 năm và Hải Nhi quyết định lựa chọn hình ảnh rất riêng này làm nguồn cảm hứng. Hiện tại, dù đã thi "The Voice" và đang dự thi "Vietnam Idol", Hải Nhi vẫn ấp ủ dự định sẽ đi thi tiếp nếu chưa may mắn, bởi tuổi trẻ vẫn còn dài và cô muốn làm những gì mình thực sự yêu thích. Hiện tại, Nhi đang đi hát tại các địa điểm nhỏ cùng ban nhạc hoặc những nhạc công đơn lẻ, dòng nhạc mà Nhi theo đuổi là Rock Ballad và R&B.



Nguyên Bảo (1992) là 1 anh chàng du học sinh Úc vừa về Việt Nam được vài tháng. Bảo từng đạt giải cao khi tham gia 1 cuộc thi hát cho sinh viên tại Úc có Thanh Bùi làm giám khảo. Lần này về Việt Nam, bên cạnh việc thử sức 1 lần nữa với "Vietnam Idol", sau lần đầu vào mùa 2 chưa may mắn, Bảo còn muốn gặp lại vị nhạc sĩ tài năng. Chàng sinh viên vừa tốt nghiệp ngành đồ họa cũng rất hào hứng chờ đợi xem Thanh Bùi có nhận ra mình hay không. Tuần trước, Bảo vô tình bị bong gân khi bưng bình nước, tuy nhiên anh chàng không ngần ngại xuất hiện trước các giám khảo với 1 bên tay bị thương.



Tiêu Chấn Hưng là 1 thí sinh vô cùng đặc biệt khi sở hữu rất nhiều dòng máu pha trộn, với bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ là người Việt gốc Hoa. Hưng đã từng xuất hiện trong "X-Factor Việt" nhưng may mắn chưa mỉm cười với cậu khi không được lọt vào sâu. Tiêu Chấn Hưng chia sẻ, dòng nhạc sở trường của mình là R&B, Soul, Jazz, mang âm hưởng nước ngoài khá rõ nét, nhưng qua chương trình, anh chàng cũng muốn trau dồi và bổ sung nhiều hơn vốn ca khúc Việt Nam. Về màu da đặc biệt, Hưng cho biết, dù từng bị soi xét, bàn tán, thậm chí bắt nạt nhưng anh chàng không lấy đó làm buồn mà ngược lại, còn nhìn ở khía cạnh tích cực, khi được chú ý nhiều hơn thì sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn.


Văn Tụy (26 tuổi) hiện là 1 chàng trai dẫn khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến với "Vietnam Idol" với Tụy như 1 lời hứa với các bạn học, những người đã động viên, khuyên anh đi thi, thử sức tại sân chơi này. Văn Tụy lựa chọn dòng nhạc dân ca, quê hương, trữ tình, tiền chiến nhưng không hề cảm thấy tự ti tại cuộc thi, bởi anh tâm niệm, cứ là chính mình và thể hiện đúng bản thân mới là điều quan trọng. Trong số các vị giám khảo, Văn Tụy đặc biệt thích nhạc sĩ Thanh Bùi bởi tính cách vui tươi rất tương đồng với anh, còn nhạc sĩ Quốc Trung, người nghiêm khắc nhất và anh ít được biết đến nhất lại khiến anh lo lắng rất nhiều.

MC chính thức của mùa 6 - Duy Hải