Cười xuyên Việt: Huỳnh Lập "giễu" chuyện tình Hoa hậu Philippines

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:48 01/01/2016

Câu chuyện về Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Pia được nhắc đến trong tập 9 "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ và đưa Huỳnh Lập lên ngôi đầu bảng với điểm tuyệt đối.

Tập 9 "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ vừa lên sóng tối qua với phần dự thi của top 4: Nam Thư, Huỳnh Lập, La Thành, Don Nguyễn. Đêm thi mang chủ đề "Tết".

Tiết mục trình diễn của top 4

4 vị giám khảo trong tập 9

Diễn viên Huỳnh Lập có tiết mục đặc sắc và đậm không khí ngày Tết trong đêm thi tối qua với tiết mục “Dưa hấu Mai An Tâm”. Điểm thú vị trong tiết mục của Huỳnh Lập đó chính là lồng ghép vào nhiều vấn đề thời sự như: Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là bạn gái của Tổng thổng, nạn quảng cáo bán sim, dưa hấu tiêm thuốc... Tiết mục mang đến sự rộn ràng, tươi vui với dàn diễn viên hỗ trợ hùng hậu như: Bửu Đa, Dương Thanh Vàng, Lê Trang...

Hoa hậu Giáng My cho biết cô có cảm giác như được ngồi trong một bữa cỗ ngày Tết với tiết mục của Huỳnh Lập. Giám khảo Trấn Thành cho rằng Huỳnh Lập làm chủ sân khấu tốt và mang đến một câu chuyện thú vị đó là biến hòn đảo của Mai An Tiêm thành... chợ nổi Cái Răng với hàng ngàn nhân vật không biết tự đâu ập đến như Lan và Điệp, Thầy trò Đường tăng, Vua Hùng và Mị Nương ... đưa người xem hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không cần logic... Anh cũng là thí sinh nhận được số điểm cao nhất 39,5 điểm.

Sau vai “hot girl đòi nợ” cực kỳ thành công, kiều nữ làng hài Nam Thư tiếp tục có vai diễn ấn tượng mới trong lòng khán giả khi hóa thân thành “hot girl phe vé” tại bến xe. Tiết mục đã khiến khán giả khóc nức nở, NSƯT Đức Hải và Hoa hậu đền Hùng Giáng My phải liên tục lau nước mắt trên “ghế nóng”.

Tiểu phẩm của Nam Thư mang tên “Bến xe thân ái”, lấy bối cảnh bến xe khách miền Tây trong đêm Giao thừa. Nam Thư vào vai cô gái mồ côi bán vé xe chợ đen rất thông minh, lém lỉnh và gợi cảm. Cô có cậu em trai bị khờ khạo, cũng bán sing-gum tại bến xe. Mong ước của người em trai là năm nay hai chị em sẽ dành dụm đủ tiền về quê ăn Tết vì chưa bao giờ cậu được chị gái dẫn về quê cho biết mặt bố mẹ.

Khi ước mơ của cậu sắp thành hiện thực thì Nam Thư tình cờ gặp phải một người phụ nữ nghèo bị móc túi không biết làm sao để về quê gặp con của mình. Nam Thư đã lấy chiếc vé xe mà cô để dành cho em trai, thậm chí còn tặng luôn số tiền lời mà cô bán được trong ngày để tặng người phụ nữ làm lộ phí. Hành động của Nam Thư đã khiến cho người em trai tức giận và cậu đã bỏ đi khi biết rằng bao lâu nay chị gái giấu diếm mình là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về và cả hai không có nhà cửa, không có quê hương, không có bố mẹ.

Diễn xuất của các diễn viên hỗ trợ như Hoàng Khánh, Anh Tú, Mai Tài Phến, Hồng Trang và đặc biệt là Hứa Minh Đạt (trong vai người em trai) đã góp phần làm tăng thêm sự thành công cho tiểu phẩm. Tiết mục lại nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ 4 Giám khảo. Theo Việt Hương và Trấn Thành thì Nam Thư lại một lần nữa để các bạn diễn của mình “lấn át” bởi cô có một dàn diễn viên hỗ trợ quá giỏi. Tuy nhiên, Giám khảo – NSƯT Đức Hải và Hoa hậu đền Hùng Giáng My lại đánh giá cao tiểu phẩm cũng như sự trưởng thành của Nam Thư. Tiết mục của Nam Thư nhận được 39 điểm.

Giám khảo và khán giả rơi nước mắt vì Nam Thư

Nam Thư vào vai hot girl phe vé đầy gợi cảm nhưng cũng giàu lòng nhân ái

Cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ bạn diễn Anh Đức cũng như dàn diễn viên phụ hùng hậu nhưng Giám khảo Trấn Thành và Việt Hương lại đánh giá cao lối diễn xuất của La Thành và dành cho anh 2 điểm 10 trong tiểu phẩm "Quả dưa hiếm". Nội dung tiểu phẩm nói về Thần Sấm “Sửu nhi” La Thành và anh bạn Captain America “Soái ca” Anh Đức đã dùng cỗ máy thời gian quay về thời của Mai An Tiêm để kinh doanh dưa hấu vì thời đại của anh, dưa hấu đã bị tiệt giống.

Khi tìm được dưa hấu, anh chàng Sửu nhi La Thành đã bỏ lại Soái ca Anh Đức ở hoang đảo, một mình bay về thế giới tương lai. Tuy nhiên, anh lại bay nhầm đến năm 2016, thời điểm mà dưa hấu còn được bày bán tràn lan. Sự khác người của anh chàng La Thành đã khiến người dân nghĩ anh bị tâm thần và đưa anh vào Bệnh viện. Theo giám khảo Việt Hương, La Thành đã quá thông minh, dàn dựng xuất sắc. Trấn Thành lại một lần nữa bày tỏ sự tự hào, thỏa mãn dành cho 2 người thân của mình là La Thành và Anh Đức. Theo anh, đây mới là phong độ của La Thành và là thái độ đúng khi nam diễn viên này đến với cuộc thi.

Giám khảo Giáng My thì cho rằng La Thành đã biến mình thành một em bé để xem màn hóa thân thành nhân vật siêu anh hùng Thần sấm Thor. NSƯT Đức Hải cũng đánh giá cao La Thành và đặc biệt là bạn diễn Anh Đức. Trong phần cuối của tiểu phẩm, Anh Đức còn khiến các Giám khảo cười ngất khi hóa thân thành nhân vật Linda từng gây sốt cộng đồng mạng. Tổng số điểm của La Thành là 39 điểm, bằng với Nam Thư.

Với tiết mục “Tân Xuân Kỳ Truyện”, Don Nguyễn đã mang đến một không khí Tết hoàn toàn khác với các tiết mục còn lại. Lấy ý tưởng từ câu chuyện “Linh miêu tráo chúa”, tiết mục của Don Nguyễn nói về sự tranh giành ngôi vị trong chốn hậu cung của những loài... khỉ. Khỉ hậu đã tráo con của mình bằng một chú chó, tuy nhiên cuối cùng âm mưu của bà cũng là bị Thần Thú (Don Nguyễn) phát hiện và vạch tội, để đưa Thái tử Khỉ bị lưu lạc chốn nhân gian trở về cung và trở thành cầm tinh của năm 2016 – năm Bính Thân.

Tiết mục của Don Nguyễn nhận được lời khen của các giám khảo. Tổng số điểm của Don Nguyễn là 37,5 điểm. Với số điểm này, Don Nguyễn đã phải dừng chân ở đêm thi thứ 9. Anh sẽ tiếp tục quay trở lại với chương trình trong đêm thi Lội ngược dòng (đêm thứ 11).

Trong đêm thi tối qua, 4 diễn viên La Thành, Nam Thư, Huỳnh Lập và Don Nguyễn cũng đã gửi lời chúc Tết đến khán giả và chia sẻ những ước vọng của mình trong năm mới.