Hồng Quế: “Nói mỗi show tôi nảy sinh tình cảm với một ai đó thì hơi quá đáng”

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 16/12/2015

Tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ 2015", Hồng Quế chia sẻ bản thân đã phải nỗ lực rất nhiều và đó là lựa chọn tiên quyết cho bước đường Nam tiến của cô.

Chào Hồng Quế, có phải việc lựa chọn tham gia "Bước nhảy hoàn vũ 2015" là cách để bạn tạo dấu ấn cho quyết định Nam tiến của mình?

Nếu nói tạo dấu ấn thôi thì chưa đủ, khi con đường sự nghiệp của tôi chững lại thì đây là lúc tôi phải lấy lại chính mình. Dường như tôi không có một sự lựa chọn nào khác ngoài con đường đi đến với chương trình "Bước nhảy hoàn vũ". Tôi lựa chọn tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" với tất cả tâm huyết và đó là một sự khởi đầu mới. Tôi mong rằng bản thân mình sẽ làm được và gặt hái được thành công hơn nữa.

Điều gì khó khăn nhất với bạn khi luyện tập cho "Bước nhảy hoàn vũ 2015"?

Nói thật, tôi nhớ bài không tốt. Việc phải nhớ từng bước nhảy đối với tôi là điều vô cùng khó khăn. Chưa kể, sau đó phải ghép nhạc và cảm nhạc để phối hợp nhuần nhuyễn các động tác lại với nhau.

Thêm vào đó, mỗi một lần ép dẻo là mỗi một lần tôi khóc rất nhiều. Bởi vì cơ thể của tôi rất cứng. Những thói quen của nghề người mẫu bắt buộc tôi phải sửa dáng rất nhiều để có được những bước nhảy đẹp. Tôi quá cao, tay chân lại lòng thòng khiến Kris và các thầy cô trường múa thành phố Hồ Chí Minh phải tăng cường số lần ép dẻo lên nhiều lần với tôi. Và giờ này thì tôi đã có thể làm được những động tác dẻo tốt hơn.

Hồng Quế và bạn nhảy Kris trong ngày ra mắt chương trình

Hiện tại, bạn đã nhớ được nhiều vũ điệu để bắt đầu cho cuộc thi đầy cam go này chưa?

Tôi đã có một cường độ luyện tập dày đặc hơn các bạn khác. Nếu một ngày các bạn luyện trung bình khoảng 6 tiếng thì tôi phải tập 9-10 tiếng. Và một yêu cầu từ ban tổ chức cuộc thi là tôi phải ăn, ngủ, nghỉ trên sàn tập, không được phép đi ra ngoài. Khoảng thời gian này với tôi chỉ có hai chữ “luyện tập” là trên hết. Tính đến nay, tôi và các thí sinh khác đã phải trải qua ba buổi kiểm tra. Mỗi một buổi kiểm tra là một áp lực không nhỏ. Hai buổi kiểm tra đầu tiên, tôi ở trong tình huống có thể sẽ không được tham gia chương trình vì lực của tôi còn kém quá. Nhưng đến lần kiểm tra cuối cùng thì ban tổ chức đã nở nụ cười rất tươi và đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi.

Như bạn chia sẻ thì bản thân gặp nhiều khó khăn hơn các thí sinh khác rất nhiều. Liệu điều này có khiến bạn chùn bước và giảm tự tin hơn trong quá trình chạm tay đến chiến thắng?

Mỗi một thí sinh tham gia chương trình đều mong muốn mình sẽ trở thành quán quân của chương trình. Tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ khi bản thân chúng ta nhắc nhở mình rằng: “Tôi sẽ làm được, tôi sẽ là nữ hoàng của "Bước nhảy hoàn vũ", tôi sẽ là người chiến thắng”. Thì ý chí quyết thắng mới luôn sôi sục và thúc giục bản thân không ngừng nỗ lực phấn đấu để đi tới đỉnh vinh quang.

Mỗi thí sinh có một ưu điểm riêng. Có người giỏi những động tác mềm dẻo, có người lại nổi trội với những động tác nhanh mạnh. Riêng bạn cảm thấy đâu là thế mạnh của mình?

Tôi luôn tự tin với điệu nhảy Valse. Với điệu nhảy này thì cơ thể tôi được phô diễn rất nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng thích điệu Jazz thì tiết tấu nhanh mạnh sôi động giúp tôi sống đúng với lứa tuổi của chính mình. Từ lúc tôi tham gia tập luyện cho chương trình thì hễ mở mắt ra, đứng ở đâu nghe thấy nhạc cũng có thể nhảy theo. Tôi thật sự thích dancesport.

Hồng Quế cho biết cô rất quyết tâm với chương trình. Dù trong quá trình luyện tập cô và anh bạn Kris gây cho nhau vô số vết thương

Trước đó, khi tham gia chương trình "Điệp vụ tuyệt mật", bạn từng nảy sinh tin đồn tình cảm với Harry Lu. Vậy với chương trình này, khi nhảy cặp với một vũ công như Kris, liệu có thêm tin đồn tình cảm nào nữa?

Nói như vậy thì mỗi chương trình tôi tham gia sẽ phải nảy sinh tình cảm với một ai đó thì hơi quá đáng. Tôi quý tất cả những vũ công từ nước ngoài đến Việt Nam để tham gia và hỗ trợ những thí sinh như tôi. Mỗi người có một sự dễ thương, một sự ân cần khác nhau.

Bạn cảm thấy bạn nhảy Kris như thế nào?

Kris là một anh chàng nghịch ngợm, một anh chàng lắm miệng và luôn chân luôn tay. Nhưng khi bắt đầu vào tập cùng tôi thì anh ấy lại là một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc. Tôi chỉ có thể dừng lại một phút để uống nước. Khi tôi vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Kris liên tục thúc giục tôi quay trở lại tập tiếp. Những lúc đó chỉ muốn khóc thôi.

Trong quá trình luyện tập, bạn và Kris đã gây ra thương tích nào đáng kể cho nhau chưa?

Có, rất nhiều ấy chứ. Chúng tôi mang đến cho nhau đủ mọi loại thương tích khác nhau. Kris chuyên gia cho tôi rơi xuống đất mà không kịp đỡ. Cả hai cũng thường xuyên va phải tay chân lộm cộm khiến đối phương phải đau điếng.

Bước đầu tập luyện với nhau sẽ có những khoảnh khắc chưa hiểu nhau dễ dẫn đến tranh cãi. Những lúc đó, bạn và bạn nhảy của mình giải quyết mâu thuẫn ra sao?

Tôi và Kris bằng tuổi nhau. Giữa tôi và Kris có rất nhiều điểm chung để hiểu nhau. Hiện tại, tôi và Kris chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt là đủ hiểu cả hai sẽ làm động tác gì tiếp theo.

Những chương trình trước bạn tham gia luôn xảy ra những vụ việc ồn ào. Đến với "Bước nhảy hoàn vũ", một chương trình bạn đã bỏ nhiều tâm sức thì bạn có hạn chế thị phi để khán giả chỉ nhìn nhận năng lực của bạn?

Tôi muốn hướng tới hình ảnh một cô gái chững chạc, điềm đạm và trưởng thành hơn so với quá khứ thông quá chương trình "Bước nhảy hoàn vũ". Thế nên, những lùm xùm không đáng có, không chỉ riêng tôi mà các thí sinh khác cũng rất sợ và phải tránh xa.