Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học...

Lương Hồng Phúc; Design: A.G, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 27/04/2016

Vào lớp đi, quét một lượt, bạn sẽ nhanh chóng phân loại được hai kiểu bạn học của mình theo từng "chuyên đề" hoạt động.

Xã hội thì vốn lắm loại người, mà lớp học cũng chỉ là một cái xã hội thu nhỏ, thế nên trong lớp cũng có vài ba loại học sinh mỗi ông một tính là chuyện rất bình thường.

Nói thì to tát lắm nhưng chung quy lại học sinh trong lớp cũng chỉ có hai kiểu người thôi. Không nói chuyện học giỏi hay học... chưa giỏi, đi học chăm hay đi học lười, đã là học sinh thì sẽ có đủ các thể loại thói hư tật xấu, vấn đề chỉ là nó thể hiện trong hoàn cảnh nào!

Để hiểu rõ hơn về hai loại người trong lớp học, hãy xem qua bộ ảnh sau:

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 1.

Cứ mỗi khi có Project lớn, lớp học bạn sẽ tự động chia ra làm hai thể loại người khác nhau... Và tin tôi đi, loại thứ 2 luôn áp đảo loại thứ 1!!!

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 2.

Chép bài? Đây chính là mỹ từ xa hoa dành cho những học sinh thích tận dụng tiết học làm khoảng thời gian hồi phục sinh lực, trau dồi tri thức hình hoạt bằng truyện tranh hay đơn giản nhất là tám nhảm với bọn cùng bàn, khi nào cô xuống mới cuống cuồng giật vở thiên hạ chép lung tung.

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 3.

Đây chính là hoạt động mang tính phân loại học sinh nhất trên đời, công nhận đi!

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 4.

Có hai kiểu người trong lớp mà bạn có thể dễ dàng thấy: một bên là đến sự kiện nào của lớp cũng thấy mặt, sôi nổi tích cực, một bên còn lại trốn biệt không sủi tăm.

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 5.

Có những kẻ âu yếm bản thân đến nỗi chỉ thích học bài theo giờ hành chính, tức là khi nào đến lớp thì học, đừng hòng thấy chúng nó học ở nhà!

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 6.

Bạn có bao giờ đặt hết khả năng vào những môn được-cho-là-môn-phụ không? Nhưng mà có những đứa như thế đấy...

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 7.

Học nhóm đối với bạn là gì? Là dịp để cùng nhau nâng cao kết quả học tập, sửa bài cho nhau hay chỉ là cái cớ để tụ tập đập phá, nói xấu bọn trong lớp trong cái bùi thơm của đồ ăn?

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 8.

Ngày xưa thích nhất là làm thân với cái bọn lắm đồ ăn, cứ như chúng nó mở sạp tạp hoá mini trong lớp vậy. Xin chúng nó mỗi thứ một ít cũng đủ để no cả bữa rồi.

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 9.

Trò ngoan trò giỏi thì không sợ họp phụ huynh! Còn lại, hãy sẵn sàng giấy bút viết những lời sau cuối dành cho bọn cùng bàn...

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 10.

Bạn đã từng bàng hoàng, bẽ bàng, cảm thấy bị cả thế giới quay lưng, cảm thấy bị phản bội khi cả một rừng cánh tay giơ lên mà cô lại gọi bạn - kẻ đang tận hưởng cảm giác yên bình, tất nhiên tay không hề giơ? Tôi thì đã từng! Cảm giác nó chua cay lắm...

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 11.

Cần phải tiêu diệt ngay lũ dối trá trắng trợn mồm than thở, tay mở điểm 10!

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 12.

Giờ ra chơi bạn làm gì? Chôn vùi tuổi trẻ trong đám bài tập về nhà hay sang cà khịa lớp bên cạnh kiếm thêm vài ba anh bạn mới?

Tôi thấy hai kiểu người trong lớp học... - Ảnh 13.

Khoa học chứng minh rằng người hay ngồi sổ đầu bài thì đầu óc khôi hài các bạn ạ...