Tưởng gái đoảng mới sợ ra mắt, hóa ra khéo tay quá cũng bị mẹ chồng tương lai ghét cay ghét đắng

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 23:14 06/05/2017

Người mẹ của chàng trai không chấp nhận được chuyện một đứa con gái ở đẩu ở đâu về rồi bỗng leo lên cái vị trí người phụ nữ giỏi giang nhất nhà ngồi chễm chệ, hất cả mẹ chồng với em chồng tương lai xuống đất. Mọi rắc rối bắt đầu ập đến.

Một cô gái giấu tên mới đây vừa mang đến NEU Confessions một câu chuyện khá thú vị. Chuyện kể về lần đầu ra mắt gia đình bạn trai, lại đúng vào dịp nhà có giỗ. Nghe đến đây, nhiều người sẽ hình dung ra đủ kiểu tình huống oái oăm sẽ xảy ra với cô gái vụng về từ chuyện nhổ lông vịt đến nấu xôi không chín...

Nếu thế thì bạn nhầm to rồi, cô gái trong câu chuyện của NEU Confessions đã có một màn ra mắt thành công vượt mong đợi, thậm chí, cô bạn còn được cả họ nhà bạn trai tấm tắc khen khéo ăn, khéo làm, chuẩn con gái đảm đang. Cứ tưởng như thế là qua được cái ải mẹ chồng tương lai thế nhưng, mọi rắc rối bắt đầu ập đến.

Sau ít giờ chia sẻ, tâm sự của cô gái mang nỗi khổ tâm vì trót khéo nói, khéo làm quá mức cho phép khi đến nhà bạn trai thu hút hơn 17.000 lượt like và nhiều bình luận. Có không ít người ngỡ ngàng vì chuyện "đoảng thì bị chê tơi tả nhưng khéo quá cũng chẳng chấp nhận được".

Tưởng gái đoảng mới sợ ra mắt, hóa ra khéo tay quá cũng bị mẹ chồng tương lai ghét cay ghét đắng - Ảnh 1.

Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm trên NEU.

Trổ tài nấu nướng như MasterChef ở nhà bạn trai

"Em là sinh viên bên ĐH Luật Hà Nội, mới năm nhất. Bạn trai học ĐH Kinh tế quốc dân. Chúng em yêu nhau đến nay cũng được 2 năm, từ khi em còn học cấp 3 cơ ạ. Chuyện có lẽ cũng chẳng có gì, vẫn trôi qua êm đẹp như thế nếu như anh ấy không bảo muốn em về ra mắt trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi.

Em cũng lưỡng lự mãi, vì em mới là năm nhất, chưa muốn ra mắt bây giờ. Nhưng anh ấy cứ kì kèo mãi, bảo nhân tiện có bữa giỗ, nên em đành phải chiều anh ấy.

Quê anh ở Vĩnh Phúc. Em ở Hưng Yên. Đi xe khách hơn tiếng là tới. Về cũng vừa kịp bữa, mẹ anh ấy đã chuẩn bị hết cả, em chỉ kịp giúp bác sắp mâm và rửa qua mặt mũi chân tay là ăn cơm", cô gái kể về lý do có buổi ra mắt với bạn trai.

Cô gái đã thể hiện mình là người khéo ăn, khéo nói, biết cách cư xử trong suốt thời gian 2 ngày ở nhà bạn trai ăn giỗ ông. Cô kể khá chi tiết: "Trong bữa, em cũng gắp thức ăn cho 2 bác, cho em gái anh ấy, còn em thì lại không ăn gì nhiều (phần vì ngại, phần vì lúc trên xe em cũng đã ăn vặt rồi). Ăn xong, em có giành rửa bát, gọt hoa quả bày ra. Em ngủ với em gái anh ấy. Sáng hôm sau, thấy nhà lục đục, em cũng dậy theo. Đánh răng rửa mặt xong, bác gái bảo em vào nấu đồ ăn sáng cho mọi người để lát còn làm giỗ".

Tưởng gái đoảng mới sợ ra mắt, hóa ra khéo tay quá cũng bị mẹ chồng tương lai ghét cay ghét đắng - Ảnh 2.

Cô gái đã có màn thể hiện quá xuất sắc tại nhà bạn trai.

Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ người yêu nhờ cô gái làm bữa sáng hộ mình.

"Thấy có sanwich trong tủ lạnh, em đem bỏ vào lò vi sóng, rồi ốp lết 5 quả trứng, còn cẩn thận hỏi xem mọi người có ăn được lòng đào không, thêm mỗi người một cốc sữa tươi. Em cũng chỉ đơn giản là bày trứng và bánh mì ra 5 cái đĩa, 1 đĩa hoa quả ở giữa, sữa để bên cạnh.

Em mời bố mẹ anh ấy và em gái anh ấy xuống ăn. Bác trai thì có khen em khéo tay, cứ khen không ngớt, rằng là hôm nay thoát được món mì tôm truyền đời của bác gái. Cô em gái cũng vậy. Bảo, bình thường em toàn phải ăn bánh mì với sữa không, mẹ bảo ăn thế cho béo. Mẹ anh ấy thì tuyệt nhiên sau câu nói của bác trai thì không nói gì. Còn anh ấy chỉ ăn.

Đám giỗ làm 5 mâm. Việc như thịt gà, nướng thịt là các bác với các anh làm. Phái yếu như em thì chỉ rau dưa các kiểu. Lúc nấu xôi, bác gái đang sắp gạo thì bận chạy đi đâu đấy. Thế là em mới thay chân bác làm nốt. Sẵn tiện có nước cốt dừa, có lá dứa thơm không biết ai mua, em cho một ít vào nồi xôi. Lúc bác quay lại, thấy bếp bắc lên rồi, bác hỏi: "Phương nấu đấy à con?" Em bảo: "Vâng ạ", rồi tuyệt nhiên không thấy bác nói gì với em nữa", cô gái kể.

Bữa sáng cho cả nhà không làm khó được cô gái, đến lúc bổ dưa, nấu xôi, buộc xôi... mọi thứ cũng dễ như trở bàn tay.

"Chuyên mục bổ dưa hấu. Có một cô (em gọi thế) nhưng thực ra là thím của anh, bảo là để cho em bổ, để dâu trưởng trổ tài. Em cũng bổ bình thường như mọi đám cỗ vẫn làm (gì chứ bổ dưa thì em quen rồi).

Xào thịt bò, thím ấy cũng bảo để em làm, sinh viên thì nấu gì cũng ngon hơn mấy người già ở quê. Em cũng vẫn nấu như bình thường, thái hành tây, cà rốt, cần tây... các thứ rồi xào nấu. 5 mâm, em bày ra năm đĩa. Vì có cà rốt màu cam làm điểm nhấn rồi nên em không trang trí gì thêm.

Thế mà xong ai cũng bảo ôi sao mà đẹp thế, làm em chẳng biết là các cô khen thật hay đùa. Tiết mục bày thịt gà. Có một anh, từ sáng, toàn kêu em là bé bé. "Bé bé lại đây anh bảo. Mày đi hái cho anh mấy cái lá chanh, thái nhỏ để bỏ vào thịt gà".

Em lóc cóc đi hái. Anh ấy sắp thịt gà, em bỏ lá chanh đã thái nhỏ lên trên nhìn trông cũng khá đẹp mắt. Lúc bày xôi, các cô thì bảo bày xôi ra đĩa, nhưng em lại bảo: "Cô để con, con bày ra lá sen".

Vì buổi sáng, bác gái có mua một bó hoa sen to, bảo em cắm, em mới dại thế nào lại bỏ lại 5-6 lá sen đẹp. Lúc đấy em chỉ nghĩ là bỏ lại để nghịch thôi, ai dè giờ lại dùng đến nó. Em gói xôi vào trong lá sen đã rửa sạch, lau khô, lấy rơm khô buộc túm trên đầu, trông cũng đẹp đáo để. Mọi thứ bày lên".

Sự khéo tay và tài nghệ nấu ăn của cô gái cuối cùng cũng được mọi người công nhận. Cô gái sướng rơn vì lần đầu đến nhà bạn trai đã để lại ấn tượng tốt như thế. Nhiều người thầm nghĩ đây là cô con dâu mà mọi mẹ chồng đều ao ước.

Tưởng gái đoảng mới sợ ra mắt, hóa ra khéo tay quá cũng bị mẹ chồng tương lai ghét cay ghét đắng - Ảnh 3.

Mẹ bạn trai cũng tỏ ra khá hài lòng nhưng sau đó thì...

Bản thân cô cũng thấy hài lòng: "Em thấy loáng thoáng mấy cô bảo: "Con bé này khéo thế, gì cũng biết làm". Ai cũng khen xôi ngon, dẻo, gói gém đẹp, duy chỉ có mẹ anh ấy và em anh ấy là không còn hồ hởi với em như trước nữa. Lúc đó em lại vô tư, nghĩ công việc, bác chạy ngược chạy xuôi nên vậy. Buổi chiều, phụ bác ấy cất dọn bát đũa xong, em xin phép ra về. Tối đến, em có thấy anh nhắn tin là mọi người rất hài lòng về ra các kiểu".

Có nên thể hiện quá nhiều trong lần đầu gặp mặt?

Nhưng câu chuyện lại không kết thúc ở đó. Mọi việc diễn ra trong hôm đám giỗ ông ở nhà người yêu mới chỉ là khởi đầu cho những rắc rối về sau.

Cô gái buồn bã nhớ lại: "Hôm thứ 4 vừa qua, em thề là vẫn chưa hết bàng hoàng. Vô tình, em cầm điện thoại anh ấy, thấy chuông tin nhắn zalo, người gửi tới là mẹ yêu. Lướt qua là: "Mẹ không thích đứa nào khéo quá như thế".

Em mới tò mò. Vào xem em biết như thế là không tốt. Nhưng em lại không thể thắng nổi trí tò mò của em. Ôi thế là em như sét đánh ngang tai mọi người ah. Mẹ anh ấy bảo, nào là, phụ nữ khéo quá như thế mẹ cũng không thích, nhà mình một mình mẹ chăm là đủ rồi, khéo quá người ta đề phòng. Rồi sau này lại cưỡi lên đầu chồng đầu con.

Gì mà đã khéo ăn khéo nói lại khéo làm, khéo tay, như thế cũng không hay, mẹ không thích cho lắm. Thôi cố kiếm đứa nào khéo bằng nửa thôi con ạ, mẹ cũng vui rồi.

Giờ em vẫn không hiểu nổi mọi người ạ. Rằng là người ta chỉ không thích đâu không biết làm gì, đằng này, biết quá cũng khổ. Người yêu em thì vẫn bên em, đứng về phía em. Nhưng thiết nghĩ là, với tình hình này, khi mà mẹ chồng đã nói thẳng là không thích, thì liệu em có đấu tranh nổi cho tình yêu của mình hay không, hay lại: lực bất tòng tâm".

Tưởng gái đoảng mới sợ ra mắt, hóa ra khéo tay quá cũng bị mẹ chồng tương lai ghét cay ghét đắng - Ảnh 4.

Cô gái vô tình đọc được tin nhắn mẹ người yêu trách móc con trai vì dẫn về ra mắt một cô gái quá khéo léo khiến bà lo sợ

Nhiều người sau khi đọc xong những dòng tâm sự của cô gái đã có những lời an ủi, động viên và khuyên hết sức chân thành. Đa số ý kiến đều cho rằng cái cách mà cô gái thể hiện mình khéo quá trong lần đầu đến nhà bạn trai đã vô tình chứng tỏ cô là người không khéo trong cách ứng xử, không tâm lý.

"Không phải vì chị khéo quá mà là vì chị đã khiến mẹ người yêu bị quê, cảm giác mất đi địa vị thường ngày. Chị cần thêm một chút tâm lý nữa, thay vì khéo léo đảm đương mọi việc, thì chị có thể giả vờ hỏi bác là bác ơi cái này làm sao vậy bác, bác chỉ cháu với", Ngọc Diễm góp ý.

Thái Hạ đồng quan điểm: "Sự ích kỉ của phụ nữ là có thật bạn ạ, bởi vậy mới nói khéo thì cũng có nhiều loại khéo chứ không phải cứ thể hiện hết mình là tốt. Phải biết hiểu tâm lý nữa, tự dưng bình thường bác ấy làm tất giờ bạn vào làm được mọi người khen như thế, bác ấy có chút không vui là tâm lý bình thường mà".

"Mẹ chồng nào cũng thế, đâu thích con dâu hơn mình. Đã phải chia sẻ tình cảm của con trai cho người khác, người ấy lại khéo hơn mình đủ đường như thế nên bác sợ mất vị thế của mình trong lòng con cái họ hàng. Lần sau về chơi, chị bớt đảm đi làm gì cũng đẹp vừa vừa thôi để bác khỏi buồn, chứ như lần trước ai cũng khen chị, người nhà cũng thích đồ chị làm hơn nên bác buồn thôi... mất vị trí số 1", Linh Nguyễn khuyên cô gái.