U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 15:13 03/12/2019

Suphanat đã cứu HLV Akira Nishino một bàn thua trông thấy trong trận đấu ngày hôm nay. Anh vào sân từ băng ghế dự bị, ghi liền 2 bàn thắng khiến cục diện bảng B SEA Games diễn ra gay cấn hơn lúc nào hết.

Highlights U22 Thái Land 2-0 U22 Lào | SEA Games 30

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 2.

Thái Lan từng thua Malaysia trên sân khách trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Sau trận đấu đó, HLV Nishino khẳng định rằng ông rất ngại thời tiết không ủng hộ khiến màn trình diễn của các học trò không tốt.

Hôm nay, do ảnh hưởng từ cơn bão Kammuri, mặt sân Rizal Memorial xuất hiện tình trạng ngập úng. Rất may sau đó, trận đấu vẫn được diễn ra dù chậm hơn khoảng 10 phút so với dự tính. Dù BTC đã cố hết sức khiến mặt sân Rizal trở lại nguyên trạng nhưng chắc chắn ông Nishino sẽ không khỏi lo lắng vì điều các học trò của ông sẽ lại phải chơi dưới điều kiện sân trơn, bóng ướt.

Đúng như dự đoán, Thái Lan suýt chút nữa đã phải ôm hận sau 2 tình huống mắc sai lầm cá nhân vì điều kiện thời tiết. Bắt đầu từ pha phá bóng hụt suýt thành tình huống phản lưới nhà của Chatchai cho đến tình huống trượt chân ngã cũng của cầu thủ này khiến khung thành Thái Lan trao đảo.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 3.

Thái Lan khốn khổ vì sân ướt nhưng đã vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên bước sang hiệp 2, vì HLV Akira Nishino tung hàng loạt ngôi sao tấn công vào sân nên sức ép của Thái Lan gây ra trước khung thành Lào ngày càng lớn hơn. Sau 2 tình huống đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận, người Thái cuối cùng đã được thở phào với pha lập công kinh điển của Suphanat Mueanta, thần đồng 18 tuổi.

Trong phút bù giờ cuối cùng, Suphanat ghi thêm bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Thái Lan. Kết quả này khiến cuộc chiến giành vé vào vòng bán kết diễn ra hấp dẫn hơn lúc nào hết.

Cập nhật trực tiếp...

Phút 90+5: Hết giờ!! U22 Thái Lan đã giành thắng lợi 2-0 đầy khó khăn trước U22 Lào. Chiến thắng này giúp họ tiếp tục bám sát U22 Việt Nam trên BXH.

Phút 90+4: Suphanat nâng tỉ số lên 2-0 ở phút bù giờ cuối cùng. Mọi thứ đã kết thúc với Lào sau tình huống dồn cả đội hình lên tấn công.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 4.

Lào nỗ lực hết sức nhưng vẫn phải nhận trận thua chung cuộc. Ảnh: Huy Phạm.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 5.

Nỗi thất vọng tột cùng của thủ môn Thilavong. Ảnh: Huy Phạm.

Phút 90: Hiệp 2 được bù giờ 4 phút. 4 phút cho những nỗ lực cuối cùng của Lào.

Phút 90: VÀO!!! Cuối cùng bàn thắng cũng đến với U22 Thái Lan. Khoảnh khắc thiên tài của Suphanat đã đem lại bàn thắng quý như vàng cho đội nhà. Pha dứt điểm đầy nhạy cảm của ngôi sao 18 tuổi xứng đáng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải.

Phút 88: Bóng tiếp tục nằm gọn trong lưới Lào nhưng Thái Lan một lần nữa không được công nhận. Chatchai đã việt vị trước khi ghi bàn, theo trọng tài. Tuy nhiên trong đoạn video quay chậm, cầu thủ Thái Lan chưa việt vị. Rất đáng tiếc cho Thái Lan.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 6.

Cầu thủ số 5 của Thái Lan chưa việt vị khi Suphanat thực hiện cú sút ngoài vòng cấm.

Phút 85: KHÔNG VÀO! Lại là Suphanat có cơ hội mở tỉ số cho Thái Lan nhưng Thilavong thực sự chơi quá xuất sắc.

Trong tình huống này các cầu thủ Lào đã quá lo lắng theo kèm Supachai Jaided mà quên mất một mũi nhọn khác, là Suphanat thoát xuống không bị ai kèm.

Phút 84: Bóng nằm gọn trong lưới U22 Lào nhưng trọng tài nổi còi trước đó. Suphanat trước khi đưa bóng vào lưới đã phạm lỗi.

Phút 83: Thế trận thuộc hoàn toàn về Thái Lan trong hiệp 2. Tuy nhiên những tình huống xử lý cuối cùng của họ chưa được như ý muốn. Thilavong thì đang chứng tỏ tại sao anh là thủ môn số một của Lào vào thời điểm hiện tại.

Phút 71: KHÔNG VÀO!!! Lại là Supachai với cú sút cận thành nhưng một lần nữa không thắng được thủ thành Thilavong.

Phút 67: KHÔNG VÀO!! Cơ hội lập tức đến với Supachai khi anh vào sân. Rất đáng tiếc, cú sút của tiền đạo này không thắng được thủ môn Lào dù anh chỉ cách khung thành vài mét.

Phút 65: Supachai Jaided được HLV Nishino tung vào sân. Tiền đạo số 9 là niềm hi vọng cuối cùng của người Thái.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 7.

Trận đấu giữa Thái Lan và Lào thành màn "thủy chiến" vì cơn mưa lớn.

Phút 59: Worachit phải nhận thẻ vàng vì truy cản Vongchienkham nhưng BTC lại nghĩ anh bị thẻ đỏ trực tiếp. 2 phút sau, lại là Vongchienkham khiến Jaroensak phải nhận thẻ vàng.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 8.

Phút 57: KHÔNG VÀO!! Vongchienkham đi bóng rất tốt bên cánh trái nhưng lại quyết định dứt điểm chứ không chuyền bóng vào trong. Quá đáng tiếc cho Lào khi chỉ cần nắn nót hơn một chút, họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Phút 54: Không vào! Suphanat mất hơn 10 phút để tạo ra ấn tượng đầu tiên của mình. Anh đi bóng và tung ra cú sút xa đưa bóng đi vọt xà. Dự kiến trong hiệp 2, Thái Lan sẽ buộc phải chờ đợi vào những cú sút như vậy trong bối cảnh Lào đang phòng ngự quá chắc chắn.

Phút 52: Một cầu thủ Lào đang nằm sân, chờ sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Anh bị trung vệ Chatchai bên phía thái Lan đạp thẳng vào đầu gối sau tình huống cố gắng đi bóng để thực hiện một pha phản công nguy hiểm.

Phút 46: Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Mưa đang ngày càng lớn trên sân Rizal và trên mặt sân đã có những vũng nước lớn.

Suphanat và Kristada đã được ông Nishino tung vào sân.

Phút 45+1: Hiệp 1 của trận đấu chỉ được bù giờ 1 phút. Chừng đó thời gian là chưa đủ để Thái Lan lẫn Lào phá vỡ thế cân bằng.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 9.

Thái Lan chơi không tốt trong hiệp 1. Họ tạo được ít cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Huy Phạm.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 10.

Lào mới là đội sở hữu những cơ hội rõ rệt hơn, nhưng đáng tiếc họ không thể tận dụng. Ảnh: Huy Phạm.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 11.

Trong hiệp 2 có lẽ HLV Nishino sẽ phải tung các tiền đạo xuất sắc của mình vào sân. Ảnh: Huy Phạm.

Phút 36: KHÔNG VÀO! Đường tạt của Shinnaphat đưa bóng đi đúng vị trí của Anon nhưng tiền vệ Thái Lan đánh đầu thiếu chính xác. Sau tình huống này, camera lập tức hướng đến ông Nishino. Vị chiến lực gia người Nhật Bản tỏ ra rất đăm chiêu khi cơ hội một lần nữa bị các học trò bỏ lỡ.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 12.

Phút 31: KHÔNG ĐƯỢC!! Tình huống phản công của Lào suýt chút nữa được chuyển hóa thành bàn thắng. Bounphachan quyết định đi bóng qua người thủ thành đối phương chứ không dứt điểm ngay. Vì đang chơi trên sân cỏ nhân tạo nên bóng đi quá nhanh, tiền đạo của Lào vì thế không thể dứt điểm vào lưới trống.

Trước đó, hậu vệ Thái Lan đã trượt chân ngã. Một sai lầm khá nghiệp dư nhưng có thể lý giải vì điều kiện sân bãi không đảm bảo.

Phút 28: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu thuộc về Shinnaphat. Vừa rồi là lần thứ 5 Vongchienkham bị phạm lỗi bởi cầu thủ Thái Lan.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 13.

Anh chàng "Messi Lào" Vongchienkham liên tục nằm sân vì bị phạm lỗi. Ảnh: Mạnh Đăng.

Phút 26: "Messi Lào" Vongchienkham liên tục bị các cầu thủ Thái Lan phạm lỗi. Anh là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Lào nên được quan tâm, chăm sóc đặc biệt là điều hiển nhiên.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 14.

Phút 20: Không vào!! Phải chờ đến phút 20 Thái Lan mới có một tình huống tấn công sắc nét. Đáng tiếc là cầu thủ số 19 Sittichok không thể chạm chân vào bóng tạo điểm cắt.

Phút 10: Thủ môn Thái Lan vừa bắt trượt bóng sau tình huống sút phạt khá khó chịu của Lào. Rất may bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Mưa lại tiếp tục rơi nặng hạt trên sân Rizal.

Phút 7: Thật bất ngờ, Thái Lan suýt chút nữa phải chịu bàn thua sau khi hậu vệ mang áo số 5 phá bóng không tốt. Ở dưới điều kiện sân trơn bóng ướt thế này những pha bóng như vậy không hiếm.

Phút 1: Trận đấu giữa Thái Lan và Lào chính thức bắt đầu. Đầu giờ chiều, những cơn mưa đã ngớt nên sân Rizal không còn ngập úng nữa.

Hôm nay ông Nishino quyết định  cho một số trụ cột, như Supachok, Supachai, Suphanat được nghỉ ngơi, dồn sức cho trận đấu cuối.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 15.

Đội hình ra sân của Thái Lan và Lào.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 16.

Mưa vẫn khá nặng hạt nhưng sân đấu không còn ngập. Ảnh: Mạnh Đăng.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 17.

Các cầu thủ đã thực hiện nghi lễ chào cờ dưới mưa. Ảnh: Mạnh Đăng.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Thần đồng tỏa sáng đúng lúc, U22 Thái Lan đánh bại Lào đầy kịch tính trên sân đấu ngập úng - Ảnh 18.

Các cầu thủ Lào sẵn sàng ra trận. Ảnh: Mạnh Đăng.