“Trong Trí Nhớ Của Anh”: Tình yêu chia cách bởi sinh ly tử biệt là tình yêu xót xa nhất

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 11/01/2018

Ở một thế giới tồn tại song song với thế giới chúng ta đang sống, nơi đang giữ người chúng ta yêu, hẳn là cũng mong muốn chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành và sống yên vui, hạnh phúc.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không dám tin vào sự thật. Rằng người tôi yêu đã rời xa tôi mãi mãi. Những câu chuyện tình bị chia lìa bởi sinh ly tử biệt tưởng rằng chỉ có ở trong phim ảnh, trong những câu chuyện tình yêu diễm tình. Nhưng không, vào một ngày đen đủi không báo trước, lưỡi hái của Thần Chết cũng cướp đi sinh mạng người mà tôi yêu thương nhất.

Những người chưa từng trải qua có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác đau thấu tận tim gan, đau nghẹn đến không thở được. Nhưng ngoài khóc lóc và gục ngã, lại cũng không thể chết đi. Vì người ta nói vô dưng vô cớ đi tìm cái chết chính là đã sống một cuộc đời vô nghĩa, chính là đã phụ lòng những người đã từng thương yêu mình. Huống hồ còn người ấy ở trên cao, đang chờ tôi hạnh phúc.

"Trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em

Và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây…"

“Trong Trí Nhớ Của Anh”: Tình yêu chia cách bởi sinh ly tử biệt là tình yêu xót xa nhất - Ảnh 2.

Những nỗi đau không buông tha cho tôi một cách dễ dàng. Số phận nghiệt ngã không cho phép tôi được lãng quên những điều dịu dàng và ngọt ngào nhất người ấy đã từng để lại. Là đã từng, và sẽ không bao giờ có thể tiếp diễn cùng nhau được nữa.

Ký ức luôn luôn là một đứa trẻ ngỗ ngược, khi cứ tự động tua lại những thước phim của những ngày đã cũ. Những thước phim ấy trở nên sống động hơn bao giờ hết, khiến tôi chỉ có thể chìm đắm trong ảo não và tự ru ngủ bản thân một cách rất vụng về.

"Bao phút chốc giờ đây chợt như một giấc mộng say

Anh thấy mình lạc lõng giữa bao kỉ niệm đong đầy…"

Ai đó sẽ rất đau lòng. Chắc chắn là ai đó sẽ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này. Người ta luôn có nhiều điều khuyên nhủ tôi cố gắng vượt qua. Người ta cũng luôn muốn tôi hướng tới cái nhìn lạc quan và tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng thử hỏi, khi một người đã gắn bó thân thuộc với mình, là người chiếm trọn tim yêu của mình rời đi, có thể bình yên không?

Chính là sẽ không thể cùng nhìn thấy nhau, không thể cùng tồn tại, hít thở dưới một bầu trời. Không thể tiếp tục thương yêu và cũng không thể giận hờn nhau nữa. Mọi thứ đều chấm dứt, dù rằng cả hai đều còn rất yêu nhau.

“Trong Trí Nhớ Của Anh”: Tình yêu chia cách bởi sinh ly tử biệt là tình yêu xót xa nhất - Ảnh 3.

"Và tình yêu ngày đó chỉ có trong nỗi nhớ anh

Trong trí nhớ của anh."

Có những ngày tôi tự động ý thức mình rằng mình phải sống tốt để sống cuộc sống thứ 2 tươi đẹp hơn. Cuộc sống mà người ấy đã vì tôi mà đánh đổi, đã chấp nhận thay tôi trở thành vật hy sinh dưới bàn tay gớm ghiếc của tử thần.

Những ngày ấy khiến tôi có chút áp lực, có chút mệt mỏi, lại có chút tủi thân sau khi rèm đêm buông xuống. Tôi cứ trò chuyện với bóng đêm như một cuộc gọi video đến với nơi huyền bí xa thăm thẳm. Tôi giả vờ như người ấy vẫn nghe rõ ràng và rành rọt những gì tôi nói, để rồi chỉ nhoẻn cười và nói tôi hãy cố gắng lên.

Điều sau cùng của một mối tình bị chia cắt bởi sinh ly tử biệt chính là mãi mãi ghi khắc về nhau, giữ cho ký ức về nhau vẹn nguyên không vết xước. Ở một thế giới tồn tại song song với thế giới chúng ta đang sống, nơi đang giữ người chúng ta yêu, hẳn là cũng mong muốn chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành và sống yên vui, hạnh phúc.