Từng ngại xuất hiện trước đám đông, nam sinh cao 1m84 trở thành tân Nam vương ĐH Kinh tế Quốc dân

Vân Anh - Design: Anh Nhân, Theo Trí thức trẻ 07:53 21/06/2023

Cùng tìm hiểu xem tân Nam vương của trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay có gì thú vị nhé!

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được đánh giá là trường đại học hàng đầu cả nước đào tạo khối ngành Kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa, chương trình, cuộc thi do ngôi trường này tổ chức cũng luôn thu hút sự quan tâm của dân tình.

Mới đây, một chàng trai đến từ NEU tên Phạm Hà Sơn đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi trở thành tân Nam vương tại cuộc thi NEU Glamour 2023 (Sinh viên thanh lịch Kinh tế quốc dân). Bằng sự xuất sắc của mình, Hà Sơn đã chứng mình để trở thành tân Nam vương của một trường đại học top đầu, chỉ đẹp và cao thôi là chưa đủ!

Phạm Hà Sơn (2002)

Ngành Quản lý dự án, khoa Đầu tư

  • Cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Chu Văn An (tỉnh Lạng Sơn).

  • GPA: 3.5/4.0.

  • Thành viên Ban đối ngoại cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup 2022.

  • Thành viên Ban đối ngoại chương trình Chào tân sinh viên K64, khoa Đầu tư.

Từng ngại xuất hiện trước đám đông, nam sinh cao 1m84 trở thành tân Nam vương ĐH Kinh tế Quốc dân - Ảnh 2.

Tân Nam vương Đại học Kinh tế Quốc dân gọi tên Phạm Hà Sơn

Từng ngại xuất hiện trước đám đông, nam sinh cao 1m84 trở thành tân Nam vương ĐH Kinh tế Quốc dân - Ảnh 3.

Anh chàng có chiều cao ấn tượng là 1m84

Xin chào Sơn. 3 từ miêu tả ngắn gọn về hành trình dự thi NEU Glamour 2023 của bạn là?

May mắn, trách nhiệm và quyết tâm.

Điều gì đã thôi thúc Sơn đăng ký dự thi NEU Glamour và giành được danh hiệu cao nhất?

Trước đây, NEU Glamour luôn được biết đến là một cuộc thi lớn của trường Kinh tế Quốc dân. Tuy vậy, mình chưa từng nghĩ sẽ đủ tự tin và bản lĩnh để bước vào một sân chơi lớn như thế. Sau khi kết thúc năm thứ 3, cũng là thời gian chương trình bắt đầu khởi động lại, mình đã được các bạn trong lớp và Liên chi đoàn khoa động viên đi thi. Vì mọi người nghĩ mình "có tiềm năng".

Mình từng là người khá ngại xuất hiện trước đám đông, nhưng khi được mọi người gửi gắm, mình đã suy nghĩ khá nhiều rằng liệu mình có đủ tự tin hay không. Cuối cùng mình tự nhủ bản thân không thể cứ mãi là một sinh viên "bình bình" được, cần để lại một dấu ấn to lớn, để khẳng định mình có thể làm được những điều chưa bao giờ thử.

Có nhiều người sẽ tò mò về thời điểm trước khi tham dự NEU Glamour, Sơn là người như thế nào đấy?

Trước cuộc thi, hay xa hơn là từ khi đi học, mình là một người khá rụt rè và không thường xuyên đứng trước đám đông. Suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, thói quen của mình xoay quanh việc học, chỉ giao lưu với các bạn qua những trận bóng đá, chứ không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Mình đã từng tham dự đêm Prom cuối cấp khi còn là học sinh tại trường THPT chuyên Chu Văn An (tỉnh Lạng Sơn) và giành được ngôi vị King. Nhưng những dấu ấn để lại cũng không quá nổi bật.

Sơn từng khá rụt rè và ngại khi đứng trước đám đông

Phiên bản của Nam vương ĐH Kinh tế Quốc dân trước và sau khi tham dự NEU Glamour có gì khác nhau không?

Mình nghĩ rằng ít nhiều sẽ có sự thay đổi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mình hy vọng rằng sẽ là sự thay đổi tích cực. Sẽ là một phiên bản Hà Sơn tự tin hơn, bản lĩnh hơn, tài giỏi hơn và…đẹp trai hơn nữa.

NEU Glamour thực sự là một cột mốc quan trọng đối với quá trình tự hoàn thiện của mình. Trong tương lai mình sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn, tích cực tham gia các hoạt động của trường trong nhiệm kỳ để lan tỏa hình ảnh sinh viên NEU đẹp về cả ngoại hình, trí tuệ và tâm hồn, xứng đáng với ngôi vị Nam vương vừa đạt được.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Sơn có gặp khó khăn gì khi tham dự NEU Glamour không?

Trước giờ mình được mọi người đánh giá là có dáng đi hơi "khệnh khạng", có vẻ như không phù hợp với catwalk cho lắm. Nhưng sau các buổi training, mình dần sửa được điểm yếu, bước đi tự tin hơn, tạo tiền đề cho những màn thể hiện ở phần thi sau.

Ở phần thi Tài năng, tuy đã có ý tưởng về tiết mục dự định sẽ thể hiện, nhưng khả năng thanh nhạc và các chi tiết nội dung bổ trợ cho tiết mục như múa phụ họa, kịch bản, âm thanh, ánh sáng, hay video chiếu background thì mình gặp khá nhiều khó khăn, dường như không thể quán xuyến được hết. Nhưng đằng sau mình vẫn còn các bạn, anh chị và người thân luôn sẵn sàng góp ý, hỗ trợ để có một tiết mục chỉn chu nhất.

Từng ngại xuất hiện trước đám đông, nam sinh cao 1m84 trở thành tân Nam vương ĐH Kinh tế Quốc dân - Ảnh 5.

Hà Sơn và mẹ trong phần thi Tài năng

Nói qua một chút về NEU nhé, bạn đánh giá 3 năm học tại ngôi trường đào tạo hàng đầu về Kinh tế này là?

Ngay từ khoảng thời gian lựa chọn trường đại học ở trong nước, mình luôn coi NEU là ngôi trường phù hợp nhất với nguyện vọng của bản thân, cũng như danh tiếng của trường sẽ giúp mở ra những cơ hội sau này.

Hiện mình đang theo học ngành Quản lý dự án thuộc Khoa Đầu tư. Đây là một ngành học mình đã có định hướng từ đầu do gia đình cũng đang kinh doanh trong ngành Xây dựng. Ngành học này là sự kết hợp giữa kiến thức về đầu tư xây dựng và kinh tế, quản lý nói chung.

Các thầy cô luôn hỗ trợ nhiệt tình, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để thuận tiện cho sinh viên. Môi trường xung quanh thì các bạn rất năng động, nhiều năng lượng nên cũng là động lực để mình phát triển bản thân hơn.

Được biết, NEU không phải lựa chọn ban đầu của bạn khi xét tuyển Đại học. Nếu quay về thời điểm năm 18 tuổi, bạn có chọn NEU nữa không?

Khi còn học cấp ba, dự định của mình là đi du học. Mặc dù ở thời điểm đó mình đạt được mục tiêu là có chứng chỉ IELTS, đang trong quá trình làm hồ sơ nhập học, thế rồi dịch COVID-19 bùng phát và dự định này của mình đã phải tạm gác lại.

Khi ấy mình quyết định sẽ theo học trong nước. Và nếu học trong nước thì nhất định mình sẽ chọn học tại NEU. Đến thời điểm hiện tại, mình chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc khi chọn NEU và lựa chọn ngành học này. Có lẽ đây là điều tích cực hiếm hoi của mình trong suốt những năm tháng dịch COVID-19 hoành hành.

Sơn có đặt mục tiêu nào trong 4 năm đại học không?

Trước cuộc thi, dự định của mình là cố gắng học tốt, cải thiện cả kiến thức học thuật cũng như kỹ năng mềm và ra trường với tấm bằng Xuất sắc. Sau đó, mình sẽ làm việc tại một công ty xây dựng hoặc ban quản lý dự án đầu tư. Ngoài ra mình dự định sẽ học thêm về Luật cũng như Kỹ thuật để phục vụ cho công việc sau này.

Sau khi đăng quang, rất có thể mình sẽ thử những cơ hội mới như làm mẫu ảnh, công việc liên quan đến truyền thông và nghệ thuật. Thậm chí đây sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những định hướng mà mình đã đặt ra thì bản thân vẫn sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng.

Ngoài đời thường, Sơn có tài lẻ nào không?

Cuộc sống đời thường của mình gắn liền với bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra mình còn thích đọc sách và tập gym.

2 lần liên tiếp đạt giải Nam vương ở bậc phổ thông và đại học, chắc ngoài đời Sơn được nhiều bạn theo đuổi lắm nhỉ? Bạn có hình mẫu lý tưởng về "nửa kia" không?

Sau khi đạt được những ngôi vị trên, mình cũng nhận được sự để ý và đón nhận của các bạn. Tuy nhiên mình nghĩ đó chỉ là sự "ngưỡng mộ" đơn thuần còn để nói theo đuổi thì có lẽ là cần thêm thời gian để đưa ra câu trả lời.

Trước đây mình không có một hình mẫu nhất định, nhưng dần mình cũng đã định hình được người con gái có thể sẽ phù hợp với bản thân. Đó là bạn nữ trưởng thành, biết suy nghĩ, có định hướng mục tiêu rõ ràng và có ngoại hình đẹp cũng là một điều rất ấn tượng. Tuy nhiên mình cũng không gò bó bản thân vào hình mẫu đó mà vẫn sẽ thoải mái đón nhận những gì đến với mình.

Trong tương lai, Sơn có dự định nào thú vị muốn chia sẻ với mọi người không? Một cuộc thi Nam vương tiếp theo thì sao nhỉ?

Mình ấp ủ khá nhiều dự định trong năm nay. Có lẽ trước mắt là một chuyến đi xa, để nghỉ ngơi cũng như trải nghiệm một vùng đất hoàn toàn mới. Sau khi trở về mình sẽ quay lại với việc học và các hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Từng ngại xuất hiện trước đám đông, nam sinh cao 1m84 trở thành tân Nam vương ĐH Kinh tế Quốc dân - Ảnh 7.

Mình chuẩn bị bước sang kỳ thực tập và cũng chọn cho mình được một môi trường phù hợp với bản thân. Ngoài ra nếu có những cơ hội mà danh hiệu Nam vương mang lại thì chắc chắn mình sẽ không bỏ qua. Biết đâu sau này mọi người sẽ biết đến cái tên của mình nhiều hơn, và rất có thể sẽ là trong một cuộc thi Nam vương khác với quy mô hoành tráng hơn!

Cảm ơn Hà Sơn đã dành thời gian chia sẻ!

Ảnh: NVCC