Đức Chinh sắm vai người hùng, U22 Việt Nam thắng nghẹt thở Singapore để sẵn sàng đấu Thái Lan

SPORT5 TEAM (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 16:56 03/12/2019

Đối mặt với không ít khó khăn từ lối chơi phòng ngự quyết tâm của U22 Singapore nhưng U22 Việt Nam vẫn vượt qua thách thức để nối dài mạch toàn thắng lên con số 4. Đức Chinh trở thành người hùng với cú đánh đầu thành bàn ở phút 85.

Highlights: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore | SEA Games 30

Những dự báo trước trận về một chiến thắng dễ dàng dành cho U22 Việt Nam trước U22 Singapore đã thực sự rơi vào thế việt vị. Hơn 90 phút tranh tài tại Rizal Memorial chứng kiến trận đấu khó khăn bậc nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo kể từ đầu SEA Games 30. Nhưng một lần nữa, "Những ngôi sao vàng" lại chứng tỏ bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch bằng bàn thắng vỡ òa cảm xúc của Đức Chinh ở phút 85.

Dù không còn cơ hội đi tiếp, U22 Singapore vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Các học trò của HLV Fandi Ahmad không cho thấy dấu hiệu chuyển biến ấn tượng ở thế trận tấn công nhưng khả năng tranh chấp và phòng ngự được cải thiện đáng kể.

Ở phần sân đối diện, 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với chiến thắng trước U22 Indonesia dường như đã ảnh hưởng ít nhiều tới lối chơi của U22 Việt Nam. Những lo lắng của người hâm mộ Việt Nam càng thêm lớn khi Quang Hải buộc phải rời sân, nhường lại vị trí và tấm băng thủ quân cho Hùng Dũng ở phút 23 vì chấn thương.

Đức Chinh sắm vai người hùng, U22 Việt Nam thắng nghẹt thở Singapore để sẵn sàng đấu Thái Lan - Ảnh 2.

Đức Chinh tỏa sáng mang về bàn thắng quý như vàng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Sự bế tắc của U22 Việt Nam được thể hiện rất rõ. Trong suốt 45 phút đầu, Đức Chinh và các đồng đội không tung ra nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Điểm sáng của chúng ta có lẽ chỉ là những khoảnh khắc làm chủ vùng cấm tự tin của thủ thành Văn Toản.

Trở lại sau giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Park Hang-seo quyết định tăng cường sức mạnh hàng công bằng cách tung Tiến Linh vào sân. Sự thay đổi gần như lập tức mang lại hiệu quả. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam sáng sủa hơn hẳn và sức ép ngày một lớn hơn về phía khung thành của Zharfan.

Sau khá nhiều sóng gió tạo ra, U22 Việt Nam cuối cùng cũng xuyên thủng bức tường thành được tạo nên bởi Irfan Fandi và các đồng đội. Phút 85, từ pha đá phạt góc của Việt Hưng, Văn Hậu bật cao đánh đầu chuyền bóng rất có ý đổ để Đức Chinh khôn khéo thoát sự kèm cặp của hậu vệ đối phương, bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Bàn thắng vỡ òa cảm xúc của Chinh "đen" giúp U22 Việt Nam như giải tỏa áp lực và càng chơi càng hưng phấn. Nếu cú vuốt bóng nửa nẩy sau đó ít phút của Việt Hưng chính xác hơn đôi chút, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có thể rời sân bằng chiến thắng cách biệt hơn.

Dẫu vậy, kết quả 1-0 có lẽ cũng đã đủ để lại hài lòng người hâm mộ nước nhà, những người phải sống trong cảm giác thấp thỏm lo âu suốt hơn 80 phút bóng lăn. Toàn thắng sau 4 lượt trận, U22 Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu bảng B và chỉ cần không thua U22 Thái Lan ở lượt trận cuối, Quang Hải và đồng đội sẽ chắc chắn ghi tên mình vào bán kết.

Đức Chinh sắm vai người hùng, U22 Việt Nam thắng nghẹt thở Singapore để sẵn sàng đấu Thái Lan - Ảnh 3.

Thống kê trận đấu và xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 4. Đồ họa: Giang Nguyễn.

*Đội hình xuất phát: 

+U22 Việt Nam: Văn Toản, Ngọc Bảo, Thành Chung, Đức Chiến, Việt Hưng, Thanh Sơn, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh.

+U22 Singapore: Zharfan, Tajeli, Mohammad Irfan, Stewart, Zulqarnaen, Syahrul, Irfan Fandi Ahmad, Haiqal Pashia, Mahler, Ikhsan, Faris Bin Ramli.

Đức Chinh sắm vai người hùng, U22 Việt Nam thắng nghẹt thở Singapore để sẵn sàng đấu Thái Lan - Ảnh 4.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người