Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé

TAD - DESIGN: KIM TRANG, Theo Helino 00:19 22/04/2019

Mỗi ngày trôi qua, ta lại càng thêm cảm ơn đời vì sức chịu đựng vô hạn giúp ta chống chọi với cái nắng đến phát điên ngoài đường.

Đôi khi ta thường hỏi hạnh phúc là gì rồi cứ mơ tưởng đến những thứ cao siêu như nhà lầu, xe hơi, người yêu điển trai,... Thực chất nó rất đơn giản: vào một ngày đầu hè 35-38 độ C, bạn may mắn có cái điều hoà trong nhà. Thế là "ăn đứt" thiên hạ rồi!

Bởi mới nói, trời nắng nóng phải ra đường là cơn ác mộng. Nếu không muốn công sức dưỡng da 20 năm tan thành mây khói thì đừng nghe lời xúi dại của tụi bạn, bỏ rơi căn phòng với chiếc điều hoà yêu thương. Cũng đừng đam mê chụp ảnh sống ảo hay xúng xính váy áo vì chỉ 15 phút sau nó lại ướt sũng mồ hôi, son phấn nhễ nhãi!

Nắng đến tột cùng, nắng đến độ thở thôi cũng đủ làm ta mệt mỏi. Thử hỏi chúng ta nên làm gì đây?

Trước thì em mê anh nhưng giờ đây thời thế thay đổi rồi, em một lòng "trung thành" với điều hoà và bốn bức tường.

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 1.

Điều kinh khủng nhất đối vào những ngày trời nắng với hội chị em phụ nữ là tóc bết dầu. Thử hỏi mái bằng hoá mái lưa thưa thì can đảm đâu đối diện với crush...

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 3.

"Tha thu" do ông trời ban tặng, ai lấy thì lấy chứ tôi đây xin khiếu!

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 5.

Ở đâu có điều hoà, ở đấy là nhà!

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 7.

Đừng nóng nữa, em mệt lắm rồi.

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 9.

Chẳng phải do tiếng sét ái tình mà là vì mệt đó các bác ạ! 

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 11.

Trời nắng 38 độ C, có cái tủ lạnh như vậy mấy ai cưỡng lại nỗi. 

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 13.

Thôi thì cứ mặc em đi, dẫu chỉ là giả vờ thôi!

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 15.

Nhiều lúc nghĩ quẩn, chỉ muốn chui vào tủ lạnh quên hết sự đời.

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 17.

Phát hiện mới: Sài Gòn và Hà Nội có khoảng cách gần với mặt trời hơn cả trái đất!

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 19.

Có phải đi học thì cũng phải chờ khi mặt trời xuống chứ 12h trưa 40 mạng tranh giành hơi mát từ 2 cái quạt trần! Ủa? Nghe có vô lý quá không ta?

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 21.

Trời nóng thì em nở ra thôi chứ không phải do mấy thứ trà sữa, đồ ăn vặt,... em order đâu. Anh tuyêt đối đừng hiểu lầm!

Trời nắng suy nhược: Lỡ em và mẹ anh có rơi xuống nước thì cứ cứu mẹ, để em ngâm nước thêm một chút đã nhé - Ảnh 23.