Truy tìm thanh niên đột nhập quán cafe cứa cổ em trai rồi hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:58 23/11/2016

Sau khi đột nhập vào quán cafe, đối tượng đã dùng dao cứa cổ anh Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh rồi sau đó xông vào phòng hiếp dâm cô chị nhiều lần giữa đêm khuya.

Chiều 23/1, đại tá Quách Văn Dũng, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, hiện đang phối hợp Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để truy bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản, đồng thời có hành vi hiếp dâm, sát hại người.

Trước đó như đã đưa đã đưa tin, vào đêm 22/11, tại quán cà phê T.A (185 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra vụ việc tên trộm đột nhập vào quán cafe để trộm tài sản. Sau khi lực lượng công an vào cuộc điều tra thì xác định đây là một vụ cướp tài sản và hiếp dâm.

Truy tìm thanh niên đột nhập quán cafe cứa cổ em trai rồi hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sau khi khách về hết, chị Phạm Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và anh Phạm Đức Q. (em trai chị L.) đóng cửa quán cafe T.A để đi ngủ.

Đến khoảng 1h15 ngày 23/11, một đối tượng đã đột nhập vào nhà đâm trọng thương anh Q.

Lúc này, chị L. đang nằm ngủ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tỉnh giấc, chị L. gọi hỏi "Tít hả" (tên gọi ở nhà của anh Q.), nghe trả lời là "ừ" nên chị L. ra mở cửa thì thấy một người thanh niên đẩy cửa vào, trên tay cầm một con dao tiến về chị L.

Thấy thế, chị L. van xin thì người thanh niên này nói đã giết em trai của chị. Vì trong phòng có con trai chị L. đang ngủ nên chị đành phải làm theo những gì đối tượng yêu cầu. Sau đó nam thanh niên đã cưỡng hiếp chị L. mặc cho chị van xin.

Truy tìm thanh niên đột nhập quán cafe cứa cổ em trai rồi hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhiều đồ dùng trong quán cafe T.A bị xáo trộn

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng lấy 3,2 triệu đồng và một dây chuyền vàng, điện thoại. Sau đó, đối tượng tiếp tục đòi quan hệ tình dục với nạn nhân nhưng chị L. phản ứng và nói rằng thực chất em trai chị đã tỉnh dậy và báo công an. Nghe vậy, nam thanh niên này lập tức ra khỏi phòng, nhưng thấy Q. vẫn nằm bất động ở trong quán, đối tượng liền quay trở lại đập cửa, đòi xông vào phòng ngủ. Chị L. chèn cửa, hô hoán kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, những người hàng xóm đã chạy qua đập cửa, đồng thời điện báo Công an. Lúc này, đối tượng mới bỏ ra ngoài, lấy chiếc xe máy dựng sẵn chạy trốn. Ngay sau đó, anh Q. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng có mặt tại hiện trường tiến hành các thủ tục khám nghiệm và điều tra ban đầu.

Từ lời khai của chị L. và một số vật chứng thu được tại hiện trường, Cơ quan Công an đã xác định được nghi can là Lê Minh N., một thanh niên tạm trú gần quán cafe T.A.

Được biết, trước khi gây án, chiều ngày 22/11, đối tượng này đã đến quán cafe T.A uống cafe và tiếp xúc với nạn nhân L. nhưng sau khi vụ việc xảy ra, nghi can không có mặt tại nơi cư trú.

Hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP cùng Công an quận Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng tội phạm nguy hiểm này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.