Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi

Yingie, Theo Helino 00:03 26/01/2020

Thời gian nghỉ lễ thì ít, bạn dành quá nửa thời gian cho điện thoại thì còn nhiêu đâu mà ở bên bố mẹ?

Một kì nghỉ Tết 7 ngày tính đi tính lại thì là quá ngắn cho tất cả chúng ta - những người quanh năm bận rộn. Trước giao thừa, bạn quay cuồng với công cuộc dọn nhà, mua sắm, làm đẹp. Sau giao thừa, bạn tất bật với lịch trình đi chơi, đi tụ tập, đi ăn kín các ngày. Và nếu chẳng đi chơi, phần lớn mọi người cũng chọn nằm lì trên giường để ngủ bù như phần thưởng cho 365 ngày vất vả đã qua.

Vậy đã bao giờ bạn thử ngồi ngẫm lại xem mang tiếng là về nhà ăn Tết nhưng thực tế bạn dành được bao nhiêu thời gian bên gia đình, bên bố mẹ chưa? Chẳng cần tính đâu, dám cá là khoảng thời gian ấy sẽ ít hơn hẳn so với các plan hay ho khác bạn đã đặt ra. Ngẫm lại nghe có thấy hơi hụt hẫng không khi cái dịp vốn dành để đoàn tụ này lại thực chất chẳng khác gì những ngày khác trong năm. Chẳng lẽ bạn đã quên Tết là để về nhà, Tết là để sum vầy, Tết là để yêu thương rồi à?

Vèo một cái hôm nay đã là mùng 1 Tết, chỉ dăm ba hôm nữa thôi chúng ta lại phải quay trở lại với guồng công việc. Khi ấy, mối liên kết với gia đình sẽ chỉ còn lại những câu chào vội vã, những cuộc điện thoại đường dài, những lần ghé thăm nhà hiếm hoi... Vậy thì tại sao bạn không cố gắng dành trọn chút thời gian còn lại bên bố mẹ đi? Tết về rồi cơ mà...

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 1.

Mang tiếng là về nhà nhưng thời gian chúng ta trò chuyện với bố mẹ xem chừng còn ít hơn thời gian chúng ta lướt điện thoại, đọc linh tinh, chat lung tung

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 2.

Trong khi những ngày thơ bé khi điện thoại là cái gì đó thật xa lạ, bạn và cả nhà đã tận hưởng Tết từng phút từng giây một

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 3.

Cả năm cả tháng bạn xa nhà, bố mẹ chẳng có ai để tâm sự

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 4.

Càng trưởng thành bạn càng có nhiều lý tưởng, càng có nhiều mối quan hệ nên có vẻ đôi lúc bạn đã lãng quên những người thân thuộc nhất

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 5.

Bố mẹ luôn muốn dành cho bạn những bữa cơm ngon lành, nóng hổi nhất nên hãy nhớ về nhà thường xuyên nhé

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 6.

Bạn sẽ không bao giờ biết được lúc vắng bạn, bữa cơm ở nhà đạm bạc như thế nào đâu

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 7.

Dù bạn có lớn bao nhiêu thì trong mắt bố mẹ, bạn vẫn mãi là một đứa trẻ

Bộ tranh: Đã về nhà ăn Tết thì hãy dành thời gian bên bố mẹ, tạm tha cho cái điện thoại đi - Ảnh 8.

Hãy yêu thương trước đi quá muộn. Về nhà ăn Tết nhớ mang theo cả tâm trí và trái tim, đừng quên, Tết là để sum vầy!