Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:20 23/11/2016

Trong phút bất cẩn, chị Phượng đổ nước sôi vào trong chậu nhưng chưa kịp pha để tắm cho con thì bé Quỳnh Trang chạy vào ôm lấy chân mẹ rồi bị ngã vào chậu nước khiến toàn bộ da ở lưng, tay của bé bị tuột ra khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Câu chuyện bé bị bỏng tróc da khiến nhiều người xót xa

Hai ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện bé gái 3 tuổi bị bỏng nặng, bong tróc toàn bộ phần da phía sau lưng khiến nhiều người xót xa. Theo anh Nguyễn Hùng Sơn, người quay lại đoạn clip, cháu Chu Thị Quỳnh Trang (3 tuổi, quê ở xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) trong lúc người mẹ pha nước tắm cho con, do bất cẩn con ngã nằm vào chậu nước nóng khiến Quỳnh Trang bị bỏng gần như toàn thân với diện tích 60% cơ thể, độ sâu 2, 3.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 1.

Câu chuyện thương tâm về bé 3 tuổi bị bỏng nước sôi.

"Tất cả các lớp da của con khi lột áo đã bị tuột hết. Con được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Vì bị bỏng nặng nên con phải chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia điều trị. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn lại không kịp mang theo tiền trong người nên con được một người giới thiệu đến mình và hiện tại con đang được mình điều trị.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 2.

Nhìn thấy con bị bong toàn da, chị Phượng bật khóc, chị liên tục trách móc bản thân.

Bố con đang làm công nhân tại môt công ty sản xuất bao bì lương cũng chẳng được bao nhiêu. Mẹ con vừa mới đi làm được 3 hôm thì bây giờ con bị bỏng. Ông nội mất, bà nội làm nông nghiệp nhà có 4 anh chị em. Bố con là con út trong gia đình. Anh em cũng chẳng nhờ được ai. Anh thứ 3 thuộc hộ nghèo, cả vợ lẫn chồng bị câm điếc. Con bỏng rất nặng chi phí điều trị tốn kém nên mình viết bài này mong duyên cháu đến được các mạnh thường quân để giúp con vượt qua khó khăn này", anh Sơn chia sẻ thông tin trên facebook.

Kèm với những thông tin trên là hình ảnh, clip về bé gái bị bỏng toàn bộ phần lưng cùng tiếng khóc ngất của người mẹ khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, những chia sẻ trên đã nhận được hơn 37.000 like, hơn 46.000 lượt share. Nhiều người vô cùng quan tâm đến sức khỏe của bé và cầu mong bé tai qua nạn khỏi.

"Mẹ ơi đừng khóc..."

Sáng 22/11, chúng tôi đã tìm về ngôi nhà nơi bé đang nương nhờ để chữa bệnh tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vết bỏng đau khiến bé Quỳnh Trang nằm thiếp đi, đôi lúc lên cơn đau bé lại giật mình tỉnh giấc. Toàn thân của bé đã được đắp thuốc để xoa dịu vết đau.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 3.

Anh Tam bên người con sau 2 ngày điều trị.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 4.

Hiện toàn bộ phần lưng của bé Quỳnh Trang được đắp thuốc.

Ngồi bên cạnh con gái, anh Chu Tường Tam (29 tuổi) và chị Hồ Thị Phượng (24 tuổi) là bố mẹ của bé Quỳnh Trang không khỏi đau đớn, xót xa. Nhìn thấy con bị bỏng toàn bộ phần lưng phải cởi quần áo để tránh va chạm vào vết thương, chị Phượng liên tục dằn vặt trách móc bản thân, chỉ vì phút sơ sẩy mà con ngã vào chậu nước sôi chị vừa rót từ trong ấm ra để pha nước tắm cho con.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 5.

Chị Phượng đau xót mỗi lần thấy con phải chịu đau đớn.

Kể lại sự việc xảy ra, anh Tam cho biết, vào chiều tối ngày 20/11, thấy bé Quỳnh Trang lên chơi với chủ nhà trọ ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Tưởng rằng con lên chơi với chủ trọ nên lúc này chị Phượng rót nước sôi từ trong ấm ra chậu và chưa kịp pha với nước lạnh thì bé Quỳnh Trang từ ngoài chạy vào ôm chân mẹ rồi ngã tuột xuống chậu nước sôi.

"Lúc đó, vợ tôi cứ nghĩ cháu đang chơi với bác chủ trọ trên nhà, ai ngờ cháu lại chạy về để xảy ra cơ sự này. Sau đó, vợ tôi vội ôm con vào Bệnh viện Đức Giang. Còn tôi thì lo vay chủ trọ được 2 triệu đồng rồi đi xe máy đến viện sau. Đến viện do vết bỏng quá nặng các bác sĩ bảo gia đình chuyển cháu lên Viện Bỏng Quốc gia gấp nhưng tiền đâu để chuyển con lên tuyến trên bây giờ", anh Tam đau xót kể.

Theo anh Tam, nhìn con bỏng toàn thân khóc thét lên nhưng tiền không có, vợ chồng anh không biết sẽ xoay xở ra sao. "Lúc này, một người dân đã chỉ cho vợ chồng tôi về nhờ thầy thuốc chữa bệnh cho. Đến đây, thầy thuốc biết hoàn cảnh gia đình không có điều kiện đi bệnh viện, sau khi xem thương tích của cháu thầy đã giúp đỡ gia đình và không lấy một đồng chi phí chữa bệnh cho con khiến vợ chồng tôi biết ơn vô cùng", anh Tam nói.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 6.

Anh Tam buồn rầu khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Tam buồn rầu cho biết, anh là con út trong gia đình có 4 anh em, kinh tế không khá giả gì. Chị Phượng chăm con nhỏ, mới đi làm được vài hôm thì bé Quỳnh Trang gặp nạn nên lại phải nghỉ dở chừng ở nhà chăm con. Cuộc sống cả gia đình trông chờ vào những đồng lương ít ỏi 4 - 5 triệu đồng/tháng của anh tại công ty sản xuất bao bì.

"Cháu rất ngoan và biết nghe lời. Hôm đi viện, cháu cứ bảo mẹ ơi đừng khóc khiến ruột gan chúng tôi như đứt từng khúc. Nhìn toàn thân con bỏng đỏ mà ứa nước mắt", chị Phượng khóc nói.

Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi bị bỏng bong tróc toàn bộ da ở lưng khi ngã vào chậu nước sôi - Ảnh 7.

Bà Hợp buồn bã khi thấy cháu nội gặp nạn.

Bà Đường Thị Hợp (64 tuổi, bà nội cháu Quỳnh Trang) bật khóc, thương cho đứa cháu tội nghiệp. Theo bà Hợp, chồng bà mất cách đây 1 năm trong một vụ tai nạn giao thông. Cuộc sống giờ bà phải lo cho 2 vợ chồng người con bị câm điếc nên không dư dả gì. Chính vì cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng anh Tam lên Hưng Yên thuê trọ rồi làm thêm để lấy tiền trang trải cho gia đình, ai ngờ, khó khăn chồng chất khó khăn.

"May là cháu tìm về đây được thầy thuốc giúp đỡ, nếu không đi viện thì không biết gia đình lấy tiền đâu để xoay xở. Gia đình tôi rất biết ơn thầy thuốc đã giúp đỡ và kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình", bà Hợp bày tỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Hùng Sơn, người trực tiếp điều trị cho cháu và cũng là người đăng tải thông tin lên mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ cho cháu Quỳnh Trang cho biết, bản thân anh thấy hoàn cảnh gia đình cháu bé quá tội nghiệp đã đứng ra sẵn sàng giúp đỡ để cháu có thể lành bệnh.

"Gia đình đến đây nhờ cậy giúp đỡ, sau khi xác minh thông tin, biết hoàn cảnh gia đình nghèo thật tôi đã đứng ra sẵn sàng giúp đỡ đồng thời kêu gọi bạn bè giúp đỡ cho gia đình cháu vượt qua hoạn nạn. Hiện tại hằng ngày truyền đạm, kháng sinh... cho cháu, ngoài ra kết hợp cả đông y. Các vết bỏng của cháu cũng đang có dấu hiệu tiến triển, khả năng khoảng nửa tháng nữa các vết bỏng sẽ liền", anh Sơn nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Chu Tường Tam, ở Xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 01646945670

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày