The Voice US: Christina mời thí sinh về ghế nóng để... song ca

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 11/03/2015

Dù đội đã hết chỗ, Christina Aguilera vẫn muốn mời nữ thí sinh yêu thích về ghế đỏ của mình để 2 người cùng song ca.

Tối thứ Hai 9/3 (giờ địa phương), vòng Giấu mặt của "The Voice US" mùa 8 chính thức khép lại, mở ra vòng Đối đầu căng thẳng.

Trong những diễn biến cuối của Vòng Giấu mặt, Christina phải tiếc đứt ruột khi thưởng thức phần thi "Impossible" (Christina Aguilera) của Caitlin Caporale. Đội kín chỗ, Christina đành nhìn Blake và Pharrell tranh nhau Caitlin. Nữ thí sinh này đã nhảy vào chỗ trống cuối cùng trong đội của Pharrell.

Catlin cho biết Christina Aguilera là nữ ca sĩ yêu thích nhất của cô từ trước đến nay. Ngay lập tức, nữ giám khảo đã mời Caitlin về ghế nóng của mình và cả 2 cùng song ca 1 đoạn "Impossible" khiến khán giả vô cùng phấn khích.


"Impossible" - Caitlin Caporale


Christina mời Caitlin về ghế nóng để song ca

Thí sinh Nathan Hermida đã gây ấn tượng mạnh với cả Adam LevineChristina Aguilera. Ngôi sao "Bionic" đã ra sức thuyết phục Nathan về với cô nàng: "Tôi muốn cùng cậu tạo ra âm nhạc và giành chiến thắng ở cái cuộc thi này". Rất tiếc, ước mơ thu phục Nathan để cùng nhau thống trị "The Voice US" mùa 8 của Christina đã sụp đổ khi anh chàng chọn về đội của Adam.


"Sure Thing" - Nathan Hermida

Paul Pfau thử giọng với "Fly Me To The Moon" (Frank Sinatra), khiến BlakePharrell phải xoay ghế. Chủ nhân hit "Happy" đã lôi kéo được Paul, nhưng sau đó lại thất bại trong cuộc tranh giành thí sinh với Christina. Nữ HLV duy nhất của "The Voice US" mùa 8 đã chiêu mộ đủ quân số với Vance Smith là thí sinh cuối cùng gia nhập.


"Fly Me to the Moon" - Paul Pfau



"Reach Out I'll Be There" - Vance Smith

Giờ còn mỗi Blake là chưa tuyển đủ thí sinh. Sau cả loạt tiết mục, cô nàng Hannah Kirby với "The Letter" (Joe Cocker) đã đủ sức khiến HLV Đồng quê phải nhấn nút.


"The Letter" - Hannah Kirby


Chuyển sang vòng Đối đầu. Yểm trợ cho các HLV trong việc đào tạo thí sinh lần lượt là Nick Jonas (đội Christina), Lionel Richie (đội Pharrell), Ellie Goulding (đội Adam) và Meghan Trainor (đội Blake).

Cặp đầu tiên đụng độ là Ashley Morgan và Mia Z của đội Pharrell trong ca khúc "Put The Gun Down" (ZZ Ward). Mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm hơn nhưng khi lên sân khấu, Ashley và Mia khá ngang sức ngang tài. Christina nghiêng về phía Ashley nhưng Pharrell đã chọn đi tiếp cùng với Mia. Tất nhiên, với phần thi ấn tượng, Ashley không thể ra về dễ dàng. Cả Christina, Adam và Blake đều đã chầu trực sẵn sàng để "cướp" cô nàng về đội của mình. Ashley sau đó đã chọn về với Christina.


"Put the Gun Down" - Ashley Morgan vs. Mia Z


Cặp thứ hai là James McNeiece và Tonya Boyd-Cannon của đội Adam. Ca khúc hai người thể hiện là "P.Y.T." (Michael Jackson). Trong phần thi, James và Tonya đã kết hợp cực ăn ý, thể hiện được thế mạnh của cả hai, đẩy Adam vào một lựa chọn khó khăn. Cuối cùng, thủ lĩnh Maroon 5 đã quyết định giữ Tonya.


"P.Y.T. (Pretty Young Thing)" - James McNeiece vs. Tonya Boyd-Cannon


Trận đối đầu thứ ba là giữa Joshua Davis và Brian Johnson của đội Blake. Khi tập dượt biểu diễn, Joshua và Brian đã khiến Meghan rơi nước mắt vì xúc động: "Nếu họ biểu diễn được như thế khi ở trên sân khấu, họ sẽ không phải về nhà đâu". Đúng như lời khẳng định của ngôi sao "All About That Bass", sau sân khấu đầy cảm xúc, Brian được Blake giữ lại, còn Joshua cũng được Adam nhanh tay "cướp" về đội.


"Knockin' on Heaven's Door" - Brian Johnson vs. Joshua Davis





















Một số hình ảnh khác từ cuối vòng Giấu mặt, đầu vòng Đối đầu

(Nguồn: HR)