Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là "festival Âm lịch" nữa?

C., Theo Helino 20:21 24/01/2020

30 Tết năm nay có vẻ sóng gió quá nhỉ?

Thời gian đúng là không chờ một ai, ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà một đêm Giao thừa nữa lại đến. Những ngày festival Âm lịch này, đi đâu cũng thấy không khí nhộn nhịp vui vẻ, đi đâu cũng thấy người người nhà nhà háo hức chờ năm mới sang.

Thế nhưng 30 Tết năm nay có vẻ "sóng gió" lắm đây này. Không tin cứ thử dạo một vòng trên mạng cho mà xem, cả lố status, story than thở những sự cố trong ngày cuối cùng của năm đây này. Đã thế lại toàn sự việc bất thình lình và không thể khắc phục như mưa đá rồi mất điện nên ai nấy chỉ biết lên mạng viết đôi dòng.

30 Tết rồi mà nghe chừng "toang" quá nhỉ?

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải hoảng hốt vì cơn mưa đá bất ngờ chiều 30 Tết.


Blogger Ninh Tito lại than thở chuyện mất điện. Anh chàng cho biết 30 Tết nhưng đã chịu cảnh mất điện cả nửa ngày trời.

Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là festival Âm lịch nữa? - Ảnh 3.

Ở đầu cầu Hà Nội, nữ diễn viên Lưu Đê Ly cho biết 30 Tết nhưng mưa gió ảm đạm.

Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là festival Âm lịch nữa? - Ảnh 5.

Kiên Hoàng và Giang Ơi cũng cập nhật tình hình mưa gió khi ra đường trong ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi.


Trên mạng, nhiều người than trời vì gặp phải combo mưa gió và mất điện tương tự.

Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là festival Âm lịch nữa? - Ảnh 9.

Không riêng Quang Hải, một dân mạng cũng đăng ảnh mưa đá 30 Tết.

Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là festival Âm lịch nữa? - Ảnh 11.

Hỏi ra mới biết nhiều người đồng cảnh ngộ mưa gió và mất điện đêm 30 Tết lắm đây này.

Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là festival Âm lịch nữa? - Ảnh 13.

Thôi cứ xem như chuẩn bị tinh thần để đón năm mới rực rỡ, hoành tráng ha?

Toang cực mạnh ngày 30 Tết: Mưa đá rồi mất điện thế này thì còn gì là festival Âm lịch nữa? - Ảnh 15.