The Voice US: Adam Levine "lật mặt" với Blake Shelton

, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 05/03/2015

Vừa phút trước còn dụ Blake hợp lực bắt nạt 2 HLV còn lại, phút sau Adam đã trở mặt ngay được.

Vòng Giấu mặt của "The Voice US" mùa 8 chuẩn bị khép lại, đêm thi thứ hai trong tuần này, các HLV đã chiến nhau "căng" hơn nhằm chiêu mộ đủ người tài về cho đội mình. Với âm mưu thay đổi chiến thuật hút thí sinh, Adam Levine đã nảy ra ý định bắt tay với Blake Shelton để cùng "đập" Christina AguileraPharrell Williams. Ấy vậy mà hợp lực chưa thấy đâu, chỉ thấy Adam vẫn cứ giật thí sinh của Blake như thường, đến cuối show thậm chí còn "lật bàn", khuyên thí sinh về đội Pharrell, tẩy chay Blake.

Ashley Morgan mở đầu đêm thi thứ 4 với "I Wanna Dance With Somebody" (Whitney Houston), thu hút Blake và Pharrell. Kết quả, Ashley đã chọn ngôi sao "Happy".



"I Wanna Dance With Somebody" - Ashley Morgan

Cô nàng 16 tuổi Koryn Hawthorne thì khơi mào cho cuộc chiến giữa Pharrell và Christina. Cặp HLV này dĩ nhiên không hiếu chiến đến mức "ác liệt" như Blake và Adam. Christina và Pharrell thậm chí còn ôm nhau trước khi Koryn đưa ra lựa chọn của mình: về đội nữ HLV duy nhất của chương trình.



"My Kind Of Love" - Koryn Hawthorne

Vượt qua sự nhút nhát, cô nàng Lexi Davila đến "The Voice US" mùa 8 với "Dreaming Of You" (Selena), khiến Adam và Blake phải quay ghế. Mặc cho nỗ lực lôi kéo khán giả hô vang tên mình của Blake, Lexi về với Adam.



"Dreaming Of You" - Lexi Davila

Adam sau đó còn tiếp tục giật được anh chàng Josh Batstone khỏi tay Blake, trong khi đó Christina có thêm tới hai thí sinh mới, Katelyn Read và Ameera Delandro. Blake mãi mới bỏ túi được một thí sinh, Bay Brooks.

Màn giành giật thí sinh tiếp theo giữa Adam và Blake là khi cô nàng Brenna Yaeger thể hiện ca khúc "The House That Built Me" của "bà xã" Blake - Miranda Lambert. Sức quyến rũ của Adam sau cùng cũng không địch nổi Blake trong cuộc chiến này.



"The House That Built Me" - Brenna Yaeger

Thí sinh 4 ghế đầu tiên của đêm thi thứ 4 là Jeremy Gaynor với ca khúc "Superstar" (Luther Vandross). HLV nhấn nút đầu tiên, Christina là người đã giành được Jeremy.



"Superstar" - Jeremy Gaynor

Đây là lúc Adam nảy ra ý định liên kết với Blake để "bắt nạt" Christina và Pharrell. Nhưng ngay sau đó, Adam đã "đập" Blake để giành anh chàng thí sinh Jack Gregori. Đến khi Blake và Pharrell cùng xoay ghế cho màn biểu diễn "Take A Bow" (Rihanna) của Briar Jonnee, Adam cũng chẳng có biểu hiện gì của một đồng minh đội Blake. Briar sau đó đã về đội Pharrell.



"Ring of Fire" - Jack Gregori



"Take A Bow" - Briar Jonnee

Trong cuộc đối đầu Adam - Blake thứ n của đêm thi, HLV Đồng quê đã giành chiến thắng với thí sinh Brian Johnson.



"Reason to Believe" - Brian Johnson

Thí sinh cuối cùng, Corey Kent White đã làm nổ ra cuộc chiến lớn nhất giữa các HLV với ca khúc "Chicken Fried" (Zac Brown Band). Blake và Pharrell cùng xoay ghế, thi nhau thuyết phục Corey về đội mình. Pharrell cởi áo, tiến lên sân khấu: "Anh ta (Blake) rành nhạc Đồng quê, nhưng tôi thì rành tất cả các loại nhạc". Đồng minh của Blake - Adam "lật bàn" luôn khi khuyên Corey rằng anh ta sẽ nổi bật khi ở trong đội Pharrell thay vì chìm nghỉm trong "hội Đồng quê" bên đội Blake. Blake là lựa chọn rõ ràng cho các thí sinh Đồng quê, nhưng đôi khi muốn nổi bật thì phải liều một chút. Mặc dù vậy, Corey vẫn quyết định lựa chọn an toàn khi về đội Blake.



"Chicken Fried" - Corey Kent White

























Một số hình ảnh khác từ đêm Giấu mặt thứ 4

(Nguồn: HR)