Trước ngưỡng 24 đầy hoang mang và lắm ngã rẽ, hội 1996 hãy nhớ kỹ: Thực dụng một chút, tranh thủ trải nghiệm và yêu chính mình!
Chúc hội 1996 luôn can đảm, tử tế để có một năm mới thật rực rỡ!
- Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi
- Gửi 1990: Cuộc đời hình tròn xoắn ốc - 20 đi hết một vòng, tuổi 30 trở lại làm một đứa trẻ!
- "Nếu bạn đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ từng đồng thì những tiền bạc bạn có, những đồ hiệu bạn mang trên người cũng chỉ làm cho sự vô liêm sỉ của bạn nổi bật hơn mà thôi!"
Tuổi 24 là một cột mốc đẹp. Người ta bảo lúc này đây, bạn chưa già, chắc chắn rồi, nhưng cũng đã qua cái thời vô lo vô nghĩ để giờ đây đã phải có những tính toán, sắp xếp, cân đối và chọn lựa.
Tuổi 24, có người đã rực rỡ sự nghiệp, làm được chuyện này chuyện kia, có người lại chỉ đang loay hoay để tìm xem mình muốn gì. Tuổi 24, có người đã yên bề gia thất, có người lại vừa ôm nỗi đau chia tay, người thì chưa kịp biết yêu đương là gì. Tuổi 24, có người hôm nay còn chưa biết buổi tối ăn gì, người thì đã vạch rõ con đường, đích đến, như mũi tên đã bắn đi và chỉ hướng về phía trước.
Tuổi 24 là thế, có người đã nếm rõ được mất, người vẫn hồn nhiên với cuộc đời.
Tết Canh Tý năm nay, hội 1996 sẽ bước sang tuổi 24 cột mốc. Cứ bình thản, can đảm và tử tế nhé, rồi chúng ta sẽ có một năm thật rực rỡ!