Tổng thống Obama lên tiếng về vụ nam thanh niên da trắng bị hành hạ và livestream trên mạng

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 07/01/2017

Sau khi đoạn livestream ghi lại hình ảnh một thanh niên da trắng bị hành hạ dã man được chia sẻ công khai trên mạng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức lên tiếng nhằm thể hiện rõ quan điểm về vấn đề này.

Kể từ khi 4 thanh niên da màu bị cảnh sát giam giữ về hành vi bắt cóc và hành hạ dã man một thanh niên da trắng mang khuyết tật tâm thần, đồng thời livestream những hình ảnh man rợ này lên Facebook, dư luận lại được phen bàn tán xôn xao về vấn đề quan hệ sắc tộc tại Mỹ.

Theo đoạn video dài gần 30 phút, có thể thấy 4 thanh niên da màu đã trói và đánh đập nạn nhân theo cách thức vô cùng man rợ, thậm chí còn cạo tóc và bắt cậu ta phải uống nước thải trong bồn cầu.

"Những tên này cũng dùng nhiều lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhằm nhục mạ tân Tổng thống Mỹ ông Donald Trump", đại diện sở cảnh sát cho biết.

Tổng thống Obama lên tiếng về vụ nam thanh niên da trắng bị hành hạ và livestream trên mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên da trắng, 18 tuổi bị hành hạ dã man và livestream lên mạng.

Ngay sau khi sự việc được công khai, nhiều cá nhân cùng hàng loạt hội nhóm mang đường lối bảo thủ trên các trang mạng xã hội tại Mỹ đã liên hệ hành động của 4 thanh niên này với phong trào Black Lives Matter kèm hashtag #BLMKidnapping.

Bên cạnh đó, Tổng thống đương nhiệm ông Barack Obama cũng chịu sự chỉ trích  nặng nề bởi vụ việc xảy ra ngay tại thành phố Chicago – nơi được coi là "sân nhà" của ông Obama.

"Tôi nghĩ ngài Obama chưa thực sự quan tâm tới vấn đề phân biệt chủng tộc nên mới để màn hành hạ dã man ấy diễn ra ngay tại nơi mình từng làm việc và sinh sống lâu năm. Ngài ấy cần phải có trách nhiệm trong việc này", một cư dân mạng cho biết.

Tổng thống Obama lên tiếng về vụ nam thanh niên da trắng bị hành hạ và livestream trên mạng - Ảnh 2.

4 thủ phạm da màu đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Tổng thống Barack Obama đã đồng ý trả lời phỏng vấn với đài truyền hình địa phương để thể hiện quan điểm về vấn đề chia rẽ sắc tộc ở Mỹ.

Ngoài việc lên án hành động của 4 thanh niên trên, ông Obama cũng tin mối quan hệ sắc tộc tại Mỹ đang dần trở nên tốt đẹp hơn trong suốt 8 năm qua. Nhưng do thời đại công nghệ số đang ngày một phát triển nên những thông tin liên quan tới tội phạm phân biệt chủng tộc mới được chia sẻ và biết đến nhiều hơn.

"Việc này khiến nhiều người dân lầm tưởng mối quan hệ sắc tộc tại Mỹ đang trở nên xấu đi. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không chính xác trong kỷ nguyên số như hiện nay", ông Obama khẳng định.

Tổng thống Obama lên tiếng về vụ nam thanh niên da trắng bị hành hạ và livestream trên mạng - Ảnh 3.

Sau sự việc gây chấn động dư luận, ông Obama đã chính thức lên tiếng và thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề phân biệt sắc tộc tại Mỹ.

Những căng thẳng về sắc tộc đã tồn tại từ rất lâu trong lòng nước Mỹ. Tuy nhiên, chúng chỉ mới xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông cũng như nhiều trang mạng xã hội vào thời gian gần đây.

"Năm 1985, tôi chuyển tới sống tại thành phố Chicago trong thời điểm cuộc chiến hội đồng giữa Harold Washington và Eddie Vrdolyak đang diễn ra. Nhiều người trẻ có lẽ sẽ không biết tới vấn đề đó, nhưng tin tôi đi, quan hệ sắc tộc tại Mỹ hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm trước".

Ông Obama còn phát biểu thêm, công nghệ hiện đại đã góp phần giúp xã hội thấy được sự hận thù, sự phân biệt đối xử hay phân biệt chủng tộc vẫn còn đang tồn tại trong xã hội nước Mỹ.

Và đây là điều rất tốt vì nó sẽ giúp chúng ta - nhất là thế hệ trẻ có thể cảm nhận và tìm ra biện pháp xử lý chúng một cách triệt để nhất.

Tổng thống Obama lên tiếng về vụ nam thanh niên da trắng bị hành hạ và livestream trên mạng - Ảnh 4.

Ông Obama tin rằng nước Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai.

"Đó là cách để chúng ta học tập và tự hoàn thiện bản thân. Chúng ta sẽ chẳng thu được điều gì nếu cứ vờ như vấn đề phân biệt chủng tộc hay sự thù hận hoàn toàn không tồn tại.

Trong suốt 8 năm làm Tổng thống, tôi đã đi nhiều nơi trên nước Mỹ, và tôi thấy thế hệ sẽ làm chủ tương lai - những người Mỹ trẻ tuổi đã thực sự biết tôn trọng mọi người trong xã hội hiện tại.

Thế hệ của con gái tôi cũng biết sống vị tha hơn, biết chấp nhận sự khác biệt và có cái nhìn rộng hơn về vấn đề chủng tộc. Vì thế, tôi nghĩ trong thời gian tới thì nước Mỹ sẽ tiếp tục trở nên tốt đẹp hơn".