Huỳnh Lập: "Mong chị Nam Thư giành vé trở lại Cười xuyên Việt"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:57 09/01/2016

Cùng trò chuyện với Huỳnh Lập - 1 trong 2 gương mặt chắc chắn bước vào Chung kết xếp hạng, tranh ngôi Quán quân "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ mùa đầu tiên.

"Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ đã vừa tìm ra top 2 - Huỳnh Lập và La Thành, chắc chắn bước vào đêm Chung kết. Huỳnh Lập thể hiện mình là một diễn viên hài thông minh, chăm chỉ, sáng tạo, có tư duy dàn dựng tốt, duy trì phong độ vững vàng trong nhiều tuần thi vừa qua. Cùng trò chuyện với ứng cử viên ngôi vị Quán quân ngay sau đêm thi top 3.

Khán giả biết đến Huỳnh Lập qua những vai diễn biến hóa với tính cách đa dạng. Vậy Huỳnh Lập ở ngoài đời là người như thế nào? Có góc khuất nào mà bạn không muốn nhiều người biết?

Thật ra Lập ở ngoài đời trẻ con lắm, với hình dáng nhỏ bé nên lúc nào cũng như một đứa con nít. Thậm chí đi chung với mấy đứa em diễn viên, Lập là người lớn tuổi hơn cả nhưng lúc nào cũng được nhường nhịn như em út trong nhóm. Còn khi giao tiếp thì nhiều người đánh giá Lập chững chạc, Lập cũng chẳng muốn mình già đâu, nhưng khi thể hiện quan điểm cá nhân, cứ như là ông già nhập mình vậy.

Nói tới nói lui, tóm lại thì tính tình của Lập khác xa với ngoại hình nhỏ bé của Lập, Lập là một người sống hướng nội. Bé nào mà nhoi nhoi, bốc đồng khi tiếp xúc với Lập là sẽ bị dội ngược ngay, Lập sẽ quát mắng ngay lập tức nếu như cư xử không phải phép, khó lắm chứ không phải giỡn nha!

Huỳnh Lập: Mong chị Nam Thư giành vé trở lại Cười xuyên Việt - Ảnh 1.

 Nhắc đến Huỳnh Lập là nhắc đến DAMtv và ngược lại, lần này Huỳnh Lập “xé lẻ” tham gia cuộc thi "Cười xuyên Việt", bạn có ý định rẽ sang con đường làm một mình một cách chuyên nghiệp hơn và hứa hẹn hơn không?

Lập tham gia chương trình "Cười xuyên Việt" vì đó là nghề nghiệp của Lập – diễn viên hài. DAMtv là nơi Lập tham gia các hoạt động làm clip chủ yếu góp vui với mấy anh chị, vui chơi đã có rồi, nên cũng đã đến lúc Lập cần phải tập trung vào sự nghiệp chuyên nghiệp và ước mơ của mình. Chắc chắn 2 con đường này sẽ phải luôn đi song song với nhau trong quá trình rèn luyện và phát triển bản thân trên con đường nghệ thuật. Con đường nào cũng có những kế hoạch, những hứa hẹn nên rất mong sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người.

Nổi tiếng với những vai giả gái, đi chung với tin đồn về giới tính và mối quan hệ với Hồng Tú có khiến Huỳnh Lập stress và mệt mỏi? Quan niệm của bạn về tình yêu?

Lập cảm thấy hết sức bình thường, thời buổi bây giờ khác xưa rồi, Lập cũng không đặt nặng vấn đề người ta suy nghĩ gì về giới tính của mình. Điều quan trọng, mình biết mình là ai, sống như thế nào là phải đạo phải phép, mình sinh ra không phải để làm hài lòng hết tất cả mọi người, mà mình sinh ra là để làm những điều mình muốn và mình thích, nếu nó đúng, tự khắc xã hội sẽ ủng hộ. Và Lập chưa bao giờ cảm thấy áp lực về mối quan hệ của Lập và anh Hồng Tú. Hai đứa vẫn luôn đi chung, vẫn cùng gặt hái nhiều thành công, vẫn luôn cống hiến, vẫn sống tốt, nếu mối quan hệ này không làm hại bất kì ai trong xã hội này, thì xin hãy tôn trong Lập và Hồng Tú.

Đối với Lập, tình yêu là một sự thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau bước đi, tình yêu là không vụ lợi, không hơn thua, không sân si, không nói xấu nhau nếu không còn là của nhau. Đó mới gọi là tình yêu đích thực!

Huỳnh Lập: Mong chị Nam Thư giành vé trở lại Cười xuyên Việt - Ảnh 2.

 Vóc dáng nhỏ nhắn giúp Huỳnh Lập dễ dàng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Trong các nhân vật này, Lập thích hóa thân vào nhân vật nào nhất và nhân vật nào gây khó cho bạn nhất?

Vai sở trường của Lập là bà già, ông già hoặc những vai có lí lịch xuất xứ miền tây Nam Bộ, vì quê Lập ở miền Tây. Và chắc chắn, điều ngược lại, vai kép chính đẹp trai sẽ là vai thử thách đối với Lập vì vốn ngoại hình mình đã không phù hợp với vai đó.

Huỳnh Lập được biết đến từ DAMtv sau đó hoạt động trong nhóm hài Tía Lia, giờ là một thí sinh sáng giá của "Cười xuyên Việt". Con đường đến với khán giả của Lập gần như là quá đẹp và quá nhanh đối với một 9X, bởi có rất nhiều nghệ sĩ muốn nổi tiếng phải trải qua rất nhiều khó khăn và thời gian. Bản thân là người trong cuộc bạn có thấy nó dễ dàng không? Đâu là khó khăn lớn nhất của bạn?

Không có gì là dễ dàng cả, cơ hội đến dù sớm hay muộn gì thì cũng đều có khó khăn. Lập không mong vượt qua khó khăn để có được sự nổi tiếng, cái Lập muốn đó chính là sự thành công. Vì bây giờ muốn nổi tiếng thì có rất nhiều cách và thậm chí rất dễ dàng để nổi tiếng, nhưng để được mọi người lưu tâm, yêu thương thì đó là cả một quá trình đổ máu, mồ hôi và nước mắt trên thánh đường nghệ thuật. Để chinh phục trái tim khán giả, đó mới chính là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời của người làm nghệ thuật.

Huỳnh Lập: Mong chị Nam Thư giành vé trở lại Cười xuyên Việt - Ảnh 3.

 Ở "Cười xuyên Việt", khó khăn, trở ngại lớn nhất mà bạn từng gặp phải là gì?

Khó khăn lớn nhất của Lập là dung hòa bản thân mình với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, bởi mình còn quá trẻ, quá non yếu để có thể cùng sánh vai với các anh chị cô chú đi trước, chính xác là Lập không muốn mọi người hiểu rằng Lập là một “ngựa non háu đá”, mà Lập làm cũng chỉ vì muốn cống hiến cho tất cả, vì đối với Lập, đến với nghệ thuật bằng một cái tâm trong sáng, chúng ta sẽ gặt được nhiều thành quả tốt đẹp.

Vở thành công nhất của Huỳnh Lập trong "Cười xuyên Việt" là vở “Kiếp hát rong”. Đó có phải là những tâm sự thật của bạn muốn lồng vào vở kịch?

Lập chưa đủ lớn để hiểu hết tất cả mọi gian truân của một nghệ sĩ làm nghề mấy chục năm, nhưng Lập tin vào con mắt của Lập khi Lập chứng kiến, Lập tin vào trái tim của Lập khi Lập đồng cảm, Lập tin vào khả năng của Lập khi Lập làm. Và khi Lập có những điều đó, Lập muốn mang đến cho khán giả biết rằng tâm tư, tình cảm và cuộc đời của người nghệ sĩ bằng sức trẻ, trí tuệ của bản thân.

Huỳnh Lập: Mong chị Nam Thư giành vé trở lại Cười xuyên Việt - Ảnh 4.

 Cùng với La Thành, Huỳnh Lập là 2 thí sinh đầu tiên có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng của "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ. Bạn có thể bật mí tiết mục mà bạn chuẩn bị cho đêm Chung kết xếp hạng?

Tiết mục Chung kết của Lập cũng có chủ đề liên quan đến nghệ thuật. Từ lúc tham gia "Cười xuyên Việt", đến giây phút này, cái mà Lập nhận ra được, đỉnh cao của tinh thần gameshow đó chính là không còn thi thố gì nữa, mà nó chính là “làm cho đã”, cứ muốn hết mình thôi, kết quả sao cũng được, vì nghệ thuật là ở cảm nhận cá nhân, chứ không phải hơn thua nhau. Ai làm cũng vậy thôi. Tất cả cũng chỉ muốn cống hiến cho khán giả.

Trong 4 thí sinh phải thi ngược dòng (Nam Thư, Thanh Vân, Don Nguyễn và Kiều Linh), theo bạn ai là thí sinh có khả năng lội ngược dòng thành công? Nếu chỉ chọn 1 người, bạn chọn ai trong 4 thí sinh này để cùng tranh tài với mình trong đêm Chung kết xếp hạng?

Trong 4 anh, chị thi Lội ngược dòng, Huỳnh Lập đều quý mến và mong muốn được gặp lại cả 4. Tuy nhiên, nếu chỉ được chọn 1, Huỳnh Lập rất mong chị Nam Thư cũng được vào cùng với em, vì chị ấy đã nấu 10 cái bánh, đã có 9 cái ngon và chỉ có 1 cái khét ở đêm thi tối qua, không lẽ chỉ vì cái khét đó mà đạp đổ hết công sức của chị ấy, nên em nghĩ chị ấy xứng đáng để được vào vòng chung kết.

Huỳnh Lập: Mong chị Nam Thư giành vé trở lại Cười xuyên Việt - Ảnh 5.

 Huỳnh Lập mong Nam Thư chiến thắng vòng Lội ngược dòng