Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi

Phương Anh, Theo Helino 14:20 09/01/2020

Đấy, trẻ quá cũng đau đầu lắm chứ bộ!

Bạn biết đấy, một số quốc gia trên thế giới có quy định về độ tuổi được phép sử dụng đồ uống có cồn. Tại Mỹ, các quán ăn, nhà hàng chỉ được bán rượu bia cho những người đã đủ 21 tuổi. Tuy nhiên, đối với một vài người trẻ mãi không già như nam diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In thì cõ lẽ sẽ mất thời gian hơn để phân bua một chút về tuổi thật của mình khi đi du hí tại đất nước này.

Chẳng là, trong một tập của series du lịch trải nghiệm mang tên JungHaeIn's Travel Log, khi vào một nhà hàng tại đây và kêu bia, anh chàng đã bị nhân viên hỏi xem đã đủ 21 tuổi chưa. Điều này khiến nam chính "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" bật cười và có phần lúng túng. Chàng diễn viên sinh năm 1988 bèn vội giải thích rằng thực ra mình đã 32 tuổi rồi.

Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 1.

"Cậu đã đủ 21 tuổi chưa?"

Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 2.
Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 3.

Khuôn mặt tẽn tò khi khai tuổi thật.

Vậy đấy, trẻ quá nhiều khi cũng khổ. Chàng trai có vẻ đẹp không tuổi, mặt còn búng ra sữa thế kia thì ai mà nghĩ đã ngoài 30 cho được. Hẳn người phục vụ cũng bất ngờ khi Hae In cho biết năm nay anh đã được 32 nồi bánh chưng.

Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 4.

Trông thế này thì ai lại nghĩ là đã ngoài 30 cơ chứ!

Hú hồn, suýt nữa thì không được uống bia chỉ vì trông...quá trẻ.

Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 5.

Và đến khi có được cốc bia trên tay là Jung Hae In ngay lập tức uống một hơi hết sạch sành sanh.

Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 6.

Khi vào những nơi có quy định độ tuổi hoặc đơn giản là muốn nhâm nhi chút bia cho sảng khoái khi ở trời tây thì tốt hơn hết là cứ mang theo chứng minh nhân dân cho ăn chắc anh nha.

Nhìn trẻ quá cũng khổ: Jung Hae In suýt bị từ chối phục vụ bia ở quán ăn tại Mỹ vì được cho là... chưa đủ tuổi - Ảnh 8.

Nước Mỹ có những quy định rất chặt chẽ trong việc sử dụng đồ uống có cồn. Người dưới 21 tuổi không được phép mua bất cứ loại đồ uống có cồn nào, mặc dù 18 tuổi có thể được đi bầu cử hoặc gia nhập quân đội. Các cửa hàng, quán bar đều kiểm tra giấy tờ tùy thân để đảm bảo khách hàng đủ tuổi uống bia rượu. Nếu đang có ý định đến đây du lịch thì cần lưu ý điều này bạn nha.

Nguồn: JungHaeIn's Travel Log