Gặp tân Nam vương Ngoại thương cao 1m80: Đẹp trai, đa tài, giải thưởng trải dài từ nhà ra ngõ

Vân Anh - Design: Anh Nhân, Theo Tổ Quốc 00:03 18/06/2023

"Con nhà người ta" đây rồi!

Nhắc đến Ngoại thương, số đông nghĩ ngay đến biệt danh "lò đào tạo hoa hậu" - nơi có những nữ sinh "con nhà người ta", đạt thành tích xuất sắc và luôn là nhân tố đáng gờm trong các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, có lẽ vì danh xưng quá nổi tiếng này mà nhiều người không dành đủ sự chú ý cho các chàng trai Ngoại thương tài năng.

Nếu còn chưa biết nam sinh Ngoại thương giỏi thế nào thì mời gặp Nguyễn Hoàng Khang - tân Nam vương của ngôi trường này nhé. Mới đây, trong cuộc thi FTU Charm 2023 (Duyên dáng Ngoại thương), Hoàng Khang đã giành được ngôi vị cao nhất là Manhunt Thanh lịch của ĐH Ngoại thương, cơ sở TP.HCM.

Không chỉ điển trai và có chiều cao 1m80, Hoàng Khang còn thông minh, giành được hàng loạt giải thưởng học thuật. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với chàng trai đang được quan tâm nhất nhì của trường Ngoại thương này nhé!

Nguyễn Hoàng Khang (2004)

Lớp K61 CLC7, ngành Truyền thông marketing tích hợp

  • Giải Nhất HSG môn Tiếng Anh cấp tỉnh.

  • Giải Nhì HSG môn Vật lý cấp tỉnh.

  • 7.5 IELTS.

  • Đạt học bổng trong 6/6 kỳ học tại trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Đồng Tháp).

  • GPA: 4.0/4.0.

  • Thành viên của Ban Truyền thông - Kỹ thuật, ĐH Ngoại Thương (cơ sở TP.HCM).

Gặp tân Nam vương Ngoại thương cao 1m80: Đẹp trai, đa tài, giải thưởng trải dài từ nhà ra ngõ - Ảnh 2.

Hoàng Khang

Gặp tân Nam vương Ngoại thương cao 1m80: Đẹp trai, đa tài, giải thưởng trải dài từ nhà ra ngõ - Ảnh 3.

Hoàng Khang và các nam sinh Ngoại thương khác tại FTU Charm 2023

Chào Hoàng Khang. Chúc mừng bạn đã đã trở thành tân Nam vương của trường ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM). Cảm xúc của bạn sau khi biết tin mình giành được danh hiệu này là?

Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân đủ sức để chạm đến ngôi vị Manhunt Thanh lịch đó. Không kể các phần thi trước, sau phần thi Ứng xử thì mình nhận thấy các bạn khác làm tốt hơn, trôi chảy hơn và được khán giả hô hào nhiều hơn.

Lúc tên được xướng lên thì mình như vỡ òa và bất ngờ. Đến khi được anh Toại (Võ Minh Toại, cựu Nam vương Ngoại thương 2018 - PV) đến trao sash thì mình mới lấy lại được bình tĩnh để nhận lấy danh hiệu cao quý này. Lúc đó mình lại nghĩ về bạn bè, về gia đình, về tất cả những người đã kỳ vọng bản thân trong cuộc thi vì mình đã không để họ phải thất vọng.

Ngay từ năm nhất đã trở thành Nam vương của trường, đó có phải là một cảm giác rất "ngầu" không?

Danh hiệu Manhunt Thanh Lịch của FTU Charm 2023 là thành tích đáng nhớ, đáng tự hào mà mình trân quý nhất. Năm nhất có nhiều thứ còn bỡ ngỡ nên mình vẫn chưa biết bản thân sẽ hoàn thành nhiệm kỳ như thế nào, sử dụng danh hiệu đó ra sao, cũng như là định hướng tương lai sau này. Những lúc nhìn lại hành trình thì mình thấy khó tin vì những gì bản thân đã trải qua và đạt được, lại càng yêu quý hơn những khoảnh khắc ấy.

Gặp tân Nam vương Ngoại thương cao 1m80: Đẹp trai, đa tài, giải thưởng trải dài từ nhà ra ngõ - Ảnh 4.

Cơ duyên nào đưa Khang đến với cuộc thi năm nay?

Do được bạn bè khuyến khích, cũng như bản thân có một khao khát muốn làm điều gì đó thật ấn tượng cho năm đầu tiên của đời sinh viên nên mình mạnh dạn đăng ký tham gia. Một phần nữa là mình thấy bản thân cũng khá phù hợp với tiêu chí của chương trình.

Một vài kỷ niệm đáng nhớ của Khang tại FTU Charm năm nay là?

Mình nghĩ chắc có lẽ phải kể đến những buổi đi training cùng với những thí sinh khác. Từ nhà đến studio tập luyện phải đi qua con đường Võ Thị Sáu và Ba Tháng Hai lúc 18h nên có những hôm kẹt xe đến khó chịu. Buổi training cuối cùng các bạn còn tổ chức sinh nhật cho nhau, ấm cúng như một gia đình nhỏ vậy. Thật ra đối với mình mà nói thì cả một hành trình đều là kỉ niệm đáng nhớ chứ không chỉ riêng gì những khoảnh khắc ấy.

Sau cuộc thi Hoàng Khang thấy mình nhận lại và mất điều gì không?

Sau FTU Charm 2023, mình thấy bản thân nhận được nhiều hơn là mất đi, từ những trải nghiệm mới mẻ như makeup, mặc vest, chụp bộ ảnh cho mình, tham gia training catwalk, chia sẻ cùng các anh chị celeb, sải bước trên sân khấu lớn... cho đến những mối quan hệ đáng trân trọng với các bạn thí sinh, với Ban tổ chức, với mọi người.

Thứ mình mất đi là thời gian rảnh và tiền bạc đầu tư. Nhưng mình nghĩ mất mát đó sẽ không là gì cả khi mình nhìn nhận lại toàn bộ quá trình đã đi qua, với những kỷ niệm đẹp đã có được.

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự FTU Charm, điều này có gây bất lợi nào cho bạn không?

Mình nghĩ tuổi tác không là vấn đề vì đây cũng là lần đầu tiên mà những anh chị lớn tuổi hơn mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp nên cơ hội là ngang nhau.

Người ta thường nói học ở Ngoại thương dễ bị peer pressure (áp lực đồng trang lứa) lắm. Còn với Hoàng Khang thì sao?

Ngoại thương là nơi hội tụ của nhiều thủ khoa và những học sinh giỏi cấp quốc gia nên áp lực đồng trang lứa là điều khó tránh khỏi. Nhìn thấy các bạn đạt giải quán quân, á quân của cuộc thi học thuật, tham gia nhiều sự kiện chương trình của câu lạc bộ, tự chủ tài chính ngay từ năm nhất... cũng phần nào khiến mình thấy bản thân kém cỏi và áp lực. Tuy nhiên mình biết được bản thân giỏi, mạnh ở những điểm nào nên mình lấy đó làm niềm tin để vượt qua những lúc cảm thấy thua thiệt bạn bè ở khía cạnh khác.

Sau hơn nửa năm học tại trường Ngoại thương, phiên bản Hoàng Khang trước và sau khi học Đại học có gì khác biệt không?

Trước khi bước chân vào Ngoại thương thì mình khá là rụt rè, thường có xu hướng chỉ dám nói chuyện và luôn tìm kiếm người quen trong đám đông. Ngoài ra mình cũng chưa biết cách trau chuốt ngoại hình mà nói theo ngôn ngữ Gen Z thì là "phèn" đó ạ.

Nhưng sau khi học tập và sinh sống ở thành phố được 1 năm, đặc biệt là sau FTU Charm thì mình ngày càng chỉn chu hơn về ngoại hình của mình, chăm tìm hiểu skincare, tập gym cũng như hairstyle nhiều hơn. Mình tự tin giao tiếp, cũng như sẵn sàng đón nhận các mối quan hệ mới hơn trước kia. Mình nghĩ phiên bản trước và sau học Đại học hầu như là đối lập với nhau, thay đổi theo chiều hướng mà bản thân nhận thấy là tích cực.

Hoàng Khang trước và sau khi học Đại học

Thời gian rảnh rỗi Khang thích làm gì?

Mình thích vẽ, đặc biệt là về mảng thời trang. Đôi khi mình dùng thời gian rảnh chỉ để không làm gì cả, nằm suy nghĩ về những gì mình đã, đang và sẽ làm trong thời gian tiếp đó.

Trong tương lai gần, Khang có dự định thú vị nào muốn chia sẻ với mọi người không? Một cuộc thi Nam vương nào đó liệu có nằm trong kế hoạch của bạn?

Có lẽ mình chưa sẵn sàng cho các cuộc thi Nam vương lớn. Dự định tương lai của mình trước hết phải là học tập và tốt nghiệp đại học vì hiện tại mình vẫn còn là sinh viên năm nhất. Mình cũng đam mê thời trang và runway nên ước mơ của mình là được sải bước trên những sàn diễn của các nhà mốt lớn như Dior, Versace, Gucci, Prada,..

Chỉ ít ngày nữa là các sĩ tử 2005 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Nếu được gửi lời khuyên cho các bạn tân sinh viên, sắp bước vào hành trình 4 năm Đại học, Khang sẽ nhắn nhủ gì nhỉ?

Lời nhắn nhủ mà mình muốn gửi đến các bạn là hãy thoải mái, tự tin và đón nhận những gì mà Đại học sẽ mang lại cho dù nó có tiêu cực hay tích cực.

Cảm ơn Khang vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Ảnh: NVCC