Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ

PV - Ảnh: Tiến Đạt, Đức Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 20:20 04/02/2019

Tối 30 Tết, dù vẫn có rất đông người đi mua cây cảnh nhưng nhiều tiểu thương ở Hà Nội vẫn quyết đập bỏ hoặc nhờ công nhân môi trường thu gom đem đốt chứ không bán rẻ hoặc cho.

Trong chiều 30 Tết - ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, tại một số chợ hoa xuân ở Hà Nội vẫn còn khá nhiều cây cảnh được bày bán chờ đợi những vị khách cuối cùng đến mua đem về chưng Tết. Mặc dù đã giảm giá kịch kim về mức chỉ còn 100.000 - 200.000 đồng cho một cây quất cảnh, đào cảnh nhưng tại các chợ hoa vẫn rơi vào tình cảnh “bán mãi không ai mua”.

Tại khu vực chợ hoa Quảng An chiều 30 Tết, không khí mua sắm vẫn diễn ra khá tất bật. Những chiếc xe tải chở từng bó hoa giơn đủ màu sắc vẫn tập kết về đây khá nhiều. Một số người dân cũng tranh thủ về đây để mua được những bó hoa đẹp nhất.

Tuy nhiên, tại một góc chợ, nhiều bó hoa ly đã nở bung được người bán hàng vứt la liệt khắp nơi. Một số người cũng tranh thủ đứng lựa lại những bông còn tươi và chưa bị dập nát.

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An trong chiều 30 Tết vẫn còn khá nhộn nhịp người bán kẻ mua...

Nhiều người tranh thủ lựa cho mình những bông hoa đẹp cuối cùng trước khi chợ nghỉ bán

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 3.

Dù đã là chiều 30 Tết, nhưng nhiều xe tải chở những bó ly lớn vẫn đổ về đây để phục vụ người dân

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 4.

Những người đàn ông làm nghề bốc vác đang chuyển ly xuống khỏi xe tải để phục vụ khách hàng

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 5.

Tuy nhiên, tại một góc chợ, nhiều cành hoa ly đã nở bung được tiểu thương vứt la liệt khắp nơi

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 6.

Cả những bó hoa lớn như vậy cũng bị bỏ do bung nở quá sớm

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 7.

Một người phụ nữ tranh thủ lượm lại những bông hoa còn tốt

Người dân cũng bắt đầu thu dọn lại những cây quất chưa bán hết để trở về nhà

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 9.

Những cành đào chất đầy xe rác

Theo ghi nhận của phóng viên, tối 30 Tết khi chỉ còn cách giao thừa khoảng 5 giờ đồng hồ, tại khu vực chợ hoa Ngô Gia Tự nhiều người bán cây cảnh vẫn kiên nhẫn ngồi bán để chờ đợi những vị khách cuối cùng.

Dù trời đã tối, cũng vẫn có rất đông người dân đi tham quan, mua thêm quất cảnh, đào về bày trong nhà. Tuy nhiên, dù đã giảm giá khá nhiều nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng mặc cả giá quất xuống khoảng 100.000 đồng/cây.

Tuy nhiên, theo một số thương lái cho biết, do trả giá quá rẻ nên họ quyết định không bán. Đối với những chậu đào và hoa họ đều cho lên xe chở về, riêng quất sẽ đập nát hết vì trả giá quá rẻ.

Thậm chí, khi thấy một số người dân có ý định nhặt lại những cây đã bị đập hỏng. Thương lái đã nhờ các cô lao công đem đi đốt.

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 10.

Khu vực chợ hoa cây cảnh Ngô Gia Tự vẫn còn khá đông người đi xem và mua quất về chưng Tết trong tối 30 Tết.

Những cây quất cảnh được bán cho khách hàng trong tối 30 Tết

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 12.

Dù trời đã tối, nhưng một số thương lái bán cây cảnh vẫn cố nán lại chờ đợi những vị khách cuối cùng

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 13.

Tuy nhiên do bị khách hàng trả giá quá rẻ nên nhiều người bán quyết định đập bỏ chứ không bán

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 14.

Một cây quất lớn nhưng chỉ được trả giá 100.000 đồng bị thương lái dùng gậy phá đi

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 15.

Một số cây to, còn đẹp được cho lên chở về nhà

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 16.

Số còn lại được các công nhân môi trường kéo đi đốt để thu dọn trước thời khắc giao thừa

Tối 30 Tết, tiểu thương Hà Nội đập nát gốc quất, nhờ công nhân môi trường đem đốt chứ không muốn bán rẻ - Ảnh 17.

Những cây quất không bán hết được tập trung lại và đốt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày