Với người lười thì ngay đến thở thôi cũng khiến họ thấy mệt thì đừng nói gì đến chuyện phải ngồi dậy tắt đèn khi đang chăn ấm đệm êm trên giường. Và chàng trai Randy Ybarra, 17 tuổi, sống tại thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, Randy lại nhanh trí hơn người khi biết huấn luyện cho chó cưng tắt hộ.
Sáng kiến tuyệt vời của thánh đại lãn Randy.
Mẹo vặt hay dành cho các thánh lười.
Được biết, vào ngày 6/3 trong lúc đang ở nhà người bạn tên David, vì không muốn bước ra khỏi giường để tắt đèn nên Randy đã nảy ra ý tưởng dùng đèn laser chiếu vào công tắc để chỉ dẫn cho Coco - cô chó cưng của David làm theo.
Bằng sáng kiến thông minh này, Randy đã nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Họ cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết sai vặt thú cưng của mình.
Thánh lười Randy và nô tỳ Coco.
(Nguồn: B.F)